Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta ai rồi cũng xứng đáng hạnh phúc

2023-04-02 01:30

Tác giả: Shin


blogradio.vn - Hãy hạnh phúc khi đã rời xa nhau, bởi vì chúng ta ai rồi cũng sẽ xứng đáng với một cuộc đời mới ở phía cuối chân trời kia. Duyên trời đã không chấp nhận chúng ta ở bên nhau thì hãy để nhau hạnh phúc ở một vùng trời khác.

***

Có những đoạn tình cảm bắt buộc bạn phải rời xa, không phải vì bất đồng của cả hai, cũng chẳng phải vì những lỗi lầm tích luỹ ngày qua ngày. Mà chỉ đơn giản là cả hai đã yêu nhau xong rồi, có những lỗi lầm không lớn cũng không nhỏ nhưng lại vô tình giết chết đi tình yêu của chúng ta.

Trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, ông trời lại cho chúng ta cảm nhận được một loại cảm xúc được gọi là tình yêu. Chúng ta thuận theo lẽ tự nhiên, dùng cả tuổi xuân tươi đẹp để yêu lấy một người, cảm nhận được mật ngọt của tình yêu khiến chúng ta say đắm trong niềm hạnh phúc mà quên đi thứ gọi là “duyên trời mỏng manh”. 

Bởi lẽ trên đời này không hề có thứ gì tồn tại mãi mãi với thời gian, sắt đá dù cứng đến đâu vẫn sẽ đến lúc hao mòn, con người dù yêu nhau nhiều đến đâu cũng sẽ vì những lỗi lầm nhỏ của nhau mà rời xa.

Năm tháng đó chúng ta gặp được nhau, không có nghĩa là sẽ có nhau đến mãi sau này. Nếu như tình cảm của chúng ta có thể thắng được thời gian thì kiếp này chúng ta sẽ có được nhau, tiếc là chúng ta chưa từng vì nhau mà ở lại; nếu có thì chắc cũng chỉ là níu kéo thêm một phần quá khứ của nhau. Là ngay từ đầu chúng ta chưa từng yêu nhau hay là do duyên trời đã định sẵn số phận của chúng ta là rời xa.

guitoi

Sẽ có những ngày trời trút lên nhân gian những cơn mưa buồn đến đau lòng, chúng ta ai rồi cũng sẽ ướt, ướt người, ướt luôn cả trái tim. Bầu trời của những ngày sau đó cho dù cho trong xanh đến đâu đi chăng nữa, thì trong lòng của chúng ta cũng chỉ là một mảng màu xám của ký ức tươi đẹp đã từng có. 

Những ngày như thế liệu chúng ta có nhớ nhau hay không? Có tiếc nuối về những chuyện đã xảy ra hay không? Dù có trả lời được hết thì cũng đã quá muộn để thay đổi, đến cuối cũng xa nhau cũng là duyên trời sắp đặt chẳng thể nào quay lại được nữa.Đúng vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi qua những ngày giông bão, nhưng lại rời xa nhau vào những ngày bão lòng đã tạnh, gặp được nhau bên nhau hay xa nhau đều là do ý trời. Ký ức của chúng ta rồi sẽ giống như những đám mây vậy, trôi lững lơ vào hư không và rồi dần dần biến mất chẳng kịp nhận ra. Con tim đau thương của chúng ta rồi cũng sẽ như những ký ức kia vậy, thời gian sẽ giúp nó dần nhạt nhoà khỏi tâm trí. Những ước hẹn của chúng ta, cùng với những tổn thương khi trước xin hãy quên đi. 

Hãy hạnh phúc khi đã rời xa nhau, bởi vì chúng ta ai rồi cũng sẽ xứng đáng với một cuộc đời mới ở phía cuối chân trời kia. Duyên trời đã không chấp nhận chúng ta ở bên nhau thì hãy để nhau hạnh phúc ở một vùng trời khác.

© Shin - blogradio.vn

Xem thêm: Từng Có Nhau Trong Đời 

Shin

Tớ là một người rất thích viết về tình cảm, nhưng luôn là những đoạn tình cảm kết thúc không có hậu.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top