Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 đặc điểm của người bạn chất lượng, nên kết giao và gắn bó

2022-10-16 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cách đối nhân xử thế tốt nhất, là nên hướng tới những điều tốt đẹp, kết giao với những mối quan hệ có thể khiến ta phát triển, gặp người có đức có tài nhất định phải kết giao đừng nên bỏ lỡ.

***

Sống ở trên đời không thể thiếu những người bạn. Muốn đi nhanh hãy đi cùng với những người thông minh, muốn đi đường dài thì hãy bắt tay với những người đáng tin cậy.

Tìm được một người bạn tốt giống như đọc được một cuốn sách hay. Một người bạn đồng hành tốt là người luôn biết cách làm bạn cảm thấy thoải mái. Một số khác lại khiến bạn trở nên thú vị và thu hút. Một số khác lại đem đến cho bạn cảm giác yên tâm tuyệt đối khi kề bên.

Mỗi người bạn tượng trưng cho mỗi cảm xúc khác nhau của chúng ta. Gặp đúng người, chơi đúng bạn chính là một chuyện tốt đẹp đáng mong đợi trên đời.

Trong cuộc sống muốn cải thiện bản thân, chúng ta cần tìm cho mình một người bạn đồng hành có thể sẻ chia, nâng đỡ lẫn nhau. Cách đối nhân xử thế tốt nhất, là nên hướng tới những điều tốt đẹp, kết giao với những mối quan hệ có thể khiến ta phát triển, gặp người có đức có tài nhất định phải kết giao đừng nên bỏ lỡ.

Trong đời sống, những người có nhân phẩm tốt đều có những đặc điểm nổi bật sau đây.

cach-giam-stress-cang-thang-hieu-qua

Người biết tri ân báo đáp

Những người có đức hạnh tốt, luôn luôn có tấm lòng biết ơn đối với người khác. Những người này, khi nhận được ân tình của người khác, thì nhất định sẽ khắc sâu trong lòng và cố gắng tìm cơ hội báo đáo. Nếu người khác tôn trọng họ một, họ sẽ tôn trọng người khác mười. Nếu người khác thật tâm đối xử tốt với họ, họ sẽ báo đáp mười phân vẹn mười.

Người trọng chữ tín

Con người sinh ra giữa đất trời, một người không thể sống vững vàng nếu họ không có đức tin. Nếu một người không có tín nhiệm, lời nói của họ có văn hóa như thế nào đi nữa, sau một thời gian dài, cũng không còn ai để ý đến nữa.

Một người có đức tính tốt là một người phải giữ lời, những lời nói ra đều có thể thực hiện được. Đối với họ một lần bất tín vạn lần bất tin, nếu lời họ nói ra mà không thể thực hiện được, họ sẽ cảm thấy đáng xấu hổ.

Quý Bố, một vị tướng dưới quyền Hạn Vũ, là một người rất giữ lời, chỉ cần là những lời ông đã hứa thì đều sẽ làm ổn thỏa một cách đáng khâm phục, vì thế nhân gian đã tương truyền một câu nói: "Nếu bạn được thưởng hai nghìn lượng vàng, thì tốt hơn hãy nhận lời hứa của Quý Bố".

doc-than-den-

Người có lối sống giản dị, khiêm nhường

Người có đức tính tốt luôn giữ tròn bổn phận của mình với một thái độ khiêm tốn, trung thực, không màng đến công danh lợi ích. Những người như vậy thường có tính kỉ luật rất cao, họ sống hài lòng vui vẻ với những gì đạt được. Trong công việc không quá tham vọng, không bao giờ coi thường người yếu kém hơn mình, cũng không hề xu nịnh kẻ mạnh hơn mình.

Cho dù họ là người có vẻ ngoài xinh đẹp, sự nghiệp có thành công vang dội, họ cũng khiêm tốn và cẩn trọng. Đối với người khác luôn có thái độ khiêm tốn, không tự cao, tự đại. Những người này là người thực tế nhất, đáng tin cậy nhất, cũng đáng để kết giao tình bạn bền bỉ và lâu dài.

Người không so đo tính toán thiệt hơn

Trên đời, ai cũng muốn công việc suôn sẻ, làm ăn phải may mắn phát tài. Nhưng với một số người, nếu chẳng may gặp phải thua lỗ, họ sẽ mất ăn mất ngủ không yên. Đối với họ thành công chính là mục tiêu lớn nhất, không được phép thua đối phương. Họ là những người không biết cách chấp nhận thất bại.

Ngược lại, những người có đức tính tốt sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, nhất định không lợi dụng người khác. Họ hiểu rằng thành công không thể đến dựa vào việc chớp lấy thời cơ, lợi dụng người khác một cách vô ích, đối với họ thất bại chính là một điều may mắn. Kết thân với những người này, trong công việc bạn có thể dễ dàng trao đổi, tiến tới hợp tác lâu dài.

Kết bạn chính là cách chúng ta kết nối trái tim lại gần nhau hơn, dù kết bạn với ai cũng cần đặt tính cách lên hàng đầu, tính cách chính là nguyên tắc và điểm mấu chốt. Chỉ cần một người có bản lĩnh tốt, thì cuộc sống có khó khăn, gian khổ, cũng đáng để chúng ta kết thân bạn hữu cả đời.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế? | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top