Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những mối quan hệ chẳng hề có tên

2015-07-13 01:10

Tác giả:



blogradio.vn - Ta và người vẫn là những kẻ độc thân, vẫn bên nhau, vẫn quan tâm nhau những chuyện từ nhỏ nhặt đến to tát. Ta và người vẫn có thể cùng chở nhau đi ngắm đèn ban tối, lượn khắp thành phố trên chiếc xe cà tàng lắm khói nhiều bụi, nói chuyện về bất cứ một người nào khác mà người kia không có quyền ghen tuông hay giận dỗi. Là như thế đấy, dù rằng ta rất yêu.

***

Nhiều người khẳng định rằng: nếu chỉ vì cần tìm một ai đó để chia sẻ, để vơi bớt đi những gánh nặng trong cuộc sống, để tan đi những ưu phiền trong lòng, dứt khoát không được yếu lòng mà sa vào vòng tay một ai khác.

Thế nhưng, tình yêu không phải là một khái niệm đơn giản đến thế. Đó là một trò chơi, một khi đã xác định mình đang ở cuộc chơi đó, tức là ta đã thua ngay từ đầu rồi.

“This song speaks about loving someone so much that you prepare to give up everything on Earth for that person without loving return.”

(Bài hát này nói về việc yêu một người nào đó sâu đậm đến mức bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ vì người đó.)

lưng chừng yêu

Đó là một câu nói của nữ ca sĩ Celine Dion khi cô hát một bài của nhạc sĩ vĩ đại người Pháp – John Jaquacs Goldman, Pour que tu maime’s encore. Phải rồi. Tình yêu đích thị là như thế. Yêu một người thật đậm sâu, một người mà ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trên Trái đất này, hẳn là tình yêu đó.

Lại một lần nữa nhé, tình yêu là một trò chơi mà người chơi phải tuân theo “luật rừng”. Chính xác là như vậy đấy! Là thứ luật mà có thể thay đổi tùy lúc, mọi nơi, không theo bất cứ một quy luật nào, không chính thống cũng chẳng có ngoại lệ, cảm xúc tới khi nào thì đó chính là tình yêu. Cho những ai chỉ vì cô đơn quá mà tìm một người để chia sẻ, đã bao giờ tự hỏi tại sao lại là người đó mà không phải ai khác?

Có những mối quan hệ như thế đấy. Người ta ở bên nhau, quan tâm lẫn nhau, lo lắng cho nhau, nhưng không hò hẹn, không nói lời yêu, không trao nổi một nụ hôn ngọt nhạt. Đó là một nỗi quằn quại thật sự khi thấy người kia đau đớn, hoặc niềm hạnh phúc lớn lao khi ta trao nhau một cái nhìn trìu mến.

Thành thật mà nói, những mối quan hệ không tên luôn làm người ta thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, rất tự do, rất khoáng đạt và chẳng phải lệ thuộc vào bất kì điều gì. Nhưng cũng thật lòng mà nói, những mối quan hệ không tên có một điểm yếu chí mạng, đó là sự chính thức. Bởi ta có là gì của nhau đâu mà có quyền ghen tuông, quyền đòi hỏi, quyền nhớ nhung, quyền giận hờn?

Một mối quan hệ không tên sẽ dần sụp đổ khi ta bắt đầu muốn đặt tên cho nó. Ta khao khát một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm thật siết, một nụ hôn thật sự. Thế nhưng, người ta muốn lại chẳng hề muốn ta. Chúng ta lại rơi vào một vòng lẩn quẩn giữa những mối quan hệ chẳng hề có tên.

Và rồi, ta phát hiện ra hình như ta đang yêu đơn phương.

Và ta lại cười.

Thật ra, yêu đơn phương chẳng có gì ghê gớm cả. Là khi mỗi sáng thức dậy, ta vẫn có một người để nhớ về. Là khi mỗi đêm lạnh xuống, ta vẫn có một người để nằm mơ. Bởi người là niềm hy vọng, là nỗi nhớ, là tất cả đối với ta. Dù rằng ta độc thân, nhưng người thực sự hiện hữu.

lưng chừng yêu

Yêu đơn phương chỉ biến thành đau khổ, khi ta bắt đầu trông đợi quá nhiều. Tất cả sẽ mau biến thành thất vọng, thành những nỗi thắt ruột gan, thành hận tận xương tủy. Nhưng rồi ta lại ngu ngốc nhận ra, tự chính ta huyễn hoặc mình vào một thứ tình cảm vô vọng, bước đi trên một con đường vô vọng, và rồi cay đắng nhận ra ta đang lạc lối.

Giá như có thể yêu mà không hy vọng.

Ta và người vẫn là những kẻ độc thân, vẫn bên nhau, vẫn quan tâm nhau những chuyện từ nhỏ nhặt đến to tát. Ta và người vẫn có thể cùng chở nhau đi ngắm đèn ban tối, lượn khắp thành phố trên chiếc xe cà tàng lắm khói nhiều bụi, nói chuyện về bất cứ một người nào khác mà người kia không có quyền ghen tuông hay giận dỗi. Là như thế đấy, dù rằng ta rất yêu.

Thế nhưng ít ra, ta cũng biết rằng ta chẳng hề cô đơn trong một mối quan hệ không tên như thế!

© Hoàng Anh – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top