8 thói quen giúp tăng cảm giác hạnh phúc và an toàn khi sống một mình
2022-11-22 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Bước chân vào đời, sống một mình là điều mà nhiều người cần phải đối mặt. Không ít người cảm thấy đây là chuyện dễ dàng, cũng vô số người lại cho rằng sống một mình cần rất nhiều kỹ năng và sự can đảm.
***
Ngủ sớm, dậy sớm đang dần trở thành điều khó làm và gần như không thể trong giới trẻ hiện nay.
Bước chân vào đời, sống một mình là điều mà nhiều người cần phải đối mặt. Không ít người cảm thấy đây là chuyện dễ dàng, cũng vô số người lại cho rằng sống một mình cần rất nhiều kỹ năng và sự can đảm.
Phụ nữ sống một mình đương nhiên tự do tự tại, nhưng nếu rèn luyện những thói quen đơn giản trong cuộc sống hằng ngày, cảm giác hạnh phúc và an toàn càng đủ đầy hơn.
8 thói quen dưới đây sẽ giúp bạn làm được điều đó:
1. Ghi nhớ số điện thoại của một vài người thân thuộc
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chuẩn bị trước lúc nào cũng khiến chúng ta an tâm hơn. Gặp những lúc nguy cấp bất ngờ, có thể liên lạc được người thân quen như tấm vé cứu mạng.
Có thể hiện tại bạn cảm thấy không cần thiết, nhưng đến khi tình huống xảy ra, bạn mới biết nó quý giá đến mức nào. Tốt nhất là nên nhớ số điện thoại của bố mẹ, người yêu, bạn thân, đồng nghiệp…
2. Tiện tay khóa cửa tắt đèn
Điều này càng cần thiết hơn đối với phụ nữ, con gái thuê nhà ở một mình. Tạo thói quen lúc nào đi ra ngoài hoặc vào trong nhà cũng khóa cửa, vừa bảo vệ bản thân vừa tăng cảm giác an toàn.
Ra ngoài tắt đèn, tiết kiệm điện, lại bảo vệ môi trường.
3. Lúc nào cũng có khăn giấy trong túi
Không phải quán ăn nào cũng phục vụ khăn giấy, không phải nhà vệ sinh công cộng nào cũng có sẵn giấy. Mang theo giấy bên người, không chiếm bao nhiêu diện tích, mà còn giúp giải quyết những trường hợp cần thiết.
4. Uống nhiều nước, ít uống đồ ngọt
Tác dụng của thói quen uống nhiều nước có lẽ là ai cũng biết, nhưng được mấy người làm được. Đặc biệt là mùa lạnh, chúng ta ít cảm thấy khát nhưng thực tế bản thân để cơ thể mất nước mà không hề hay biết.
Hạn chế uống nước ngọt, trà sữa… để giữ dáng và bảo vệ da mặt.
5. Tập tành nấu ăn
Tự nấu ăn mang đi làm giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Hơn nữa, được ăn món ngon mình nấu là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Dân văn phòng cũng không cần phải đắn đo với nỗi đau đầu mỗi ngày: “Trưa nay ăn gì?”.
Nấu ngon hay dở đều là do chính tay mình nấu, điều quan trọng nhất là sự kiên trì để làm được điều này.
6. Ngủ trước 23 giờ
Ngủ sớm dậy sớm đang dần trở thành điều khó làm và gần như không thể trong giới trẻ hiện nay. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là nhiều người không thể tách rời chiếc điện thoại và mạng xã hội.
Vốn dĩ nằm trên giường chuẩn bị ngủ sớm để ngày mai đi làm đi học, nhưng lướt xem vài đoạn video ngắn. Thế là kéo dài đến 2-3 tiếng liền.
Song ai cũng biết ngủ sớm dậy sớm có rất nhiều tác dụng: đẹp da, dồi dào năng lượng cho ngày hôm sau… Điều đầu tiên để bắt đầu rèn luyện thói quen này là đặt điện thoại ra xa khi nằm trên giường. Bạn có thể đọc vài trang sách, đảm bảo sẽ ngủ dễ dàng hơn.
7. Ghi lại những điều hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống
Sống trong một môi trường quá lâu, con người ta dễ bị tình trạng trì độn, không còn cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc. Thế thì mỗi ngày dành chút thời gian để gom nhặt từng việc vui vẻ xảy ra, bạn có thể ghi vào sổ tay hoặc điện thoại. Hồi tưởng lại những chuyện hạnh phúc khiến bạn cảm thấy thư giãn và được tiếp thêm động lực.
8. Ghi chép chi tiêu
Sống một mình và mới bước chân vào đời thật sự cần thói quen này. Ghi chép chi tiêu không giúp bạn giàu có hơn, nhưng nó có thể cho bạn biết mình đã tiêu tiền ở đâu, tiêu như thế nào, kiểm soát tình trạng mua sắm và ý thức được điều kiện kinh tế hiện tại.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





