Những lời khuyên "chớ tin" trong tình yêu
2016-04-16 08:00
Tác giả:
“Đừng yêu người bằng tuổi/nhỏ tuổi”
Bạn sẽ thường xuyên nghe những cô nàng rỉ tai nhau rằng “Đừng bao giờ yêu trai bằng tuổi hoặc có ý định lái máy bay” vì theo họ những chàng trai bằng tuổi hoặc kém tuổi còn khá non nớt và có suy nghĩ chưa đủ trưởng thành hoặc chín chắn cho một mối quan hệ lâu dài, khi quen nhau thì cô gái sẽ như bảo mẫu vì có vẻ già dặn hơn.
Nhưng sự thật là: Việc trưởng thành hay chín chắn không phụ thuộc vào độ tuổi. Có những anh chàng tuổi trẻ nhưng lại khá là “ông cụ non”. Còn nếu xét về công danh sự nghiệp thì lại vẫn có trường hợp “tuổi trẻ tài cao” vượt trội đàn anh. Yêu một người là quá trình tìm hiểu về tính cách, suy nghĩ của họ chứ đừng dựa vào tuổi tác mà vội chối bỏ cơ hội của mình.
“Khó quá thì bỏ”
Đây là câu nói đùa nhưng cũng hay được áp dụng vào các lời khuyên tình yêu khi cuộc tình của cả hai đang đối diện với sóng gió và thử thách như cãi nhau, hai bên gia đình không đồng ý, vấn đề khoảng cách, tư tưởng… Và dĩ nhiên đây là những rào cản rất khó vượt qua, khiến cả hai đối tượng đều mệt mỏi, chán nản muốn buông tay. Chính vì vậy, khi đối diện với những điều khó khăn quá, nhiều người vẫn khuyên là bỏ cho nhẹ lòng.
Nhưng sự thật là: Chính khó khăn thử thách mới khiến tình yêu của bạn bền chặt và sẽ tiến thêm một bước dài. Nếu bạn hy vọng tình yêu trải thảm hoa hồng và tiến đến hôn nhân êm đẹp thì có thể chính bề ngoài quá êm đềm đó lại là một cái bẫy. Qua nhiều thử thách thì bạn mới có cơ hội hiểu thêm về người mình yêu sâu sắc. Chính vì vậy, hãy cố hết sức để vượt qua, để ít ra nếu có chia tay thì bạn vẫn tự nhủ bạn đã thật sự cố gắng cho mối quan hệ của cả hai.

“Cứ làm giá cho cao vào”
Nhiều cao thủ tình trường hay khuyên khi yêu thì phải chiếm được “thế trên” chứ không dễ dàng chấp nhận, dễ dàng để đối phương có được mọi thứ họ muốn…
Nhưng sự thật là: Con trai cũng rất ngán các cô nàng “nữ hoàng”, đành hanh, khó tính… vì con trai suy nghĩ nếu đã yêu nhau và có tình cảm thật lòng thì nên nói thẳng ra chứ không nên vòng vo tốn thời gian của nhau. Chưa kể đến việc cứ bị từ chối hết lần này đến lần khác sẽ chạm vào lòng tự trọng của chàng và có khi chàng mệt quá mà bỏ đi luôn.
“Chia tay thử để đo lòng người yêu”
Đây là một trong những lời khuyên khá đáng sợ khi mối quan hệ đã trở nên nhạt nhẽo, kém nồng nàn như thuở ban đầu. Dựa theo lời khuyên này, tức là khi đang nghi ngờ người yêu có đối tượng khác hoặc muốn thử coi người yêu có còn tha thiết với mình không thì nên “thử chia tay một thời gian” để anh chàng/cô nàng cảm thấy trống vắng, buồn bã và nhận ra giá trị của mình.
Nhưng sự thật là: Khi mối quan hệ đang nhạt mà bạn cho thêm một lời chia tay thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Có thể đối phương của đang cân nhắc về tình cảm cả hai hoặc đang nghi ngờ bạn về cái gì đó và lời chia tay của bạn càng khiến họ thất vọng. Nên thay vì hâm nóng tình cảm thì sau thời gian “chia tay thử” sẽ là chia tay vĩnh viễn.

“Cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình, không cần cố gắng níu giữ”
Nhiều cô nàng/ anh chàng khi yêu thường ngay ngáy lo sợ mất người yêu nên có thái độ quản lý và kiểm soát người yêu hơi quá đáng. Họ còn hao tâm tổn sức để ý từng tin nhắn, từng câu comment của người yêu trên facebook rồi ghen tuông, sau đó lại thao thức nghĩ cách giữ người yêu đến rạc người. Và khi gặp các trường hợp như vậy, nhiều người hay bảo “Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, càng giữ càng mất, nên cứ để tự nhiên”.
Nhưng sự thật là: Dĩ nhiên nếu anh ấy/cô ấy yêu bạn thì sẽ luôn nhớ và quan tâm đến bạn. Nhưng điều này không có nghĩa là họ yêu bạn thì sẽ yêu bạn mãi mãi. Trong một cuộc tình luôn cần sự quan tâm, nỗ lực của cả hai để tình yêu ngày càng phát triển tốt đẹp. Nếu bạn cứ mãi giữ tư duy “họ yêu mình sẽ mãi mãi thuộc về mình” thì một ngày nào đó đối phương sẽ mệt mỏi vì sự dửng dưng của bạn trong quan hệ cả hai.
Theo yan.vn
Có thể bạn quan tâm: Cô đơn và hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.






