Khác biệt giữa mối tình trẻ con và tình yêu chín chắn
2016-04-07 01:00
Tác giả:
Tình trẻ con luôn thấy thiếu vắng, tình yêu chín chắn trao đủ đầy thương yêu
Có một khoảng trống trong chuyện tình trẻ con, một sự vắng vẻ cùng với nỗi lo đau đáu về cái thiếu thốn đó. Cảm giác lo sợ mất mát ăn mòn họ hằng đêm hay mỗi lúc xa nhau dăm ba giờ. Phải kề cận bên người yêu mới mang lại cảm giác chắc chắn.
Tình yêu trưởng thành không có khoảng trống. Hai người chẳng bao giờ cảm thấy như cái gì đó bị lấy đi hoặc rời đi khi nghĩ về người còn lại. Vì yêu thương thật sự đã lấp đầy mọi vết nứt từ trước cả khi nó mới chớm xuất hiện.

Tình trẻ con ép nhau thành một, tình yêu chín chắn tuy hai mà một
Mối quan hệ ngây dại đến từ hai con nguời chưa trưởng thành, vì hai nửa thiếu sót đó phải ghép lại mới hoàn hảo. Là hai tâm hồn luôn tìm kiếm nhau, tìm thấy phần còn lại trong nhau, vì chỉ với nhau mà thôi, không ở nơi khác, người khác. Dính chặt lấy nhau, ép nhau thật chặt, mà đôi khi không may, ranh giới ở giữa chỉ là những đường rạn nứt đớn đau.
Cặp đôi trưởng thành trong tình yêu chẳng bao giờ làm như vậy. Họ coi mình là hai con người tách biệt đến với nhau để hoàn thiện bản thân mình hơn. Ái tình đối với họ không phải là keo dính hai người thành một mảnh tròn vẹn, mà là đòn bẩy giúp cả hai mạnh mẽ, độc lập hơn. Là thúc đẩy nhau theo đuổi sở thích, niềm đam mê và trở thành người tốt nhất có thể. Tình trẻ con cãi nhau bằng tin nhắn, tình yêu chín chắn luôn mặt đối mặt
Cãi nhau là điều tự nhiên, còn tin nhắn thì không. Người khôn ngoan không muốn ồn ào qua cái màn hình, khi phải giải quyết vấn đề gì, họ sẽ gặp nhau. Lúc đó, ý tứ không còn bị rối tung bởi những biểu tượng cảm xúc rối rắm hay những câu chữ bừa bộn nữa. Tình nhân chưa trưởng thành suốt ngày lời qua tiếng lại bằng những tin nhắn dài ngoằng không đầu, không cuối, không kết quả. Tình trẻ con cãi nhau chỉ để cãi nhau, tình yêu chín chắn cãi nhau vì tương lai của hai người.
Tình trẻ con thấy ai cũng nghi ngờ, tình yêu chín chắn tin tưởng vào tình yêu
Ta không thể nào kiểm soát người mình yêu gặp hay không được gặp ai. Cặp đôi trưởng thành không sợ những người mới gặp hoặc tình cũ của người yêu. Họ tin tưởng vào tình yêu và tin tưởng vào người mà họ thương. Cặp đôi dại khờ thì ngược lại. Họ luôn hoang tưởng ra bi kịch rằng rồi một ngày mình sẽ phải đau khổ vì tình yêu bị hững hờ, bị phản bội. Mối duyên đó thật ra không đủ mạnh mẽ để bước qua những nghi ngờ sợ hãi.

Tình trẻ con áp đặt thời gian, tình chín chắn để mọi thứ đến tự nhiên
Thật ra trong tình yêu, không có thời điểm nào là hoàn toàn tốt/xấu khi phải quyết định những chuyện quan trọng, ví dụ như năm nay nhất định phải kết hôn chẳng hạn.
Tình non nớt là do người ta không chịu nhạy cảm với những cảm xúc, linh cảm đặc biệt mà con tim đã mách bảo. Họ quy định ra ngày tháng và giao cho thời gian quyền quyết định vận mệnh chuyện tình đó. Nhưng mà, mỗi cuộc tình đều diễn ra theo tốc độ của riêng nó. Có thể nhanh, có thể chậm. Chỉ có trái tim mới biết và cho phép tình cảm hai người nên tiến triển như thế nào mà thôi. Vậy nên hãy cảm nhận và lắng nghe lời trái tim. Chính nó mới biết khi nào là thời điểm đẹp nhất.
Tình trẻ con phán xét quá khứ, tình yêu chín chắn chấp nhận quá khứ
Chúng ta ai cũng có những ngày xưa, mà phần nhiều là những ngày ta không muốn nhớ về nữa. Mà đã là quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi. Cái quan trọng, hôm nay là con người như thế nào. Vậy mà, cặp tình nhân non nớt không bao giờ chịu để quá khứ ngủ yên.
Người trưởng thành trong tình yêu không chỉ chấp nhận cái dĩ vãng của người kia, mà còn muốn hàn gắn lại vết thương cho người đó. Họ biết cách hướng tầm mắt ra khỏi những sai lầm và thiếu sót cũ để nhìn được xa hơn về một tương lai kề vai hạnh phúc.
Theo Yan.vn
Có thể bạn quan tâm: Nhật ký cô nàng 24 tuổi chưa muốn lấy chồng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

