Cho em yếu đuối thêm lần này nữa thôi
2020-05-03 01:35
Tác giả:
blogradio.vn - Chia tay, không phải là trả tự do cho nhau mà là trao cho nhau một cơ hội khác tốt hơn, vì ngay từ ban đầu đã không phải là ràng buộc.
***
Thế giới này rộng lớn, gặp được nhau giữa 7 tỷ người sao không biết trân trọng?
Chiều nay ngang qua phố cũ, băng qua những con đường quen thuộc, chúng vẫn cứ nhộn nhịp, náo nhiệt như mọi ngày khi không có anh và em. Những quán cà phê ta đã từng đến vẫn đông khách như vậy, nó cũng chẳng thể đóng cửa chỉ vì mất đi hai vị khách. Những bước chân in dấu nơi lối nhỏ đang mờ dần từng ngày. Còn gốc cây ngày ấy nay đã có người ngồi. Em thấy lòng mình lạc lõng vô thường. Sau cùng, tất cả chỉ còn là “đã từng”. Anh và em, hai con người nhỏ bé vô cùng, như hai hạt cát lạc giữa xa mạc ngút ngàn, vô tận; như hai giọt nước trong đại dương mênh mông, hùng vĩ. Lạc vào thế giới đó là chẳng thể tìm thấy nhau. Chợt đến, chợt đi, như một trạm dừng chân ngắn ngủi giữa chặng đường dài thênh thang.
Hằng đêm giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, em nhận ra chiếc gối của mình lại thấm ướt nước mắt. Từng kí ức mà em đã cố che giấu lại hiện ra như một thước phim quay chậm. Cả tâm trí của em đều tràn ngập hình bóng ấy. Đôi tay em từng nắm, bờ vai em từng dựa, đôi mắt đã từng chỉ nhìn thấy mình em, nụ cười đã từng chỉ là của riêng em… tất cả đều lướt qua trước mắt. Thói quen đôi khi là một thứ đáng sợ. Có lẽ em không dũng cảm như em vẫn tưởng, cũng chẳng thể thờ ơ sau một cuộc tình tan vỡ. Trái tim em không phải sắt đá, nó cũng biết đau vì rỉ máu. Không phải khắc cốt ghi tâm, cũng chưa tới mức tâm phế liệt nhưng cũng đủ đau thương.
Để cho em yếu đuối nốt hôm nay thôi, để cho em khóc hết lần này thôi rồi ngày mai em sẽ mạnh mẽ. Sớm mai khi bình minh lên, sự sống lại bắt đầu. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chạy. Cuộc sống vội vã sẽ chẳng vì một chút tâm tư của riêng em mà đối xử nhẹ nhàng. Rồi ngày mai em sẽ lại yêu thôi. Em vẫn là em, anh vẫn là anh chỉ không là của nhau nữa thôi.
Yêu nhưng không đủ can đảm để gạt bỏ tất cả đến với nhau. Chúng ta đều đủ lớn để hiểu, trong một mối quan hệ cần nhiều hơn cái thứ được gọi là tình yêu. Gia đình, tương lai, quan tâm, tin tưởng, sẻ chia… Dù là gì thì cũng đều quan trọng. Không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, vì thứ ta gánh trên vai là hai chữ “trách nhiệm” đang ngày một nặng thêm theo năm tháng. Rồi tương lai mình sẽ ra sao nếu chỉ có tình yêu, trong thế giới hiện thực này đã chẳng còn chỗ cho cái cảnh “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Cuộc sống đâu thể chỉ cần biết ngày một, ngày hai đúng không anh? Một mối quan hệ như vậy liệu có bền lâu? Rồi nhiều lúc quay cuồng trong công việc, bận rộn với cuộc sống riêng của mình mà quên mất bên cạnh vẫn còn một người.
Chúng ta đã qua cái độ ngây thơ, trong sáng của cái tuổi 17, 18 rồi. Chẳng thể vô tư đứng giữa đường mà hét ầm lên “Tớ thích cậu!” như mấy cô cậu mới lớn. Không còn dễ bị kích động bởi một vài câu nói ngọt ngào hay vài ba lời hứa sáo rỗng. Cũng chẳng thể mặt dày níu kéo một người không còn thương mình. Mà thứ ta cần là sự chắc chắn, là an toàn. Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi ta mệt mỏi, là người sẽ cùng ta trải qua nỗi đau thay vì vài câu an ủi vô dụng, là người sẽ đi cùng ta tới cuối cùng để khi ngoảnh mặt lại ta nhận ra vẫn còn có họ bên cạnh. Đôi khi câu nói “Có anh ở đây!” còn giá trị hơn gấp ngàn lần lời tỏ tình “Anh yêu em”.
Chia tay, không phải là trả tự do cho nhau mà là trao cho nhau một cơ hội khác tốt hơn, vì ngay từ ban đầu đã không phải là ràng buộc.
Không oán tránh, không ân hận, không nuối tiếc về những gì đã qua…
Dừng lại đây thôi, một cuộc tình…
Cảm ơn anh, vì đã cùng em đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp…
© Thảo Phạm – blogradio.vn
Xem thêm: Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."






