Cậu đã từng là ngoại lệ của tôi
2020-09-11 01:28
Tác giả:
blogradio.vn - Những thứ tôi ghét nhất cậu đều làm, nhưng tôi cũng đều tha thứ hết và không biết bao nhiêu lần tôi phải bỏ đi lòng kiêu hãnh của mình để đi nhắn câu xin lỗi cho cậu dù nó không phải là lỗi mà tôi gây ra.
***
Gửi mối tình đầu đơn phương của tôi!
Đến bây giờ thì cũng đã hai năm rồi kể kể từ ngày cậu và tôi không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa nhỉ.
Đã lâu như vậy rồi bốn năm yêu đơn phương cậu và hai năm cậu rời xa tôi. Sáu năm trôi qua nhưng tôi vẫn không tìm ra lí do tại sao mình lại yêu cậu đến vậy. Tôi cũng đã tự an ủi mình ừ thì cảm xúc mà làm sao mình có thể kiểm soát được rồi vài năm nữa khi cậu đi rồi thì cảm xúc ấy sẽ mất và tôi cũng sẽ quên cậu thôi. Nhưng tại sao lại độc ác với tôi như vậy chứ tôi vẫn điên cuồng nhớ đến cậu dù không gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Người ta sẽ nghĩ rằng tôi ngu ngốc sao yêu một người nhiều như vậy, lâu như vậy mà sao lại không nói cho họ biết chứ? Nhưng buồn cười thay trong 4 năm yêu đơn phương điên cuồng ấy số lần tôi nói thích cậu cũng phải hơn một bàn tay nhưng cậu trả lời tôi nhận lại được là "bà điên à", "tôi không thích bà đâu", " tôi thích người khác rồi", vậy thì tôi có ngốc không chứ khi suốt ngày đi tỏ tình mà câu trả lời thì như đã biết trước rồi. Sau những lần đó thì tôi cũng tự bảo là thì thôi có gì đâu phải buồn, người ta không thích mình thì thôi cũng giống như việc mình từ chối những chàng trai khác khi người ta tỏ tình với mình vậy thôi mà.
Sau đó tôi với cậu vẫn là những người bạn tốt của nhau, cậu vẫn hay giúp đỡ tôi khi khó khăn nhưng có lẽ nó chẳng là gì với những việc tôi giúp cậu nhưng không biết rằng cậu có biết hay không mà chắc là có nhỉ. Cậu vẫn luôn luôn là ngoại lệ của tôi, những thứ tôi ghét nhất cậu đều làm, nhưng tôi cũng đều tha thứ hết và không biết bao nhiêu lần tôi phải bỏ đi lòng kiêu hãnh của mình để đi nhắn câu xin lỗi cho cậu dù nó không phải là lỗi mà tôi gây ra, tôi thậm chí còn bỏ luôn bài kiểm tra của mình để giúp cậu. Điều đó là việc mà tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều nhìn ra nhưng việc cậu làm thì là những việc cậu làm với tất cả mọi người chứ không riêng gì tôi, nhưng thế thôi cũng đủ làm tôi yêu cậu đến chết rồi.

Cho đến những ngày cuối cùng thì tôi quyết định rằng mình phải dứt khoát với cậu và với chính bản thân mình để tự tìm cho mình một lối thoát, tôi quyết định gửi cho cậu một mình nhắn rất là dài nhưng đại loại là tôi không còn thích cậu nữa đâu cậu cứ vui vẻ thoải mái suốt quãng đường còn lại của chúng ta đi. Mọi người có biết câu trả lời tôi nhận lại được là gì không chính là hai chữ "OK" và không một câu an ủi nào nữa. Lúc đó tôi đã bậc khóc như điên như dại, nhưng tôi vẫn bình thường khi đến lớp học tập vui đùa bình thường suốt quãng đường học chung với nhau.
Đến khi chúng tôi chia ra khoảng tầm một tháng thì tôi lại vào trang cá nhân của cậu để xem thì phát hiện ra một tiểu sử mới là một ngày sinh "23-10" tôi mới nhận ra: ủa đây không phải là sinh nhật của con bạn thân mình hay sao? Tôi liền vội vàng đi xác nhận và đúng là như vậy. Tôi chỉ biết mỉm cười và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện trước đó. Nó thường nhắn tin hỏi, mình cũng không để ý vì nghĩ bạn bè thì quan tâm đến nhau thôi.
Thời gian sau đó thì tôi lại bắt đầu nỗi cáu lên với nhỏ bạn ấy, tôi rất muốn hỏi tại sao nó làm như vậy với tôi nhưng tôi không đủ dũng khí để đối diện với câu trả lời tàn nhẫn đó. Từ đó tôi cũng không liên lạc với cậu ta nữa, chỉ những buổi họp lớp thì mới gặp lại nhau thôi và tôi cũng dành thời gian cho việc học là chủ yếu. Nhưng mỗi lần gặp lại cậu tôi lại có chút e ngại dù cảm xúc nó không còn nhiều như trước đây nữa. Trong khoảng thời gian sau đó thì tôi có gặp một người bạn khác rất giống với cậu về tính cách nên tôi một lần nữa lại rung động và đó lại là một mối tình đơn phương của tôi. Trùng hợp thay nó lặp lại giống y câu chuyện trước kia khi tôi phát hiện cậu ta cũng thích bé bạn của tôi. Nhưng lần này thì tôi dễ dàng buông bỏ hơn vì tình cảm đó cũng mới chớm nở, vì cậu ấy rất giống cậu và nó cũng chưa lấy đi giọt nước mắt nào của tôi nữa.
Cậu chính là mối tình đầu đơn phương của tôi. Nếu như cậu đọc được bức tâm thư này của mình thì mong cậu hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc và từ bây giờ chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 551: Tạm biệt tình đầu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.





