Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường trưởng thành cần nhiều cố gắng

2021-12-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Biết sợ như thế, sao không cố gắng hơn nữa đi? Ừ, cố gắng hơn nữa, ai trong chúng ta cũng đều có những áp lực của riêng mình mà. Sau khi giải tỏa rồi, ta lại bước tiếp thôi, dù sao thì, tôi và bạn, chúng ta vẫn phải sống mà.

***

Đột nhiên cảm thấy mình thật thất bại là cảm giác gì? Chính là, khi có quá nhiều việc không như mong muốn xảy đến, ta cố ép mình xuống, cứ như thế, đến một lúc nào đó, khi mà cảm xúc đã bị đè nén đến cực độ, liền bùng phát.

Tôi bỗng nhiên chán nản, bỗng nhiên nghĩ ngợi thật nhiều thứ, cũng tìm rất nhiều thứ để thay thế, để cân bằng lại cảm xúc, nghe nhạc, lướt facebook xem những video hài, cố gắng làm bản thân vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên, đều không có tác dụng. Dù sao thì, mọi thứ cũng đâu phải cứ muốn là có thể bỏ qua được.

Tôi năm nay học năm hai, ngành Công nghệ thông tin, ngành mà được mọi người gắn cho cái mác là ngành “hot”. Tuy nhiên, tôi lại không quá xuất sắc, cũng không thực sự giỏi ở một lĩnh vực nào cả, có đôi khi, nhìn thấy mọi người dễ dàng cho ra một giải pháp trong khi tôi ngồi cả buổi trời vẫn không có ý tưởng, cảm thấy mình thật tệ. Hình như, tôi của tuổi 19, vẫn chưa thực sự trưởng thành.

nang_-_tho

Thật ra tôi bây giờ, thật ngưỡng mộ những ngày tháng còn nhỏ, có thể vô lo vô nghĩ, làm sai liền làm nũng một chút với mẹ, thế là liền không sao nữa, cũng không phải mỗi ngày bận tâm về deadline, điểm số, thi cử, về việc làm, về tiền bạc, và về cả con người. Thế giới của người lớn hình như thật phức tạp, và, ai bảo người lớn thì sẽ không khóc?

Tôi thật ra không cảm thấy quá tiếc nuối vì chưa có một mối tình nào, nhưng tôi lại thật hoài niệm về những năm tháng mình còn nhỏ, có lẽ là, do tôi nhát gan, thật ra, không dám đối mặt với cục diện hiện tại do chính mình tạo thành.

Viết nên những dòng này, thật ra cảm xúc của tôi đang rất trống rỗng, chính là cảm thấy thật chơi vơi, thật mờ mịt, thứ cảm xúc mà có lẽ chẳng bao giờ có thể chia sẻ với ai, cũng chẳng có ai có thể hiểu được. Ừ, có lẽ người ta sẽ nói, thay vì ngồi than vãn, sao không dốc sức lực, quyết tâm để tốt hơn, có lẽ còn sẽ sau lưng đem câu chuyện này thành một câu chuyện cười không chừng. Chính là tôi cũng biết, mình nên như thế, nên như thế này, nên như thế kia, nhưng mà lại chẳng thực hiện được điều gì. Có lẽ là do tôi đã lười biếng quá rồi.

Viết ra những dòng này, thật ra đọc lại, cũng chẳng thấy có một chút logic nào, mà có lẽ, người đọc cũng chẳng thể hiểu nổi tôi đang viết cái gì, muốn truyền đạt cái gì, nhưng mà không sao cả, tôi chỉ muốn giải tỏa một chút áp lực trong lòng mình, để rồi lại quay lại với guồng quay của cuộc sống. 

tu_-_tin_46

Tôi biết có rất nhiều bạn cũng đã từng ít nhất một lần trải qua cảm giác này, đặc biệt nặng nề, đặc biệt không dễ chịu, nhất là lại còn phối với một thời tiết lạnh lẽo cùng mưa dông như ngày hôm nay. Cảm thấy thật sự rất cô đơn, cũng rất mịt mờ, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều rằng, không biết bản thân mình sau này rồi sẽ ra sao nữa, chính là nghĩ đến tương lai, không cảm thấy hy vọng, mà đâu đó lại là nỗi sợ hãi, sợ những năm tháng học tập của mình thật ra đều không đem lại được kết quả gì hết, chính là thật nhút nhát, đáng thương, cũng thật đáng trách.

Biết sợ như thế, sao không cố gắng hơn nữa đi? Ừ, cố gắng hơn nữa, ai trong chúng ta cũng đều có những áp lực của riêng mình mà. Sau khi giải tỏa rồi, ta lại bước tiếp thôi, dù sao thì, tôi và bạn, chúng ta vẫn phải sống mà.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Ngụy trang bằng những nụ cười | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top