Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 5, có một mối quan hệ không rõ ràng

2013-05-28 08:20

Tác giả:


Tháng 5, gửi bằng lăng tím và anh!

Một tháng 5 thực sự đáng nhớ với em. Đó là khung trời tràn ngập nắng vàng, bằng lăng tím và gió mát. Một cảm giác bình  yên khi ngồi  sau xe của một người luôn gọi em là bé. Đó là con đường Kim Mã tràn ngập hoa bằng lăng , gió mát trong lành và có 2 người bước bên nhau như đang tìm lại và chắp ghép những kỷ niệm. Đó là những ngày hè nắng chói chang và oi ả hơn hết thảy những mùa hè mà em đã trả qua ở miền Bắc. Đó là những cơn mưa rào ập tới cuối mỗi ngày nắng ấy. Đó là cái cảm giác vui chờ đợi được đi ăn kem, được đi chơi nhưng rút cuộc cơn mưa ập tới xóa tan tất cả những kế hoạch. Đó là những giận hờn, trách móc vu vơ khi mà có người hẹn hò rồi lại lỡ hẹn….

bằng lăng tím

Tháng 5, em đã tìm lại được cảm giác bị đánh cắp 1 năm về trước. Tháng 5 với sự trở lại của một người quen quen mà lạ lạ. Có thể em đang quan tâm 1 người ở hiện tại bằng tình cảm chân thành dành cho một người khác của quá khứ. Có thể người hiện tại chẳng phải người của quá khứ và những việc em làm, những cảm xúc của em chỉ là để vớt vát cái quá khứ đã không thực hiện được. Một năm trước, em đã mong chờ được  cùng người ta đi ăn kem, đi xem phim, đi dầm mưa mùa hè, đi mua sắm, đi sinh nhật bạn …được dựa vào vai người đó, khi đông về, được ôm người đó thật chặt từ phía sau…uh rất nhiều dự định mà chẳng làm được khi người ta ra đi (người ta đa tình lắm).

Một năm sau gặp lại, em vẫn muốn làm hết tất cả những việc ấy bằng tất cả yêu thương được cất giấu từ lâu cho một người của quá khứ. Em tin chỉ cần làm hết, rồi dù kết quả ra sao em sẽ không còn lưu luyến người của quá khứ ấy nữa. Em sẽ để anh ra đi mãi mãi ra khỏi trái tim em.

Tháng 5 sắp đi qua mang trong nó những vụng dại, ngây ngô của một đứa con gái 24 tuổi chưa một mối tình vắt vai, luôn sợ mở lòng với bất kỳ  người con trai nào thích mình. Tháng 5 mang tới hi vọng mong manh cho một người con gái đã chờ đợi rất lâu, khắc khoải rất lâu về một người chưa rõ mặt. Tháng 5 nhuộm đường Kim Mã bằng màu tím thủy chung của tình yêu tình bạn  đã mang một kẻ đa tình trở lại. Để rồi lòng người lại xao động, lại băn khoăn và khắc khoải. Vì người đa tình đâu có yêu ai rõ ràng đâu. Bản thân họ có khi cũng không hiểu chính bản thân mình thích gì nữa là. Tháng 5 có một người đang sống trong sự đấu tranh giữa lý trí với cảm xúc. Lý trí thì luôn nhắc trái tim phải tỉnh táo để không phải bi lụy thêm lần nữa. Trái tim thì cứ muốn làm ngơ, cứ muốn lặng lẽ mơ mộng vu vơ mà chẳng quan tâm tới kết quả ra sao.  Tháng 5 với những khoảng thời gian nóng  bức tới bỏng rát mặt người, lại có những lúc mưa lạnh buốt sởn da thịt. Tháng 5 thật mâu thuẫn.

kem tình yêu

Tháng 5, có một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng biết nên gọi là tình bạn, hay tình anh em hay 1 chút tình yêu. Chỉ biết nó chẳng nhẹ nhàng, chẳng êm ả, chẳng dịu ngọt. Tháng 5, có một người con gái đang ngồi nghĩ về anh, nghĩ về chính mình và cũng chẳng thể lý giải được cảm xúc hiện tại. Người con gái ấy không còn ngây thơ, không còn ngu ngơ như 1 năm về trước sau tất cả những thất vọng đã trải qua. Người con gái ấy sẽ dẫn anh đi chơi thật nhiều, tới thật nhiều  nơi trước khi bạn gái anh về nước. Người con gái nói vậy với anh mà lòng lạnh đắng. Uh, sao nó lại phả hạ mình làm thế nhỉ? Sao nó lại phải làm khổ bản thân như vậy? Chẳng biết nữa… chỉ biết lý trí chẳng làm chủ được cái cảm xúc hiện tại. Nó cứ bị cuốn theo một cái gì đó vô hình, mà mơ hồ, mà lại không nỡ buông ra. Ngốc thật.!!!

Ừ, có thể sự trở lại của anh chẳng thể giúp ta yêu nhau thêm một lần nữa vì con người ta chẳng thể tắm hai lần trên một dòng sông. Có chăng lần tắm thứ 2 ấy, người ta tắm bằng cái cảm xúc chưa trọn vẹn của lần đầu tiên. Có thể sau sự trở lại đó, người mà em cất giấu bấy lâu nay, khắc khoải bấy lâu nay cũng sẽ rời xa trái tim em mãi mãi. Em nhất định sẽ kiên cường và dũng cảm không bi lụy, không gục ngã vì lý trí luôn nhắc nhở trái tim “ Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau “.

  • Gửi từ Thái Hà - nguyenthaiha46@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

back to top