Em yếu đuối thêm ngày hôm nay nữa thôi anh
2019-05-28 08:30
Tác giả:
Mít
blogradio.vn - Em đã một mình chạy xe giữa từng cơn gió lạnh rít người, một mình dạo chợ đêm giữa dòng người tấp nập, một mình lặng yên ngồi dựa cửa sổ homestay ngắm thung lũng dưới ánh chiều tà chờ thành phố lên đèn và nhớ về anh. Chỉ lần này nữa thôi, chỉ ở thành phố này nữa thôi.
***
Đà Lạt đêm nằm nghe tiếng mưa rơi...
Thật sự em nhớ anh, nỗi nhớ đến quặn thắt, đã từng muốn cùng nhau đến đây nhưng hiện tại chỉ một mình em. Một mình em đi, "thành phố của tình yêu" nhưng em lại cô đơn một mình. Người ta bắt đầu tình yêu tại thành phố này, còn em thì ngược lại, tại thành phố này em sẽ chính thức chấm dứt đoạn tình cảm của chúng ta. Thật trớ trêu anh nhỉ?
3 năm biết bao lần mèo nheo đi Đà Lạt mà rút cuộc chúng ta đều không đi được, cũng may mà chưa đi được chứ nếu ngay cả thành phố này cũng tràn ngập bóng hình anh thì có lẽ em không thể "chạy trốn" nữa rồi. Em đã một mình chạy xe giữa từng cơn gió lạnh rít người, một mình dạo chợ đêm giữa dòng người tấp nập, một mình lặng yên ngồi dựa cửa sổ homestay ngắm thung lũng dưới ánh chiều tà chờ thành phố lên đèn và nhớ về anh. Chỉ lần này nữa thôi, chỉ ở thành phố này nữa thôi.
Người ta hay nói rằng: "Có duyên ắt sẽ có phận" nhưng chúng ta tìm được nhau đã là một nhân duyên, gặp gỡ, hẹn hò, cùng nỗ lực và cố gắng nhưng rồi chẳng có cái gọi là "số phận" bởi vì nó đã được an bài từ 6 năm trước. Cái "Phận" mà không thể né tránh, không thể chối từ, không thể tự quyết định.

Có lẽ rằng trong tất cả chúng ta không ai là kẻ có lỗi, cứ hãy đổ lỗi cho cái gọi là "duyên phận" đi. Chúng ta đều là kẻ bị hại đều là người đáng thương bởi 2 chữ ấy. Anh, em và ngay cả cô ấy bây giờ đầu không thể thay đổi được biết cứ điều gì nữa rồi.
Quá khứ là điều anh hay em không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai thì lại luôn phụ thuộc vào những quyết định trong cái quá khứ ấy. Em đã thật sự đau lòng vì em không thể tự quyết định, không thể tự làm chủ mà chỉ có thể thuận theo không cách nào kháng cự. Một lời giải thích hay một câu xin lỗi đều không hề tồn tại, nếu có thật sự có lẽ em sẽ không như bây giờ, không cần trốn chạy, không cần bỏ mặc tất cả, có lẽ sẽ dễ thở hơn.
3 năm một chặng đường tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn. Đoạn đường này, có thể có nhiều chuyện em không biết, không hay nhưng có những cảm xúc không thể che đậy, chúng ta đã cùng từng cố gắng, từng nỗ lực, từng thương dù chỉ là trong vài phút giây. Em luôn tin vào linh cảm của em, trực giác phụ nữ luôn nhạy bén dù thật ra không nên nhạy bén thì hơn.
Thời điểm hiện tại chưa một lần em trách anh vì quyết định ấy, em chỉ trách anh tại sao trong quá khứ lại không có chính kiến, lập trường sự cố gắng nỗ lực thì giờ đây có lẽ không một ai phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Yêu anh, thương anh một lòng cả một chặng đường chưa bao giờ hối hận. Chỉ tiếc là em đã không xuất hiện trong quá khứ của anh sớm hơn một chút nữa.
Em sẽ chỉ yếu đuối nốt ngày hôm nay nữa thôi, khi trở về "anh" sẽ được xếp gọn gàng trong một phần trái tim em. Sẽ không được yếu đuối, sẽ phải thở, phải sống tiếp và hạnh phúc dù cho chặng đường sẽ rất khó khăn.
Anh phải thật hạnh phúc vì anh vì em vì sự lựa chọn của anh vì tất cả...
© Mít - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giá có người hỏi rằng 'Em ổn không'?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






