Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông tay được thì cũng chấp nhận được

2016-12-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Quá khứ đã sẽ luôn vô hình tồn tại ẩn sâu trong kí ức, đó là những việc mình vẫn còn hối tiếc hay là đã đánh mất một cách dễ dàng, là điều đã từng là quan trọng nhất, là người đã từng là tất cả. Ta chỉ nhận ra những thứ quan trọng khi đã mất chúng nhưng phải tạm quên đi tất cả thôi. Cuộc sống mà, đã từ bỏ được thì phải chấp nhận được.

***

Cuộc sống luôn thay đổi, lòng người cũng không chịu đứng yên. Nhiều mối quan hệ đã lâu bây giờ mới thấy chẳng còn tha thiết như lúc đầu. Gặp nhau chỉ có thể hỏi thăm vài câu xã giao, mà không thể tâm sự nhiều như trước. Đó là do trong quá trình trưởng thành, chúng ta đã đi theo những hướng khác nhau, không còn chung lý tưởng hay quan điểm sống mà thôi. Tình yêu cũng vậy, khoảng cách trong suy nghĩ, trí tuệ, cả trong quan điểm sống sẽ dẫn đến khoảng cách trong tình cảm. Một người thì vẫn đứng đó, một người thì đã tiến rất xa, không thể chờ người kia bước cùng. Thế rồi xa nhau mãi mãi.

Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên. Thế nhưng có những chuyện khi bắt đầu sẽ để lại dấu vết sẽ chẳng thể nào quên...

Tôi gặp em vào một ngày buồn, khi ông nội tôi vừa về nơi cực lạc. Quen biết em, tôi dần lấy lại niềm vui và đứng dậy sau nỗi đau. Những dòng tin nhắn làm quen của hai con người xa lạ khiến cho cuộc nói chuyện đều dễ dàng hơn. Mỗi ngày như thế chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và sẻ chia nhiều hơn. Sự quan tâm bắt đầu từ những dòng tin nhắn đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Từ lạ thành bạn, rồi thành người yêu.

Cứ như vậy ngày qua ngày một năm sau vào ngày sinh nhật của em, chúng tôi chính thức bắt đầu một tình yêu đã nảy nở từ lâu mà cả hai người vẫn chưa dám nói ra. Cả hai đều hiểu người kia đang nghĩ gì. Chúng tôi yêu nhau, dù cách nhau vạn dặm nhưng tôi dám chắc tình cảm ấy là vô tận và rất mãnh liệt. Tôi đã rất hạnh phúc khi quen rồi yêu được người con gái giàu tình cảm và hiểu tôi như thế. Em là cô gái rất thông minh, học giỏi lại còn xinh và đáng yêu nữa…

Buông tay được thì cũng chấp nhận được

Mỗi ngày chúng tôi vẫn tưởng tượng ra khung cảnh khi hai đứa có thể ở bên nhau, có thể sống dưới cùng một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí và có thể cùng nắm tay nhau đi chung một con đường. Và chúng tôi đã yêu say đắm, xem nhau là tất cả. Mối tình đầu của tôi đó rất chân thành, ngây thơ và trong sáng.

Em giới thiệu cho tất cả mọi người trong nhà biết về tôi - tình yêu bí ẩn, bởi vậy tôi cũng dần thân với gia đình em, nên hay gọi điện và hỏi thăm, nói những câu chuyện về cô bé đáng yêu ấy. Họ và tôi cũng dần thân thiết, tôi coi họ như anh chị của mình, coi họ như gia đình thứ hai của tôi. Cũng đã nhiều năm qua đi rồi nhưng những tình cảm ấy trong tôi chưa bao giờ xóa nhòa.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, người phải gặp ắt sẽ gặp. Bố mẹ em đã tìm đến tôi. Họ không thích tôi, cũng như mối quan hệ này. Tôi cũng hiểu người lớn sẽ nghĩ như thế nào về tình yêu của 2 người xa lạ bất chợt quen nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Họ muốn em đi du học, muốn tôi xa em trước khi cho em biết. Chắc hẳn cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi và cô ấy. Trách ai bây giờ đây? Yêu nhau là vì định mệnh, xa nhau cũng là vì định mệnh. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi cũng hèn nhát lặng lẽ rời xa người con gái tôi yêu. Tôi không thể thay đổi được cả thế giới, nhưng tôi đã thay đổi cuộc đời của một con người, tôi đã làm thay đổi thế giới của em.

Buông tay được thì cũng chấp nhận được

Tôi xin lỗi đã là kẻ hèn nhát như tôi lại tiếp tục chạy trốn, nơi nào em đến thì tôi sẽ rời đi. Tôi đã làm như thế. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ với em khi quyết định ra đi như thế.

Ngày hôm đó tôi lén nhìn em bước đi xa dần nơi phi trường kia, đây là lần gặp đầu tiên và cũng là lần cuối tôi nhìn thấy em - người bị tôi làm cho trái tim tan nát. Tôi rất muốn chạy về phía em nhưng không thể chạy gần hơn được nữa.

Nhiều lúc tôi nghĩ cuộc đời là thế này ư? Và có lẽ đó không phải là yêu mà đó là tổn thương. Nếu như có thể gặp lại tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn em. Xin lỗi em vì tôi đã ra đi mà không nói một lí do nào cả, xin lỗi em vì tôi đã tự mình quyết định cái lí do ấy, xin lỗi em vì tôi đã quá hèn nhát. Nhưng cảm ơn em vì đã đến trong cuộc đời của tôi, cảm ơn em về những ngày tháng tươi đẹp ấy. Cảm ơn em ,giấc mơ của tôi.

Quá khứ đã sẽ luôn vô hình tồn tại ẩn sâu trong kí ức, đó là những việc mình vẫn còn hối tiếc hay là đã đánh mất một cách dễ dàng, là điều đã từng là quan trọng nhất, là người đã từng là tất cả. Ta chỉ nhận ra những thứ quan trọng khi đã mất chúng nhưng phải tạm quên đi tất cả thôi. Cuộc sống mà, đã từ bỏ được thì phải chấp nhận được. Một khi đã chấp nhận thì hãy cố gắng bước tiếp trên con đường mà bản thân mình đã chọn. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, cái quan trọng là bạn luôn nghiêm túc chịu trách nhiêm cho sự lựa chọn của chình mình.

© MikenHo – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top