Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Bạn yếu đuối đến vậy, cũng mạnh mẽ nhường nào

2020-04-27 01:35

Tác giả: Julia Hoàng


blogradio.vn -  Cuộc đời sẽ không lấy đi của ai mọi thứ. Một cánh cửa cơ hội vội vàng đóng lại thì bạn vẫn còn có thể bước tới cánh cửa thứ hai. Người thực sự trân quý sẽ không vì vài điều bạn làm sai mà hận bạn cả đời. Người đã bỏ đi, khiến bạn đau khổ không phải là người yêu bạn thật lòng; hoặc ít nhất người đó không thương bạn nhiều như bạn thương họ, vậy liệu có đáng để bạn tuyệt vọng vì họ hay không? Những con nợ triệu đô còn có thể vượt lên trở thành tỉ phú thế giới, vậy bạn đâu đã đến bước đường cùng? Lo lắng, day dứt là chuyện bình thường, không sao cả nhưng đừng sợ hãi mà bỏ rơi chính mình.

***

Trước hết tôi muốn hỏi: Có phải đêm hôm trước, bạn lại vùi mình trong chăn mà khóc không? Tự dưng lại nghĩ đến điều gì đó và rồi buồn bã, rồi tủi hờn, rồi nước mắt lã chã rơi. Thực muốn nói cho cả thế giới biết. Thế nhưng bạn lại chẳng yên tâm vạch trái tim chằng chịt sẹo của mình ra cho người khác xem, dù là những người thân thuộc nhất. Sợ họ cảm thấy nó xấu xí và đáng thương.

Theo tôi, nỗi buồn cũng có nhiều loại. Có loại khiến cho người ta khó chịu toàn thân, từng giờ từng phút đều ảo não. Có loại đau thấu tim gan, hận không thể móc trái tim mình ném đi để chấm dứt những thống khổ. Cũng có loại ăn dần ăn mòn vào sâu trong linh hồn, chờ tới một lúc nào đó sẽ tràn ra như nước vỡ đê, nhấn chìm người ta trong đó. Dù là loại nào, tôi tin rằng bạn đã từng trải qua rồi.

Nếu là loại thứ nhất thì dễ thôi. Có thể là bạn bị sếp mắng, hoặc cãi nhau với bạn bè, hoặc lỡ lời với ba mẹ, hoặc cũng có thể là giận dỗi người yêu. Bạn buồn vì bạn ám ảnh bởi điều đó. Nhưng chỉ cần một lời sếp khen, một cốc trà sữa làm hòa, một lời quan tâm từ ba mẹ, hoặc một cử chỉ thân mật dỗ dành là bạn sẽ lại tươi cười, ấm áp đến bừng sáng cõi lòng. Dễ buồn mà cũng dễ quên như vậy.

Nếu là loại thứ hai thì hẳn bạn đã phải chịu đựng thật nhiều. Giả như bạn đánh mất cơ hội mà bạn cho là lớn nhất cả đời, bạn trót tổn thương sâu sắc người mà bạn trân quý, bạn đánh mất người yêu, hay tệ hơn là bạn bị rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần. Có người chết lòng, bỏ mặc bản thân. Có người rơi vào trầm cảm, chỉ biết khóc và thế giới sụp đổ. Cũng có người chọn cách tiêu cực nhất là chấm dứt cuộc đời...

Người ta thì thế, còn bạn, hãy nói với tôi rằng bạn khá hơn. Cuộc đời sẽ không lấy đi của ai mọi thứ. Một cánh cửa cơ hội vội vàng đóng lại thì bạn vẫn còn có thể bước tới cánh cửa thứ hai. Người thực sự trân quý sẽ không vì vài điều bạn làm sai mà hận bạn cả đời. Người đã bỏ đi, khiến bạn đau khổ không phải là người yêu bạn thật lòng; hoặc ít nhất người đó không thương bạn nhiều như bạn thương họ, vậy liệu có đáng để bạn tuyệt vọng vì họ hay không? Những con nợ triệu đô còn có thể vượt lên trở thành tỉ phú thế giới, vậy bạn đâu đã đến bước đường cùng? Lo lắng, day dứt là chuyện bình thường, không sao cả nhưng đừng sợ hãi mà bỏ rơi chính mình.

Loại buồn rầu thứ ba thì ghê gớm hơn. Sẽ có những ngày ngực bạn nhói lên không lí do, muốn khóc không vì gì cả, yếu đuối, đau lòng. Đầu óc bạn trống rỗng, tim cũng trống ngoác một mảng. Chỉ muốn ngủ một giấc dài, hoặc mặc một bộ đồ thật đẹp và đi lang thang một mình. Sau đó, chỉ cần một chuyện xảy ra khiến bạn thương tâm thôi là sẽ kéo theo tràn ngập những suy nghĩ đủ khiến linh hồn đau đớn tê dại. Bao nhiêu tăm tối, ngày qua ngày tích tụ dưới đáy lòng đều cùng lúc thoát ra, náo động tâm trí bạn. Cảm thấy tất cả mọi thứ đều lỡ dở, tất cả mọi người đều không màng đến mình. Dường như trên thế gian này chỉ có một mình bạn đứng đó rơi nước mắt. Và có lẽ, bạn cũng chỉ muốn ở đó một mình. Trên đời này có những người kì lạ như thế đấy, mong manh đến vậy, nhưng lại chẳng muốn dựa vào một ai. Thà tự mình chịu đựng cũng phải cứng rắn khi đứng trước mặt người khác, không mảy may để lộ một tia yếu đuối dù trái tim đang không ngừng run rẩy. Sợ họ biết bạn nhu nhược, dễ khóc, dễ tổn thương.

Hứa với tôi, vào ngày bạn buồn đau, mệt mỏi nhất, dù trái tim bạn có méo mó thắt lại, dù bạn có chênh vênh thì hãy cố gắng cười một lần giữa hai hàng nước mắt. Hãy nỗ lực cùng tôi bạn nhé, từ trong nỗi buồn của chúng ta lau khô đi những giọt nước mắt.

© Julia Hoàng - blogradio.vn

Xem thêm: Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ?

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top