Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Chúng ta buông nhau rồi

2022-12-05 01:30

Tác giả: Quả Măng Cụt


blogradio.vn -  Tối hôm đó tôi đã nhận ra rằng giọt nước đã tràn ly, những tổn thương nhỏ, tưởng chừng vô hình đã từng ngày phá vỡ trái tim tôi. Đến tối ngày hôm sau, tôi đã nhắn tin chia tay với anh chấp nhận một cách nhanh chóng, và gần 3 năm yêu nhau của chúng tôi kết thúc tại đây.

***

Sau 1000 ngày kỉ niệm, chúng ta chia tay.

Tôi và anh yêu nhau năm 17 tuổi, và sau những năm tháng học cấp 3, chúng tôi đã lên năm nhất đại học. Lên Đại học giống như mở ra cho chúng tôi một thế giới khác, chúng tôi tự do hơn, có nhiều thời gian bên nhau hơn, thoải mái hơn. Điều đó khiến bản thân tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và tràn ngập hạnh phúc khi bên anh.

Đến sinh nhật lần thứ 19 của anh, anh ngỏ ý muốn tôi cùng anh về nhà cùng dự sinh nhật với anh. Bời vì gia đình anh từ trước đến nay vẫn luôn tổ chức sinh nhật tại nhà hoặc cùng cả nhà ra ngoài dùng bữa, nên vào ngày đó thì tôi sẽ không có cơ hội để bên anh để cùng đón sinh nhật. 

Lúc đầu nghe anh ngỏ lời thì tôi ngẫm một lúc thì từ chối và nói sẽ đi ăn cùng anh vào một hôm khác để bù lại, vì lúc đó tôi cảm thấy hơi “sợ”, nó cứ kiểu như về ra mắt gia đình, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Nhưng anh đã tha thiết khuyên tôi, anh muốn vào đúng ngày sinh nhật có tôi ở bên cạnh, anh năn nỉ được thì tôi mềm lòng, tôi đồng ý với anh. Trước sinh nhật anh vài hôm, tôi cùng anh đi mua vài bộ quần áo mới để đến dự sinh nhật anh.

Trước hôm sinh nhật một ngày, anh có gọi điện dặn tôi, đừng make up gì cả, chỉ cần mặt mộc đến là được, anh bảo sợ tôi làm hơi lố tay, bỗng dưng lúc đó tay tôi khựng lại một nhịp vì tôi đang lên youtube xem vài type make up tự nhiên. Ngày tôi sau tôi chuẩn bị quần áo chỉnh tề, thoa một ít kem chống và một chút son dưỡng và anh đến nhà chở tôi về nhà anh. Đến nhà thì gia đình ăn đang ăn trưa, tôi vào cửa lễ phép chào bố mẹ anh, bố mẹ anh gật đầu và bảo tôi vào ngồi, rồi hỏi tôi ăn trưa chưa để cô làm cho tôi một phần, tôi từ chối lễ phép. Bố anh bắt đầu hỏi chuyện tôi cụ thể những câu như nhà ở đâu, học gì, nhà có bao nhiêu người,….. mẹ anh kế bên lườm bố anh bảo sao hỏi nhiều thế, bố anh chỉ cười.

Tôi ngồi chơi khoảng đến gần 4 giờ chiều thì gia đình ăn bắt đầu bày thức ăn ra và tôi cũng bắt tay vào phụ, sau đó thì dùng bữa. Tối đó anh đưa tôi về nhà, sau đó chúng tôi gọi điện cho nhau, anh kể với tôi rằng mẹ anh bảo tôi nhìn cũng được và không biết sửa soạn lắm, nghe thế tôi sững người, một lát sau thì cuộc gọi đó của chúng tôi trở nên gượng gạo hơn. Nhưng chuyện đó cũng dần bị tôi lãng quên, sau đó thì chúng tôi vẫn bình thường và vẫn vui vẻ.

Có lần anh đang gọi điện thì anh kể tôi, anh bảo bà ngoại anh bảo tôi hơi đen, mặt cũng được, tôi nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng. Rồi anh còn vu vơ kể tôi, mẹ anh bảo mặt tôi thì cũng được nhưng dáng người hơi xấu, còn so sánh tôi với người yêu cũ của anh bảo dáng người bạn đó đẹp hơn tôi. Nghe xong miệng tôi mấp máy nhưng không phát ra tiếng, tôi muốn lên tiếng phân bua gì đó nhưng lại im lặng. Tôi đặt một dấu chấm hỏi rằng tại sao anh lại kể tôi nghe, là vô tình hay cố ý nhưng một phần nào đó trong tim tôi nó đau nhói.

Sau đó tôi vào năm hai Đại học, tôi nhận ra thời gian rảnh của mình khá nhiều nên đã bắt đầu tìm việc làm thêm, tôi nói với anh là tôi muốn đi làm phục vụ ở quán cà phê với bạn, anh lại bảo tôi làm chuyện đó tốn thời gian và không giúp ích gì cho việc học của tôi, sau đó tôi tìm việc ở một tiệm cây, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo cũng được. 

Tôi bắt đầu đi làm, và về muộn vào 10. Về đến nhà tôi gọi điện cho anh kể cho anh nghe về ngày hôm nay của tôi, anh chỉ “oh”, “ừm” với giọng không vui, thế nên tôi bảo tôi đi tắm rồi đi ngủ, anh chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi thôi. Sau đó một thời gian thì tôi nghỉ việc, để tập trung cho việc buôn bán mà tôi với anh làm chung.

Một buổi tối nọ, anh hỏi tôi “Nếu mẹ anh không thích em và không cho hai đứa quen nhau nữa thì sao“, tôi đùa đáp anh “Thì thôi chứ sao “, anh lại hỏi “ Quen 2 năm hơn không lẻ nói bỏ là bỏ, không thay đổi được sao”. Anh bảo sao tôi không thay đổi để phù hợp hơn, cố gắng chứng minh để bố mẹ công nhận, anh còn nói nếu xác định quen lâu dài thì phải tính đến chuyện sau này chứ. Anh còn nói phấn đấu gì đó, nói sau này bảo ba mẹ tôi bán đất ở quê rồi mua nhà trên thành phố ở cho gần hai bên. Tôi nghe xong ức chế lắm, tôi bảo tính tình tôi đó giờ như thế, bố mẹ tôi chưa từng có lời than phiên nào, anh bảo tôi thay đổi, là thay đổi thế nào, còn bố mẹ tôi nhà ở quê đó giờ, anh nói vậy là ý gì. 

Tôi gằn giọng, tôi bảo rằng chúng tôi hãy cứ vui vẻ tận hưởng những năm tháng sinh viên, đừng có suy nghĩ xa vời quá. Anh cứ bảo tôi làm quá, tại sao không thay đổi để được bên nhau,….cảm thấy là tôi rất giận dữ nên anh bảo là chỉ ví dụ thôi. Ngay lúc đó tôi cảm thấy anh ấy sau này sẽ không bảo vệ được tôi và ý nghĩ chia tay đã xuất hiện trong đầu ngay lúc này, cuộc gọi kết thúc tại đó.

Đêm đó tôi từ từ suy nghĩ lại, tự nhủ rằng có vẻ mình quá nhạy cảm. Một tháng sau đó chúng tôi không nói chuyện hay gặp nhau nhiều, nếu có chỉ là về việc buôn bán. Có vài lần anh nói tôi rằng bố anh muốn cuối tuần tôi xuống nhà ăn tối, nhưng tôi đã từ chối, tôi bảo tôi bận. 

Trong một tháng này cuộc gọi điện tối hôm đó cứ in sâu vào đầu tôi, không thoát ra được, và có vài lần vô tình anh nhắc với tôi những gì gia đình anh nói về tôi, tôi luôn không hiểu tại sao lại kể cho tôi nghe, tại sao tôi lại nghe những lời đó. Có thể những bạn đọc ở đây có thể nghĩ tôi nhạy cảm, cố chấp nhưng tôi thật sự không hiểu được, thay gì anh che đậy những lời nhận xét không hay về tôi, anh lại kể cho tôi nghe.

1000 ngày kỉ niệm đã đến, anh mời tôi đi ăn và mua sắm, tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi vẫn đi và trong buổi tối đó, tôi ngồi cạnh anh, trong lòng tôi lặng thinh, không còn chút cảm xúc gì cả, cứ như hai người xa lạ. Tối hôm đó tôi đã nhận ra rằng giọt nước đã tràn ly, những tổn thương nhỏ, tưởng chừng vô hình đã từng ngày phá vỡ trái tim tôi. Đến tối ngày hôm sau, tôi đã nhắn tin chia tay với anh chấp nhận một cách nhanh chóng, và gần 3 năm yêu nhau của chúng tôi kết thúc tại đây. 

Qua ngày hôm sau anh gọi cho tôi, với muôn vàn câu hỏi tại sao, lý do là gì, anh nói sẽ thay đổi, sẽ không ý kiến với những việc tôi làm, sẽ ủng hộ và đưa đón tôi đi làm. Tôi chỉ nói nhẹ nhàng với anh, chúng ta kết thúc rồi. Tôi cảm thấy thật buồn cười, khi quen nhau anh luôn có ý kiến về mọi thứ, nhưng chia tay xong anh lại nói thế kia tôi chỉ cảm thấy muộn màng.

Có lẽ chúng tôi kết thúc ở đây là tốt cho đôi bên. Chia tay xong nỗi buồn trong tôi không nhiều, có lẽ những tổn từ từ nhấn chìm một mối tình. Có lẽ thời gian lâu hay dài sẽ không quyết định được tình yêu của chúng ta lớn đến đâu, mà nó phụ thuộc vào cách chúng ta thể hiện nó.

© Quả Măng Cụt - blogradio.vn                             

Xem thêm: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Quả Măng Cụt

Tại sao chúng ta không lựa chọn sống một cuộc sống bình yên, mà đến tận cuối đời mới chúc nhau bình yên?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top