Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách để nhận biết người ấy có thích bạn hay không

2017-05-08 01:30

Tác giả:


Nếu anh chàng có những đặc điểm này thì chính xác chàng đang trồng cây si bạn đấy.

***

1. Lúc nào cũng chọc ghẹo bạn

Con trai thường hay rất thích trêu ghẹo cô nàng mà mình để ý. Mục đích của việc này là để gây sự chú ý của nàng về mình. Làm cho nàng ghét cũng được, miễn là hình bóng của mình không bị lãng quên hay hoà tan trong tâm trí của cô ấy là được. Cứ làm cho nàng nhớ trước đã rồi sẽ làm cho thích mình sau. Đây là chiến thuật của con trai đấy con gái ạ.

2. Hay đỏ mặt khi người khác nhắc đến bạn

Con trai ấy, tâm lí chung là mỗi lần bị bạn bè "nắm cán" thường sẽ không nói nên lời trước đám đông, đỏ mặt cười trừ cho qua. Không bất cứ một lời biện minh hay chối cãi nào thêm cả.

Trong một nhóm bạn, luôn luôn có một điều thế này, chính là cả thế giới đều biết anh ấy thích bạn nhưng chỉ có bạn là không biết. Chính vì thế, khi mọi người ghép cặp bạn với một vài người nào đó trong nhóm thì hãy để ý xem ai là người luôn đỏ mặt cười trừ vào lúc đó. Người đó chính là người mà đang rất thích bạn rất nhiều đó. Nếu bạn cũng thích anh ấy thì hãy suy xét xem có nên bật đèn xanh cho anh ấy không nhé!

Cách để nhận biết người ấy có thích bạn hay không

3. Hay tặng quà cho bạn

Chẳng có thằng con trai nào dở hơi và dư tiền đến mức giáng sinh cũng tặng quà, tết cũng lì xì, Valentine cũng bảo là "Do mình không có gấu nên không có ai để tặng quà nên mình tặng quà cho cậu", 8.3 cũng tặng, 20.10 cũng tặng, sinh nhật thì hẵn là một món quà thật "xịn" luôn. Bạn nghĩ xem, nếu không thích bạn thì anh ấy có "rảnh" thế không?

Vì vậy, nếu cũng thích người ta thì bật đèn xanh còn không thích thì hãy "ngưng nhận quà" của người ta đi nhé! Vì quà tặng chỉ là biểu hiện hình thức của tình cảm mà thôi. Quà bạn không thích có thể cầm trả lại được, nhưng tình cảm nhận rồi sẽ không cách nào trả lại được đâu.

4. Dù bận rộn đến đâu chỉ cần bạn nhờ là sẽ xuất hiện như một siêu anh hùng ngày lập tức

Đang bận học thêm, đang bận làm luận, đang bận làm việc nhà cho mẹ, đang chiến game khúc cao trào không đi được... là những lí do chỉ dành cho các cô nàng mà anh ấy không thích, không có ý hoặc với lũ bạn thân của mình mà thôi. Nhưng nếu là bạn nhờ, thì dù cho bài có nhiều ngập đầu thì vẫn sẽ gấp rút làm hoặc là sẽ bỏ luôn cả việc của mình để chạy đến chỗ của bạn. Chỉ vì một lí do thôi, "cô ấy đang cần mình". Thử hỏi người con trai như vậy thì có thích bạn hay không chứ.

5. Chẳng bao giờ khen bạn nhưng cũng chẳng bao giờ cho phép người khác chê bạn

Chàng trai tinh nghịch của bạn vẫn thường hay trêu chọc bạn không thương tiếc thậm chí là bạn làm gì cũng chê con bánh bèo này, con bánh đúc nọ nhưng chẳng bao giờ để người khác được quyền làm điều tương tự với bạn. Chỉ cần có ai mở lời không hay về bạn, anh ta ngay lập tức sẽ tìm cách để giải thích và biện minh cho bạn như thể "tớ hiểu cô ấy lắm, cô ấy không phải như bạn đang nghĩ đâu. Thực ra cô ấy là..."

6. Anh ấy liên tục thanh toán hoá đơn giúp bạn

Thỉnh thoảng đi ăn với bố còn phải tự trả tiền mà bố thì luôn là người đàn ông yêu bạn nhất cuộc đời này đó. Thiết nghĩ xem, nếu có người thứ hai thì có phải là anh chàng dở không biết giàu nghèo thế nào nhưng mà lúc nào cũng có tiền để thanh toán hoá đơn cho bạn không. Đi mua sách cũng "để mình trả cho", đi ăn cũng "để mình trả cho", đi cafe cũng "để mình trả cho".... và nghĩ lại xem anh ấy đã nói câu này bao nhiêu lần rồi?

Nếu chỉ là một vài lần thì bạn được phép suy nghĩ theo hướng là chắc là anh ấy chỉ đang giữ phép lịch sự tối thiểu của một chàng trai mà thôi. Nhưng nếu lần nào cũng vậy thì bạn nên bắt tua lại suy nghĩ của mình được rồi đó.


Cách để nhận biết người ấy có thích bạn hay không

7. Anh ấy luôn sẵn sàng lắng nghe khi bạn nói về vấn đề của mình.

Dù thế nào đi nữa, các chàng trai luôn không thích nghe bạn kể lể về những rắc rối trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình hay những vấn đề tương tự. Nhưng một anh chàng thích bạn sẽ như nuốt từng câu từng chữ của bạn, thậm chí còn có thể đưa ra một vài ý kiến phản hồi. Cần một sự kiên nhẫn nhất định để làm được điều đó cho một cô gái, và có thể anh ấy chỉ làm điều đó cho người anh ấy thực sự thích.

8. Luôn luôn thành thật với bạn về mọi chuyện

Giữ bí mật cho những việc mình làm và những điều mình nghĩ là quyền hạn tối cao của mỗi người chúng ta. Nhưng thay vì giữ lại chúng cho riêng mình thì anh ấy lại chọn cách chia sẻ và luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bạn một cách thành thật nhất. Chỉ vì anh ấy tin bạn và bạn rất quan trọng với anh ấy nên anh ta mới có thể làm điều đó với bạn mà thôi. Vì đối với con trai, họ không bao giờ muốn để cho người khác kiểm soát được tâm trí và cuộc sống của họ cả, trừ khi là họ đang yêu bạn rất nhiều.

9. Khó chịu mỗi khi bạn có chuyện không vui

Bạn cảm nhận được sự bồn chồn của anh ấy đến từ các hành động vặn vẹo ngón tay cái liên tục, nhịp nhịp đôi chân và mắt di chuyển khắp mọi nơi, mỗi khi biết bạn đang gặp phải một vấn đề rắc rối nào đó. Khi một chàng trai đột nhiên có những dấu hiệu như vậy có nghĩa là anh ấy đang rất quan tâm và lo lắng cho bạn đó.

Theo Yan.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top