Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho những cảm xúc chưa kịp đặt tên

2016-06-18 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu giống một trò chơi ghép đôi mạo hiểm, bạn có thể giành chiến thắng trong trò chơi nếu như bạn có đủ niềm tin và trái tim luôn chân thành.

***

Người ta hay nói rằng trái đất tròn, vậy nên những người yêu nhau rồi sẽ gặp nhau. Thế nhưng có lẽ vòng tròn đó quá lớn họ chưa kịp đi hết đã vội dừng chân ở ngã rẽ nào đó. Vậy nên khi gặp cơ duyên, họ chỉ còn là những con người lướt vội qua đời nhau, chưa kịp để những cảm xúc gọi tên đã vội vã vụt mất.

Giữa vô vàn người, chúng ta gặp nhau đã là một cái duyên, sao không thể ở chùng nhau để trở thành duyên phận. Đã có những lúc quá quen thuộc với hơi thở, giọng nói, tiếng cười, tưởng chừng hai con tim hòa chung một nhịp đập, thở chung một nhịp mà cuối cùng vẫn là người lạ từng quen đó thôi. Kết thúc một mối quan hệ, chẳng ai giữ nổi niềm vui. Cố tìm kiếm một hình bóng mới để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống, hay là chạy theo những niềm vui của chốn phù du. Và khi nhận thấy họ thực sự cần nhau họ không thể sống thiếu nhau họ lại quay lại với nhau bỏ lại một người phía sau –người thay thế. Do con người hay vốn dĩ bản chất của tình yêu là ích kỷ.

Cho những cảm xúc chưa kịp đặt tên

Tình yêu giống một trò chơi ghép đôi mạo hiểm, bạn có thể giành chiến thắng trong trò chơi nếu như bạn có đủ niềm tin và trái tim luôn chân thành.

Này các chàng trai đừng dễ dàng nói yêu thương một ai khi chưa chắc chắn nhé. Bởi vì con gái mỏng manh lắm. Còn khi bạn yêu cô ấy, hãy để cô ấy biết bạn chân thành như thế nào. Hãy cho cô ấy bờ vai khi cần và lắng nghe mỗi khi cô ấy buồn. Khi yêu, hãy nắm chặt tay cô gái mà bạn yêu thương dù cho con đường phía trước còn nhiều gian nan, luôn tin tưởng rằng sự chân thành sẽ chiến thắng tất cả.

Còn cô gái, sao em cứ mãi đeo mặt nạ mạnh mẽ vậy? Sao không khóc khi mình muốn, buồn thì tỏ ra buồn, thích thì nói là thích? Sao cứ mãi âm thầm đợi chờ người ta khi mà họ nói họ bận không có thời gian quan tâm đến bạn. Đừng mãi như thế cô gái, hãy một lần tháo bỏ cái mặt nạ, chia sẻ để được nhẹ lòng hơn.

Hãy luôn tự tin bước về phía trước, nơi có gió có nắng, nơi đó sẽ hong khô những giọt nước mắt của bạn. Và hơn hết nơi đó ở phía cuối con đường luôn có một người đang và sẽ mãi đợi bạn. Hãy bước đi đừng do dự nữa bạn xứng đáng được hạnh phúc mà.

© Windy – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Khi người ta không còn yêu nhau






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top