Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 biểu hiện cho thấy bạn đang có một mối quan hệ mập mờ

2016-04-21 01:05

Tác giả:


Một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng kiểu như bạn thân thiết nhưng lại cảm thấy nó phải hơn như thế, cũng không phải là người yêu của nhau, càng không phải là người lạ nơi cuối con đường. Phân vân giữa bạn và yêu là một thứ phiền toái rất nan giải. Cùng điểm qua 3 biểu hiện này để xem xét lại mối quan hệ của mình và gọi tên cho đúng bạn nhé!

***

1. Chỉ tìm đến nhau vào những lúc tâm trạng bất thường

Khi một trong hai người cảm thấy bất an hay phấn khích với cuộc sống, hai bạn tìm đến nhau để chia sẻ tất cả các cảm xúc ấy. Đơn giản là nắm lấy tay nhau khi tâm hồn bất chợt cô đơn. Chỉ là gục đầu vào nhau, nhắm mắt để tìm chút bình yên khi có áp lực với cuộc sống. Khi đạt được thành công, hoan hỉ sẽ chia vui với đối phương. Tìm thấy điều gì hay ho sẽ lập tức thông báo cho nhau.

Tuy nhiên, lúc bình thường hai người lại không bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của nhau. Sẽ không có bất cứ ràng buộc gì. Mọi thứ đều là sự tự nguyện từ hai bên và cả hai đều cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

2. Không muốn hẹn hò nhưng lại muốn biết tình hình của đối phương

Bạn có cảm thấy bạn đang yêu nhưng lại không muốn ra ngoài cùng người ấy, không muốn hai người có các cuộc gặp gỡ, hẹn hò với nhau quá thường xuyên? Thật sự cả hai không bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho nhau nhưng nếu tiếp xúc nhiều lại cảm thấy vô vị, nhàm chán. Tuy nhiên, nếu không biết đối phương đang làm gì, nghĩ gì, đi với ai, bạn thật sự khó chịu và cảm thấy bị bỏ rơi.

Khi cả hai không còn trong bộ nhớ của nhau nữa, hai bạn bỗng nhiên xa nhau đến mức không thể tiếp tục làm bạn cũng như bắt đầu một tình yêu nghiêm túc.

3 biểu hiện cho thấy bạn đang có một mối quan hệ mập mờ

3. Tưởng hiểu nhau nhưng hóa ra hai người lại chẳng biết gì về nhau cả

Cả hai đều nghĩ rằng mình biết tất cả về đối phương, nhưng một lúc nào đó cần thấu hiểu nhau, bạn ngỡ ngàng nhận ra rằng cả hai chẳng biết gì về nhau cả.

Trong tình bạn cũng như tình yêu, chắc chắn sẽ có những lúc cảm thấy gò bó khi phải chia sẻ hết những tâm tư tình cảm của mình cho đối phương. Nhưng chỉ với những biểu hiện đơn giản thường thấy của nhau, cả hai đã ngộ nhận là mình hiểu về nhau rất rõ.

Oái ăm là đến khi đã quá quen thuộc với nhau sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán, muốn tìm một cảm giác khác mới mẻ hơn. Nhưng hai bạn lại không thể rời xa, không có lí do, không hiểu tại sao, cũng không muốn biết, chỉ là không thể gọi tên cho mối quan hệ này vậy thôi…

Trong mối quan hệ không rõ ràng này, bề ngoài cho thấy bạn có được niềm vui, có được bình yên, không có bất cứ ràng buộc gì về tình cảm. Nhưng khi một trong hai lỡ yêu đối phương cũng sẽ không dám nói ra, cứ mãi kìm nén cảm xúc đó, cố ép bản thân ngừng lại. Đau khổ và dằn vặt về mặt tinh thần là điều không thể tránh khỏi.

Hãy làm rõ rằng hai bạn đang muốn kết thúc tình bạn để bắt đầu tình yêu hay chỉ là không cam tâm chấp nhận sự thật rằng hai người hoàn toàn không phải dành cho nhau. Từ đó, hãy cho nhau sự giải thoát cũng như hướng đi riêng.

Theo kul.vn

Có thể bạn quan tâm: Cho những mối quan hệ không rõ ràng




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top