Phát thanh xúc cảm của bạn !

8 cách đối phó với người hay xúc phạm

2022-12-09 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Khi không thể ngăn cản đối phương xúc phạm mình, sẽ có những cách để bạn vượt qua mà không dẫn tới xung đột.

***

Khi không thể ngăn cản đối phương xúc phạm mình, sẽ có những cách để bạn vượt qua mà không dẫn tới xung đột.

1. Tránh tức giận

Khi đối diện với thái độ coi thường từ người khác, phản ứng đầu tiên của đa số người là tức giận. Nhưng hãy nhớ, tức giận sẽ chỉ càng khiến bạn tổn thương thêm, đó cũng là phản ứng để đối phương hiểu rằng họ đã thành công.

Tức giận cũng sẽ dẫn đến những hành vi khó kiểm soát, tạo ra sự xung đột giữa hai bên. Khi tức giận, bạn cũng không thể có suy nghĩ thấu đáo để đảo ngược tình thế, khiến bản thân trở nên đáng thương trong mắt người khác.

2. Coi lời nói đó không liên quan tới mình

Có nhiều người không kiểm soát được lời nói và hành vi của mình, đưa ra những nhận xét tiêu cực mà chính họ cũng không biết. Trong số này, không loại trừ những người đang lấy chính nỗi sợ hãi và định kiến của bản thân để áp đặt lên người khác.

Bạn nên suy nghĩ đơn giản hơn, chấp nhận những lời nói mà họ đang nhắc đến chính là tình huống của họ mà không phải tình huống của mình. Suy nghĩ như vậy sẽ khiến bạn đồng cảm hơn với họ và không để những lời nói từ đối phương làm tổn thương bản thân nữa.

chi-so-eq-co-gai-toc-dai

3. Dành thời gian tĩnh tâm trước khi phản ứng

Khi nói đến phản ứng, thời gian đặc biệt quý giá. Lúc bạn cảm thấy lời nói của đối phương trực tiếp xúc phạm tới mình, điều quan trọng nhất nên làm là hãy hít thở thật sâu và dành thời gian tĩnh tâm trước khi phản ứng lại.

Thời gian chờ này sẽ khiến bạn có thêm góc nhìn về việc đang xảy ra để có quyết định tốt hơn.

4. Luôn hành xử thân thiện

Trong cuộc sống, nhiều người có xu hướng hay chỉ trích hoặc sử dụng những từ ngữ có thể làm tổn thương người khác. Nhưng hãy nhớ, bản thân ta mới quyết định có tiếp nhận những nhận xét đó hay không và phản ứng lại như thế nào.

Để tránh xung đột, bạn có thể chọn một trong hai cách giải quyết sau:

- Chấp nhận nhận xét: Bình tĩnh cho đối phương biết những gì họ đang nói về bạn là đúng, và bạn cảm thấy ổn vì điều đó.

- Từ chối nhận xét: Lịch sự đáp trả những gì đối phương nói là sai, cũng như bạn không bận tâm vì điều đó.

cung-hoang-dao-thang-9-scaled

5. Bỏ qua người đang bắt nạt bạn

Khi một người nào đó vượt qua ranh giới và bạn cảm thấy mình không được tôn trọng, nên phớt lờ họ. Chỉ với cách làm này đối phương mới hiểu rằng bạn không quan tâm và dành thời gian cho những lời xúc phạm của họ. Đó cũng là tín hiệu để cho đối phương biết rằng, họ sẽ không thể ảnh hưởng tiêu cực tới bạn.

Bạn vẫn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện mà bỏ qua những chi tiết bản thân cảm thấy không phù hợp. Chỉ với việc phớt lờ, bạn đã thiết lập ranh giới với đối phương mà không cần thể hiện thêm thái độ hoặc lời nói nào khác.

6. Yêu cầu giải thích

Những lời xúc phạm đôi khi khó nhận biết, chúng có thể được ngụy trang bằng một lời khen. Tuy nhiên không có nghĩa chúng ta có thể bỏ qua những lời nói đó.

Bạn nên yêu cầu đối phương giải thích lý do tại sao họ nói như vậy hoặc ý nghĩa câu nói đó. Ở trường hợp lý tưởng, câu nói của đối phương không có ý định xúc phạm, chỉ là hiểu lầm. Nếu đó là sự xúc phạm, cũng không nên tạo căng thẳng mà tiếp tục trò chuyện thân thiện.

7. Sử dụng khiếu hài hước của bạn

Biến cơn giận thành niềm vui bằng sự hài hước của bản thân là một giải pháp tuyệt vời trong một số tình huống bị châm chọc. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về lời nói của người khác mà biết cách chuyển biến thành tình huống hài hước, đối phương sẽ hiểu bạn không tham gia vào trò chơi của họ. Đây cũng là cách khiến bạn giảm căng thẳng.

Tuy nhiên không phải tình huống nào cũng thực hiện được bằng cách thức này. Hãy lựa chọn đúng hoàn cảnh và thời điểm nếu bạn muốn thể hiện sự hài hước khi bị đối phương xúc phạm.

cai-thien-cang-thang-bang-cach-ngu-du-giac

8. Giữ khoảng cách với những kẻ độc hại

Đôi khi bạn sẽ gặp phải những kẻ đang tìm người để cố ý gây chuyện. Lúc này đừng quá khắt khe, bởi bản thân bạn cũng có những khoảnh khắc giống họ.

Tốt nhất nên tránh xa những người thích châm chọc người khác. Trong trường hợp thường xuyên gặp mặt, không cần tiếp xúc nhiều và giữ khoảng cách với họ. Nếu gặp thì hạn chế nói chuyện để không gây ra cuộc đối đầu lớn.

Theo VN Express

Mời xem thêm chương trình

Sau chia tay, mọi lời hứa đều theo gió mây tan biến

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top