Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì sao con gái thời nay thích độc thân?

2017-04-20 01:30

Tác giả:


Chẳng có luật nào cấm con gái không thể sống một mình, không thể đi ăn, đi chơi, dạo phố hay du lịch một mình cả. Con gái thời nay không còn là những sinh vật yếu đuối lúc nào cũng mong chờ vào sự che chở bảo vệ của đàn ông. Họ giờ đây là những cô gái tự do và mạnh mẽ.

***

1. Họ nhận thức giá trị bản thân

Họ luôn hiểu giá trị của mình là gì và họ có những quy tắc, tiêu chuẩn khi chọn người yêu. Họ không vội vàng hay vồ vập. Họ cần một người phù hợp và xứng đáng thì họ mới mở lòng đón nhận tình cảm.

Chính vì lẽ đó, họ thường bị mọi người gọi là chảnh, khó gần, hay làm cao. Nhưng thật ra, họ chỉ là những cô gái nguyên tắc và chờ đợi một người xứng đáng để gửi gắm tình cảm mà thôi.

2. Họ bị tổn thương quá nhiều

Cô gái không dám mở lòng để yêu vì họ đã chịu quá nhiều tổn thương và cú sốc tình cảm trong quá khứ. Những lần cãi vã, nhưng lần quay lưng hay cả những lần phản bội, đó là những vết sẹo rất lớn trong tim của con gái. Có lẽ, đó là lý do họ sợ khi đón nhận tình cảm của một ai đó, vì họ không muốn đau thêm lần nữa.

Con gái tạm thời chọn cô đơn như một cách để quên đi nỗi đau và những tổn thương cho đến khi họ nguôi ngoai và sẵn sàng bắt đầu với một người khác.

 Vì sao con gái thời nay thích độc thân?

3. Họ đang chờ bạch mã hoàng tử của mình

Con gái luôn có những hình mẫu người yêu lý tưởng trong lòng, họ có những chuẩn mực, những yêu cầu riêng và con gái luôn ước ao, chờ đợi chàng hoàng tử của mình xuất hiện. Do đó, các anh chàng không đáp ứng được tiêu chuẩn của cô nàng thì mãi mãi cũng không bao giờ được nàng bật đèn xanh đâu.

4. Họ e sợ con trai không thật lòng

Con gái họ thà chọn cô đơn chứ không bao giờ chọn yêu một người mà họ không cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Họ luôn cảm thấy bối rối và lo lắng khi đứng trước một người mới, họ ngại ngùng khi chia sẻ cảm xúc với một người mà họ chưa biết rõ, hay đơn giản là họ không tin tưởng người đó.

Vậy nên đừng vội vã kết luận rằng con gái chảnh, chàng trai cũng nên xem lại mình có vồ vập, thiếu đứng đắn hay làm cho cô ấy không thoải mái hay không nhé. Con gái vốn rất nhạy cảm, họ thà ế chứ không bao giờ đánh đổi cuộc sống yên bình để bước chân vào cuộc tình giông bão đâu.

5. Đơn giản là họ thích ế mà thôi

Chẳng có luật nào cấm con gái không thể sống một mình, không thể đi ăn, đi chơi, dạo phố hay du lịch một mình cả. Con gái thời nay không còn là những sinh vật yếu đuối lúc nào cũng mong chờ vào sự che chở bảo vệ của đàn ông. Họ giờ đây là những cô gái tự do và mạnh mẽ. Họ làm việc, vui chơi, đi ăn uống, tham gia các hoạt động xã hội với bạn bè hay một mình đều ổn mà.

Theo Yan

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top