Câu chuyện về thỏ yêu sói
2024-03-11 20:05
Tác giả:
Be Be
blogradio.vn - Có lẽ Sói cũng chỉ là một trong những đối tượng để nó thực hành diễn biến cảm xúc yêu đương như vậy. Có lẽ Sói đã xuất hiện hoặc nó muốn Sói xuất hiện để biến thành đối tượng để nó yêu thương, để nó bận rộn, để nó bám víu vào một cuộc sống, một tình yêu lý tưởng mà chỉ có nó có thể hiểu được.
***
Một ngày nọ, Thỏ bước tới một môi trường mới. Môi trường này không phải là môi trường mà Thỏ dự tính từ trước, nó luôn lần mò trong cuộc sống của nó, dò dẫm những bước đi mà nó cũng chẳng hiểu mọi thứ sẽ đi đến đâu. Cuộc sống của Thỏ là một sự trốn tránh từ thứ này sang thứ khác, và nó cứ sống mà loay hoay với đám lẩn quẩn đó. Rồi như mọi lần, nó khá háo hức, cũng cố gắng đè nén những cảm xúc không hay để bước tới những gì trước mắt. Nó chấp nhận mọi thứ hơn và dần dần chìm vào môi trường xung quanh. Thỏ luôn thấy nó như một bông hút thấm, nó rất dễ hấp thụ mọi thứ xung quanh, vì thế nó chính là phản ánh của môi trường xung quanh.
Nhưng những chuyện cảm xúc linh tinh trong tâm hồn thì tạm gác lại. Giờ đây Thỏ muốn kể một câu chuyện tình mà bản thân nó vừa mới trải qua.
Thỏ đã gặp, và đã yêu. Có thể định nghĩa như vậy. Nó cũng chẳng biết tình yêu là gì. Nhưng nó cứ tự cho là vậy. Có lẽ cảm xúc yêu là cảm giác chớp nhoáng của con người, cảm xúc đó không duy trì thường xuyên, mà là những ám ảnh, những dấu hiệu, những cơn sóng bột phát. Không biết các loài khác khi yêu sẽ thế nào nhưng loài Thỏ như nó hoặc chính nó định nghĩa như vậy. Khi yêu, cảm xúc vui có, hồi hộp có, buồn có, nhớ nhung có, day dứt có,… mọi thứ đủ cả. Tất cả có thể chỉ là diễn biến cảm xúc của một mình nó, nhưng nó thấy là, dù là tự tạo ra, nó cũng đã trải qua những cảm giác đó. Cảm giác như bước vào một bộ phim và nó là nhân vật chính ở trong đó.

Nó đã phải lòng một con Sói – một loài mạnh mẽ, thu hút nhưng khá nguy hiểm. Đó vẫn là cách nó định nghĩa về đối tượng. Nó không hiểu đối tượng, nhưng nó tạm gọi đó là Sói – một loài đối lập với loài Thỏ vô cùng.
Mọi ánh mắt của nó dần bị thu hút và chú ý vào Sói, khi đi trong rừng, nó chỉ nhìn Sói, nó lén nhìn, chứ nó không dám tới gần. Rồi nó yêu Sói lúc nào không hay. Dù không được giao tiếp và trao đi tình cảm, nó tự thừa nhận nó yêu. Nó yêu trong thế giới của nó một cách khá mãnh liệt. Và rồi tự nó đa đoan, ghen tuông và thất tình. Nó luôn như vậy với một đối tượng nào đó, kể cả Sói. Có lẽ Sói cũng chỉ là một trong những đối tượng để nó thực hành diễn biến cảm xúc yêu đương như vậy. Có lẽ Sói đã xuất hiện hoặc nó muốn Sói xuất hiện để biến thành đối tượng để nó yêu thương, để nó bận rộn, để nó bám víu vào một cuộc sống, một tình yêu lý tưởng mà chỉ có nó có thể hiểu được.
Nhiều lúc nó tự hỏi, các loài vật sinh ra là để làm gì? Để yêu thương, để thù hận, để làm tất cả những thứ hiện đang xảy ra trên thế giới này – chỉ để cho vui?
Quay trở lại với tình yêu của Thỏ với Sói. Chuyện tình này cũng đã kết thúc như bao chuyện tình khác của nó, không thực sự lãng xẹt nhưng cũng đã qua. Nó tỏ tình, và bị từ chối. Nó biết, nó luôn như vậy, nó không thể tiến lên, vì ngay từ ban đầu nó đã cảm nhận được sự thất bại, nhưng nó chỉ lao vào, lao vào như một con thiêu thân muốn tìm ánh sáng. Trước kia, nó đã sợ đau khổ, sợ bị từ chối mà trốn tránh rất nhiều. Giờ đây thì nó không trốn tránh nữa, mà nó cũng cố gắng đối mặt với cảm xúc của mình, nó dần thừa nhận, và dần chấp nhận. Rồi nó bộc lộ ra bằng một lời nói yêu đến chính nó cũng ngạc nhiên. Nó không dám tiếp cận Sói, mà chỉ nói cho Sói biết là nó thích Sói. Chấm hết. Sói từ chối, và nó thất tình, và nó rời đi. Nó quyết định rời đi tìm một môi trường khác. Một nơi không còn phải nhìn thấy Sói hay những tưởng tượng về Sói nữa. Một nơi mà nó có thể trở lại trong vỏ bọc của nó, tạm thời yên ấm thân mình.
Rồi tương lai của Thỏ sẽ ra sao? Nó sẽ tiếp tục yêu chứ? Có lẽ vậy, nó vẫn sẽ tiếp tục đi tìm tình yêu của mình, tình yêu trong mộng tưởng của mình. Có thể nó sẽ loay hoay mãi, tiếp tục lẩn quẩn mãi. Nó vẫn sẽ yêu thêm một con Sói khác, một con Sói trong tưởng tượng của nó, để nó được lý tưởng, được bận rộn, được có lý do để tiếp tục thức dậy mỗi buổi sáng và duy trì cuộc sống ở nhân gian này.
“Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu”
(Xuân Diệu)
© Be Be - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Cứ Mở Lòng Và Yêu Đi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






