Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một người chỉ để giấu đi thôi

2021-11-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta đến với nhau vì duyên nhưng không đủ nợ để cùng nhau đi lâu dài. Cảm ơn cậu rất nhiều vì những gì đã dành cho tớ, nếu có cơ hội được làm lại tớ sẽ cố gắng làm tốt hơn. Và cũng xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Nếu như được lựa chọn tớ sẽ bản lĩnh hơn để không yêu cậu và cũng không làm chúng ta phải tổn thương như thế.

***

“Có một người chỉ để giấu đi thôi

Sâu vào tim không cho ai nhìn thấy

Dù lòng ta thương họ nhiều biết mấy

Nhưng chỉ đành thầm lặng dõi theo sau.

 

Có một người nghĩ đến chợt nhói đau

Gần lắm đấy mà sao không với tới

Nhớ và quên yêu thương và chờ đợi

Bỗng thấy mình như lạc giữa không trung

 

Có một người đơn giản gọi người dưng

Không phải bạn, không phải là tri kỷ

Nhưng dáng họ khắc sâu vào suy nghĩ

Vừa xót xa, vừa ấm áp ngọt ngào.

 

Cuộc đời ta người lặng lẽ bước vào

Rồi bước ra nhẹ nhàng như cơn gió

Ai cũng có một người như thế đó

Chỉ để thương, và giấu kỹ trong lòng”.

co_-_don_12

Mỗi lần đọc lại bài thơ này tim tớ lại đau nhói. Bởi vì tớ là người rõ hơn hết, hiểu hơn hết tại sao cuộc tình này tan vỡ. Tình yêu đâu có lỗi, lỗi chỉ là do chúng ta mà thôi. Chúng ta tham lam khi đã có đủ đầy mà còn tìm kiếm một mối quan hệ khác. Mà những mối quan hệ như thế không nhanh thì muộn cũng sẽ vỡ tan. Nó chỉ như bong bóng, lúc đầu thì rất đẹp rất lung linh nhưng lại tan nhanh trong chớp mắt và biến mất không để lại dấu vết.

Cậu đến với tớ vô cùng tự nhiên. Chẳng biết từ lúc nào cậu bước vào tim tớ không báo hiệu trước.  Chúng ta vô tình bước vào cuộc đời nhau. Tớ vô cùng trân trọng mối quan hệ này, thật ra cũng là vô cùng yêu cậu, điều mà tớ nhận ra khi cậu đã bỏ đi. Nhưng tớ luôn phải đấu tranh với bản thân. Là tớ, là tớ không đúng. 

Chúng ta yêu nhau khi chúng ta không phải là những người tự do. Do vậy, lúc nào tớ cũng cảm thấy bất an. Thường những thứ đến nhanh rồi cũng sẽ tan nhanh. Chỉ không nghĩ là mình lại quá nặng lòng với nó đến thế. Tớ biết cậu cũng đã phải trải qua những ngày khó khăn và đầy tiếc nuối. Nhưng là đàn ông có lẽ cậu lựa chọn giải quyết theo hướng của riêng mình.

Tớ không biết tớ đã trải qua những ngày tháng đầu tiên như thế nào. Tớ có thể khóc khi đọc bất kỳ những câu chuyện, những câu nói, những bài thơ về sự chia ly, tan vỡ. Tớ tìm những niềm vui, bất cứ việc gì có thể làm để tớ quên đi cậu. Những buổi xuyên trưa đi chơi với bạn, những ngày cuối tuần đi liên tục. 

bo_-_lo_7

Tớ sợ cảm giác phải ngồi một mình và nhớ về cậu. Nhớ về những kỉ niệm đã trải qua. Tớ không chấp nhận sự thật cũng không chịu trưởng thành. Ai cũng bảo tớ vô tư, hay cười nhưng không biết rằng đôi khi tớ cười mà con tim tớ rất đau. Chỉ là tớ che giấu nó sau nụ cười thôi.

Chính tớ là người  lựa chọn buông tay nhưng lại không đủ bản lĩnh để chấp nhận sự thật. Dồn người khác đến mức họ không chịu đựng được phải bỏ đi mà rồi lại cứ hối tiếc. Tiếc nuối vì nếu biết thời gian bên nhau quá ít như thế thì hẳn sẽ trân trọng nhiều hơn, không hay hờn dỗi, không làm người khác mệt mỏi. 

Biết rằng sẽ xa nhau thì không nghĩ một đằng nói một nẻo để làm người ta tổn thương. Biết rằng nếu sớm chia tay hẳn sẽ dành thời gian để chăm sóc cậu nhiều hơn, chia sẻ với cậu nhiều hơn.

Tớ là một đứa thích chăm sóc, quan tâm đến người mình yêu bằng những điều nhỏ bé nhưng ấm áp. Cậu chỉ phàn nàn rằng chúng mình ở xa nhau, tớ chả quan tâm được nhiều thì tớ sẽ liên hệ bằng được với quán nước gần nơi cậu làm shipper nước cam cho cậu mỗi ngày. Nhưng cũng vì thế mà tớ lại làm khổ mình. 

Tình cảm vốn dĩ là thứ chỉ thuộc về 2 người chứ không phải là kẻ thứ 3. Người phụ nữ rất nhạy cảm khi yêu đặc biệt là còn là khi người đàn ông không thuộc về mình. Vậy là lại là một vòng tròn luẩn quẩn: yêu đấy nhưng không thể chấp nhận người ấy lại thuộc về người khác. Dẫu vẫn biết đàn ông có gia đình khi phải lựa chọn, chắc chắn họ chọn gia đình vì đó là nơi vô cùng quan trọng, nơi gắn với trách nhiệm và tình thân. Nhưng vẫn cứ ảo tưởng tin vào mọi điều họ nói. Rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình nhưng thực tế thì..

eyu_4

Trong tình yêu với cậu, thậm chí tớ vứt bỏ cả sự tự tôn, lòng tự trọng của bản thân để níu kéo nhưng cuối cùng vẫn là chia tay. Hóa ra lòng tự trọng của người khác luôn cao hơn tình yêu dành cho mình.

Chúng ta đến với nhau vì duyên nhưng không đủ nợ để cùng nhau đi lâu dài. Cảm ơn cậu rất nhiều vì những gì đã dành cho tớ, nếu có cơ hội được làm lại tớ sẽ cố gắng làm tốt hơn.  Và cũng xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Nếu như được lựa chọn tớ sẽ bản lĩnh hơn để không yêu cậu và cũng không làm chúng ta phải tổn thương như thế.

Bước sang ngày mới rồi, hôm nay sẽ lại là một ngày nắng. Có thể sẽ có nhiều đêm như đêm nay song suy cho cùng đi qua những ngày u ám sẽ lại là những ngày nắng đẹp, dịu nhẹ. Tớ sẽ mỉm cười khi nghĩ về cậu, về chuyện của chúng ta. Tớ sẽ mạnh mẽ. Yên tâm nhé.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top