Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh về bên người khác nhé

2020-08-13 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Dù thế nào thì anh cũng phải là một người đàn ông tốt nhé. Đừng để cô gái nào như em nữa. Em sẽ không trách anh và để anh đi tiếp với những lựa chọn của anh. Anh về bên người khác nhé.

***

Anh à. Còn bao nhiêu ngày nữa thì anh trở thành chồng của người ta? Câu hỏi mà em còn không dám đi tìm câu trả lời. Ít nhất thì ngày hôm nay em học được cách chấp nhận nội dung câu hỏi ấy, đó đã là một thành công lớn rồi. Tối hôm nay em ra đường, tự nhiên em thấy lạc lõng lắm, nhưng em cũng chợt nhận ra rằng em đã không còn sợ cái cảnh anh đi cùng người con gái khác trước mặt em nữa. Thật may là sự lạnh lùng của em đã kịp với tốc độ lạnh nhạt của anh, nếu không thì em đau lắm.

Thỉnh thoảng nhìn lại quá khứ của chúng ta em vẫn thốt lên rằng “giá như”, giá như em không trả lời dòng tin nhắn đó, giá như bạn em không nhắn tin cho em, giá như điện thoại của em không bị lỗi và giá như có bị lỗi thì em cũng không đưa ra cho anh xem, có rất nhiều cái giá như và chỉ cần một trong số chúng xảy ra thì giờ này mọi việc đã khác nhiều rồi phải không anh? Em sẽ ở nhà nấu những bữa cơm ngon canh ngọt chờ anh về rồi cả nhà mình ăn tối. Đã bao lần em mơ về cái viễn cảnh ấy. Anh đi làm về và khẽ hôn em một cái rồi hỏi xem hôm nay em có mệt không? Nhưng trở về với sự thật thì khác biệt nhiều quá.

codon1_(1)

Anh thì sắp thuộc về người khác. Những ngày tháng đầu tiên khi anh bỏ lại em, em đã cố gắng như con thiêu thân để dành lại anh. Nhưng đáp trả lại sự cố gắng đến điên cuồng của em, anh đã phản bội lời hứa mà quen người con gái khác. Nhưng em nào có từ bỏ hy vọng, em vẫn thầm ước có điều kỳ diệu gì đó làm anh hiểu ra mọi chuyện. Nhưng rồi ngày này qua tháng khác, em chỉ nhận được sự thất vọng đến phũ phàng. Lúc đó anh ở cạnh người yêu mới của anh. Dần dần em trở nên yếu đuối đến mức nhìn đốm lửa bên đường cũng có thể khiến em bật khóc.

Hơn một năm trời, em cứ gặm nhấm nỗi đau như thế, cho đến ngày hôm nay em thực sự không còn muốn cảm nhận điều gì nữa. Em không muốn biết rằng em có đau hay không, có buồn hay không nữa. Với e chẳng còn cái gì là quan trọng nữa cả, chân ái của em hết rồi, tất cả với em đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngay từ khi biết anh có người khác, em cũng đâu có quan tâm họ là ai, với em tất cả điều đó không có ý nghĩa gì cả. Dù đó có là hoa hậu thì đó cũng không phải là em. Với em, chỉ có là em và không là em.

codon2_(1)

Ngày hôm nay em đã ngừng cảm nhận nỗi đau và cũng ngưng diễn tả chúng thành lời. Dù em có nghĩ gì thì em cũng chỉ để trong lòng em thôi. Em không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của anh. Anh muốn như thế nào thì hãy cứ là như vậy. Rồi anh sẽ trở thành chồng người ta.

Dù thế nào thì anh cũng phải là một người đàn ông tốt nhé. Đừng để cô gái nào như em nữa. Em sẽ không trách anh và để anh đi tiếp với những lựa chọn của anh. Anh về bên người khác nhé.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên phận do trời, hạnh phúc do người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top