Chúng ta đi tìm tình yêu giữa cuộc đời
2019-11-16 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi không tin, rằng có một người là một nửa được sắp đăt từ trước với một người. Vì giả sử điều đó là đúng, thì giữa 7 tỷ người, với một thời gian hữu hạn của đời người, làm thế nào để có thể tìm ra? Tôi chỉ tin rằng, tình yêu với sức mạnh dời non lấp bể của nó, sẽ tìm ra cách để gọt dũa những kẻ yêu nhau phù hợp với nhau. Chúng ta buộc phải gọt dũa, chỉ là ít hay nhiều, tốt cho ta hay không tốt cho ta, phụ thuộc vào người ta chọn để yêu, để có thể ở bên người ấy dài lâu.
***
Người ta nói rất nhiều về tình yêu, mơ mộng về nó rất nhiều, kì vọng về nó rất nhiều. Có những người yêu nhau ai nhìn vào cũng thấy hào nhoáng quá, cùng đi những nơi sang trọng, tặng những món quà đắt tiền, cùng chụp những tấm ảnh lung linh, rồi đùng một ngày, lại chia tay. Có những người yêu nhau kín đáo như cuốn nhật ký của nàng thiếu nữ, bình thản và yên bình ở bên nhau, thế mà nắm tay nhau đi một đoạn đường thật dài, có khi trọn cả cuộc đời. Có những tình yêu thế nọ, thế kia, có những kẻ yêu nhau thế này thế khác, người càng biết ít về tình yêu thì càng mơ mộng nhiều, thế nhưng,
Tình yêu có lãng mạn không?
Chắc chắn là có. Chỉ riêng việc một người nào đó, có thể tìm thấy cho mình một trái tim đồng điệu, bước cùng nhau trên một con đường, và trở thành ánh sáng cho nhau, đã vô cùng lãng mạn rồi.
Nhưng nếu hỏi rằng tình yêu có phải chiếc áo được đan từ tất cả những sợi len hạnh phúc hay không, thì chắc chắn là không. Bạn biết không, bản chất của tình yêu là hạnh phúc. Khi bạn yêu một người, ngay cả khi bạn chưa thổ lộ ra điều ấy, thì trong trái tim bạn đã kịp nở một nụ hổng. Niềm vui và nỗi buồn của bạn, từ giây phút đó sẽ không còn vui buồn cho chính bạn nữa, mà là vui buồn vì người đó. Mọi thứ xuất phát từ tình yêu, đều khiến trái tim luôn được ấp ủ trong một niềm hạnh phúc ấm áp và bồi hồi.
Nhưng tình yêu, với sức mạnh lớn lao của nó, không chỉ làm bạn hạnh phúc, mà đôi khi, nó còn làm cho bạn buộc phải trưởng thành lên. Vì để yêu, trái tim cần phải dũng cảm rất nhiều.
Tình yêu không có bánh xe, nên nó sẽ không thể lăn trơn tru trên đường đời được. Tình yêu là một đứa trẻ, chính bạn và người yêu của bạn, sẽ phải dắt nó bước từng bước chập chững, rồi vững vàng dần, rồi trưởng thành dần, rồi cùng nó đi qua biết bao nhiêu bão tố, rồi lại về với bình yên.
Vì chúng ta khi yêu một người, chỉ có một thứ duy nhất để ràng buộc, chình là tình yêu. Giữa những kẻ đang yêu, không có sợi dây máu mủ, không có sợi dây ơn nghĩa hay thâm tình, chỉ có tình yêu thôi. Vì những người nặng tình thâm với nhau, ở bên nhau có khi đến cả chục năm, nhưng không chắc gì đã yêu được nhau. Nên giữa hai kẻ yêu nhau, chỉ có duy nhất sợi dây tình ái mà thôi. Và vì thế, mà chuyện tình yêu bao giờ cũng mang rất nhiều những mâu thuẫn, vừa bi ai vừa hạnh phúc, vừa yên bình vừa bão giông, vừa hòa hợp vừa khác biệt, vừa dịu dàng vừa đớn đau.
Tôi không tin, rằng có một người là một nửa được sắp đăt từ trước với một người. Vì giả sử điều đó là đúng, thì giữa 7 tỷ người, với một thời gian hữu hạn của đời người, làm thế nào để có thể tìm ra? Tôi chỉ tin rằng, tình yêu với sức mạnh dời non lấp bể của nó, sẽ tìm ra cách để gọt dũa những kẻ yêu nhau phù hợp với nhau. Chúng ta buộc phải gọt dũa, chỉ là ít hay nhiều, tốt cho ta hay không tốt cho ta, phụ thuộc vào người ta chọn để yêu, để có thể ở bên người ấy dài lâu.
Tình yêu đôi khi là cảm xúc bất ngờ tim đến trong một khoảnh khắc không rõ nguyên nhân, nhưng để tình yêu vượt ra khỏi một khoảnh khắc, trái tim lại cần rất nhiều cố gắng.
Sẽ đến một lúc nào đó, ta nhận ra người mà ta yêu không giống hoàn toàn với người mà ta hình dung về họ. Sẽ đến một lúc, tình yêu bỗng trở nên nhạt nhẽo, những chỗ cùng nhau đi đã đi chán chê rồi, những chuyện cùng nhau nói cũng đã nói xong rồi, người ấy cũng trở nên bình thường như rất nhiều những người khác, tình yêu sao không còn nồng nàn cháy như thuở ban đầu nữa. Sẽ đến một lúc, tình yêu bỗng trở nên ngột ngạt, mọi thứ ta nói ra gần như đều bất đồng với nhau tất cả, những cuộc cãi vả liên hồi như sóng đánh vào bờ, và chỉ vì những lí do rất đỗi vặt vãnh. Sẽ đến một lúc, mà tình yêu trở thành một gánh nặng, nhất là với người trẻ, khi chưa có gì trong tay, tình yêu sẽ bỗng dưng khó khăn vô cùng khi nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai. Sẽ đến một lúc, mà giữa những yên ổn bỗng nổi lên những trận cuồng phong, sự phản đối của gia đình, sự can thiệp của một người thứ ba, và cả những không may bất ngờ ập đến trong cuộc sống của một trong hai người.
Tình yêu đến lúc này, sẽ không còn lãng mạn nữa, có phải thế không?
Tình yêu cũng giống như cuộc đời mỗi con người vậy, thuở ban đầu bao giờ cũng ngập tràn hạnh phúc và êm ái, như khoảng thời gian thơ ấu của chúng ta vậy. Rồi khi tình yêu lớn dần lên, nó cũng đối mặt với những khủng hoảng và khó khăn như chính chúng ta ở tuổi trưởng thành, những lúc hoang mang, mệt mỏi, những gánh nặng, những sai lầm. Nhưng điều khác biệt lớn nhất, là trên con đường trưởng thành của mỗi người, chúng ta phải đi một mình, nhưng trên con đường trưởng thành của tình yêu, chúng ta còn có nhau.
Tình yêu đến lúc này, không phải không còn lãng mạn nữa, mà nó sẽ lãng mạn theo một cách hoàn toàn khác. Sẽ không còn nến và hoa với bàn tiệc và ban nhạc nữa, sẽ không còn những món quà đắt tiền hay những chuyến du lịch bất ngờ nữa, sẽ không còn những lời ong bướm bay bổng ngày nào nữa. Điều lãng mạn nhất trong thời khắc ấy, là chúng ta vẫn siết chặt tay nhau.
Là chúng ta nhận ra đúng là người mình yêu khác nhiều so với những gì mình hình dung, nhưng ta vẫn yêu họ, thậm chí còn nhiều hơn, vì ta nhận ra ta yêu họ chứ không phải yêu kì vọng của bản thân mình về họ.
Là khi ta nhận ra tình yêu đã nguội lửa, và ta đốt lên một ngọn lửa khác, những chỗ đã đi chán rồi, thì đi xa hơn, những chuyện đã cùng nhau nói xong rồi, thì lại cùng nhau tìm một câu chuyện khác để kể, có những mối tơ lòng, khi chồng chéo lên nhau quá nhiều, ta sẽ chẳng biết phải nói gì với nhau. Những lúc như thế, cứ ngồi bên nhau, thủ thỉ cùng nhau gỡ ra từng mối một, rồi sẽ đến lúc tấm lòng trở nên nhẹ nhõm mà câu chuyện cũng sẽ thú vị hơn.
Là khi ta nhận ra những bất hòa đang dần giết tình yêu, và ta chấp nhận ngồi xuống bình tĩnh nói cho nhau nghe và cùng nhau thay đổi. Có rất nhiều bạn nữ khi chia tay rất thường đòi chia tay, để được người kia dỗ dành, nhưng khi một cuộc cãi vả nổ ra, không phải chỉ mỗi các bạn tổn thương đâu. Bạn làm khó người yêu mình để làm gì chứ, trong khi sứ mệnh của bạn là làm cho anh ấy yên bình, chứ không phải tạo thêm áp lực cho anh ấy .Có rất nhiều bạn nam khi cãi vả, thì vô cùng nóng tính và hiếu thắng, các cô gái trong cơn cãi vả bao giờ cũng rối trí và đa cảm hơn thường ngày, nên nhiều bạn nam khi thấy bạn gái mình yếu thế lại lập tức hăng máu lên, cãi lớn tiếng hơn. Bạn thắng cô ấy để làm gì chứ, trong khi sứ mệnh của bạn là để bảo vệ cô ấy, chứ không phải chiến đấu với cô ấy.
Ta không sinh ra để ráp thật khớp với một mảnh ghép nào khác, nên khi yêu nhau, ta phải tìm cách để cùng hòa hợp với nhau. Vì thế mà đôi khi, những người giỏi giang và cá tính quá lại khó để hạnh phúc trong tình yêu, vì họ không sẵn sàng để thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng lại yêu cầu ở người còn lại quá nhiều.
Khi sóng gió ập đến, câu chuyện tình yêu nhất định không được yếu mềm kết thúc, mà hãy cố gắng cùng nhau chiến đấu đến cùng. Tình yêu là lí do của những sóng gió, nhưng nó cũng là chiếc chìa khóa cuối cùng để thoát khỏi sóng gió. Một khi bạn từ bỏ tình yêu vì một lí do gì, thì sau này khi yêu một người khác, bạn cũng sẽ lại từ bỏ tình yêu ấy vì một lí do tương tự mà thôi. Chẳng ai biết trước được ngày mai thế nào, vì thế mà ta rất cần một người ở bên ta, một người cùng ta chèo lái, cùng ta bước đi, cùng ta vượt qua giông bão và đến vùng bình yên.
Nếu bạn tìm được đúng người, nhất định phải dũng cảm và kiên trì để yêu. Chỉ cần đúng người, thời điểm sai có thể sửa lại cho đúng, chúng ta kiên trì đi mãi cùng nhau, thì rồi cũng sẽ đến thời điểm đúng mà thôi.
Thế nhưng, trong tình yêu, bạn cần có một trái tim dũng cảm, không phải chỉ để kiên trì giữ lấy tình yêu, mà còn để từ bỏ khi không thể tiếp tục được nữa. Bạn buộc phải từ bỏ, nếu biết rằng người ấy đã thuộc về người khác, đúng là tình yêu không có đúng sai, bạn lỡ yêu một người đã có chủ chẳng có gì sai, nhưng làm gì với tình yêu đó, thì sẽ luôn có những giới hạn đúng sai của nó. Đừng tranh cướp tình yêu của ai, vì nếu bạn có giành được, thì anh ta cũng chỉ là một kẻ tồi tệ và phản bội mà thôi. Và bạn buộc phải dừng lại khi tình yêu chỉ do một mình bạn đắp xây và cố gắng, tình yêu sẽ chết khi chỉ có mỗi bạn ra sức xây và người còn lại ra sức phá, nếu để lâu ngày, thì không chỉ tình yêu, mà cả trái tim bạn cũng sẽ chết vì người đó.
Tình yêu không phải là tiểu thuyết, nên không thể lúc nào cũng lãng mạn, nhưng cũng càng không phải là địa ngục, để lúc nào cũng mệt mỏi đớn đau. Tình yêu là sự cam kết thiêng liêng nhất của hai tâm hồn, rằng dù chúng ta khác nhau nhiều thứ, dù cuộc đời nay mai không biết sẽ ra sao, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng nhau, làm chỗ dựa, làm ánh sáng, làm niềm hạnh phúc và bạn đồng hành cùng nhau, đi qua những đau khổ, dệt nên những hạnh phúc và yêu thương.
Hà Nội vào đông rồi, chúc cho mọi trái tim cô đơn, sẽ sớm tìm được ánh lửa của riêng mình, chúc cho những người yêu nhau đang gặp sóng gió sẽ vững lòng vượt qua, và chúc cho những người đang hạnh phúc, sẽ tiếp tục ở bên và sưởi ấm cho nhau qua nhiều mùa đông khác.
Yêu thương!
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời bạn xem thêm chương trình: Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.