Phát thanh xúc cảm của bạn !

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

2020-11-01 01:20

Tác giả:


Người yêu cũ là một khái niệm gì đó mang tính sát thương rất cao, và chẳng bao giờ chúng ta muốn nghĩ đến. Tuy nhiên, cảm xúc là thứ gì đó khó kiểm soát được ngay cả khi bạn điều khiển được trạng thái của bạn. Có vô vàn lí do khiến người ta chia tay, cũng có vô vàn cách ứng xử của các cặp đôi hậu chia tay.

***

Nếu bạn là một cô gái yếu đuối, hãy mạnh mẽ lên vì cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.

1. Hẹn hò và trò chuyện với chàng trai khác

Không thể bàn cãi, đây chính là cách làm người yêu cũ hối hận nhanh nhất! Có thể anh ta không còn tình cảm với bạn nhưng lòng tự trọng của người đàn ông và bản tính thích sở hữu sẽ khiến anh ta lao đao khi biết bạn đang hẹn hò với chàng trai khác.

Chưa kể, việc kết bạn làm quen cũng đem lại cho bạn cơ hội bắt đầu những mối quan hệ mới hơn, kéo bạn ra khỏi những buồn đau mà mối tình cũ còn đang vương vất. Nếu bạn e ngại rằng liệu mình có quá vội vàng, thì hẹn hò online cũng là một ý hay. Bạn có tới hàng ngàn cơ hội kết bạn làm quen để chuyện trò cho khuây khoả trước khi thực sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc mới.

Đừng vội vàng vì muốn “trả đũa” mà bạn chóng vánh trong chuyện hẹn hò. Thật tốt nếu bạn tìm ra được một người phù hợp với bạn hơn.

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

2. Hãy Sống thật hạnh phúc

Thêm vào đó, hãy cho anh ta thấy bạn đang sống thật hạnh phúc. Hãy khiến anh ta hiểu rằng, dù không có anh ta, cuộc sống của bạn vẫn ngập tràn niềm vui. Sống hạnh phúc chính là cách làm người yêu cũ hối hận hoàn hảo nhất. Nhìn thấy bạn tự do, rạng ngời với cuộc sống của chính bạn, cá chắc bất kì chàng trai nào cũng sẽ thấy ganh tức khi anh ta không có được những thứ đó. Và chính bạn cũng sẽ tốt đẹp lên, còn gì tuyệt vời hơn thế phải không?

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

3. Tự tin hơn vào bản thân

 Khi chúng ta bị “đá” thường nảy sinh tâm lý mình kém cạnh, thua các cô gái khác dẫn đến suy nghĩ tiêu cực với bản thân mình. Tuy nhiên, bạn phải nhớ đặc quyền của phái đẹp sinh ra là để được yêu thương. Sẽ không chỉ vì một chàng trai không tốt mà hoài nghi bản thân, đánh mất chính mình.

Các bạn nữ hãy luôn tự tin mà bước tiếp con đường của mình, rồi bạn cũng sẽ gặp được người nhận ra giá trị của bạn thôi. Vậy nên, trở nên tự tin chính là một cách làm người yêu cũ hối hận hiệu quả. Nếu ngay cả chính bạn không tin vào bản thân mình thì ai có thể tin được chứ?

Hãy nhớ rằng, không ai yêu bạn bằng chính bản thân bạn.

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

4. Thay đổi ngoại hình

Bạn nhất định phải tự yêu lấy bản thân mình trước khi tìm được người cũng yêu bản thân bạn. Hãy luôn xinh đẹp và tự tin vì chính những điều đó sẽ giúp bạn hiểu được bạn xứng đáng được hạnh phúc như thế nào. Hãy thay đổi kiểu tóc một chút, cách ăn mặc cũng nên khác đi khi còn thời hai người.

Đến khi gặp lại anh ta sẽ ngỡ ngàng vì mình đã đánh mất một cô thiên nga “xinh đẹp” chứ không phải thầm mừng vì mình đã bỏ cô vịt “xấu xí”, và đây chính là một cách làm người yêu cũ hối hận cực hiệu quả.

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

5. Trưởng thành hơn

Không ai muốn mình mãi chỉ ngu ngơ, ai cũng đều sẽ trưởng thành từng ngày. Bạn hãy chín chắn hơn trong suy nghĩ, giao tiếp tinh tế khiến cho anh ta không thể bắt nạt bạn được. Hơn nữa, khi nhìn thấy bạn trưởng thành và dần trở thành mẫu phụ nữ gia đình, anh ta sẽ không khỏi tiếc nuối khi anh ta vừa đánh mất hạnh phúc lâu bền để thay vào đó những mối tình chớp nhoáng.

Trải qua những chuyện trong đời, bản thân bạn cũng sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Nhưng đó là trong suy nghĩ, hãy thể hiện điều đó ra ngoài bằng những hành động cụ thể bạn nhé!

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

6. Bỏ ngay thái độ bi quan với cuộc sống

Điều này chỉ khiến cho bạn mệt mỏi hơn thôi. Trong khi đó anh ta thì hả hê với tình mới còn bạn thì ngập chìm trong đau khổ, nước mắt, bi lụy. Đó không phải là cách làm người yêu cũ hối hận, mà còn khiến bạn tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Đừng biến cuộc đời mình thành con đường bất cứ ai cũng có thể đi qua.

Hãy là một bầu trời mà ai cũng khao khát vươn tới. Nhớ nhé các bạn gái, tuyệt đối đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối, là thiếu anh ta thì bạn không thể sống nổi.

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

7. Bơ đi mà sống

Người ta nói: “Khi quá khứ gọi đừng bao giờ trả lời”. Đối với tình cũ, bạn không nên day dưa với anh ta nữa. Anh ta đã bỏ rơi bạn một lần đâu có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không bị lần thứ hai. Một khi đã quyết định sống cuộc đời của riêng mình, bạn phải thật mạnh mẽ, đừng để những phút yếu lòng mà khiến bạn phải đau khổ sau này.

Cư xử với anh ta như những người bình thường khác, anh ta chẳng còn có thể ảnh hưởng được đến bạn. Hơn nữa, việc bạn làm lơ hắn sẽ là đòn trả đũa có độ sát thương cao đấy.

Tuy nhiên, bạn sống cuộc đời của bạn chứ không phải sống cho người yêu cũ. Nên đừng quá để tâm đến chuyện làm thế nào để người yêu cũ hối hận khi bỏ rơi mình. Hãy bước ra khỏi quá khứ đó và mạnh mẽ làm lại từ đầu bạn nhé!

7 tip làm cho người yêu cũ hối hận vì đã bỏ rơi bạn

Theo IHS VeitNam

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top