Phát thanh xúc cảm của bạn !

7 nguyên nhân khiến bạn chưa thật sự sẵn sàng kết hôn

2019-01-21 01:27

Tác giả:


Kết hôn là việc cần thiết, kết hôn vì muốn được ai đó chia sẻ, gánh vác chung, kết hôn là khi bạn đang cần một điểm tựa để ngả đầu,... nhưng kết hôn không phải là tất cả, cứ hãy là chính bạn, mỉm cười khi bạn hạnh phúc và thực sự vui vẻ khi bạn chọn đúng người bước cùng trên đoạn đường sau này.

***

1. Lo lắng về tài chính

Chưa ổn định về kinh tế có thể là một trong những lý do tại sao chúng ta chưa sẵn sàng kết hôn. Tất cả những người đàn ông chân chính và nghiêm túc đều có trách nhiệm phải lo được đầy đủ cho gia đình của mình, trước tiên là phải lo được về chi phí một đám cưới. Rồi những thứ chuẩn bị cho tương lai sau này từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện ăn ngủ nghỉ của 2 vợ chồng đến chuyện dòng họ, bà con, bạn bè đôi bên,...

Quá nhiều thứ để lo trong khi niềm vui độc thân bạn vẫn chưa được hưởng trọn.

2. Đòi hỏi quyền riêng tư tuyệt đối

Dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng muốn tự do được làm những gì mình thích. Tuy nhiên, một khi đã kết hôn, bạn phải biết cách cân bằng giữa nhu cầu của bản thân và gia đình. Nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, thì chứng tỏ bạn vẫn chưa sẵn sàng cho đời sống hôn nhân.

Với những người thích cuộc sống tự do bay nhảy, họ không muốn bị gò bó, ép buộc và phải chịu trách nhiệm với ai đó. Bạn cần phải nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, cho anh ta biết rằng hôn nhân sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cả hai. Hầu hết, đàn ông đều cảm thấy sẽ bị mất tự do khi phải bó buộc vào cuộc hôn nhân đầy trách nhiệm.

blog radio, 7 nguyên nhân khiến bạn chưa thật sự sẵn sàng kết hôn

3. Chưa đặt ra mục tiêu dài hạn

Hôn nhân nghĩa là cả hai sẽ xây dựng một tương lai cùng nhau, bạn sẽ cần phải lên kế hoạch cho tương lai ấy và bắt tay vào thực hiện nó. Nếu thực sự bạn không thể hình dung ra và thống nhất con đường tiếp theo của của cả hai, thì tốt nhất là hãy lui lại một bước và đừng kết hôn vội vã.

Một điều chắc chắn là, nếu bạn cưới đúng người mình muốn, bạn sẽ không bao giờ mảy may do dự dù chỉ một giây. Nếu không, hãy xem lại còn điều gì khiến mình băn khoăn. Nếu bạn tiến đến hôn nhân do có “chất xúc tác” khác như tiền bạc hay vật chất, thì nó sẽ không bền vững lâu dài.

4. Bạn còn đang giấu giếm nhiều thứ

Dĩ nhiên là ai cũng có bí mật của riêng mình, nhưng nếu bạn phải giấu giếm vì sợ nửa kia sẽ đánh giá hay từ bỏ mình, nghĩa là cả hai đang thiếu niềm tin vào nhau và chưa sẵn sàng để đám cưới.

Ai cũng mong muốn nửa kia luôn yêu mình và hết lòng vì mình, bí mật làm nên cuộc tình hoang dã nhưng sẽ là ngòi nổ cho cả cuộc hôn nhân nghiêm túc.

5. Hai bạn đã sống thử với nhau như vợ chồng

Hai người đã sống cùng nhau, góp gạo thổi cơm chung, chia sẻ những lo toan tài chính như một gia đình thực sự. Người ngoài đều nghĩ cả hai đã là vợ chồng. Rất có thể đối phương sẽ nghĩ chẳng cần phải hợp thức hóa mối quan hệ này. Và đôi khi người ấy sẽ cảm nhận được sự nhàm chán trong mối quan hệ này và e dè việc kết hôn.

Hôn nhân luôn dựa trên niềm tin và sự tín nhiệm, chẳng ai muốn kết hôn với kẻ “rày đây mai đó”, lúc nào cũng có chuyện lén lén lút lút, giấu diếm từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Ai cũng mong muốn nửa kia luôn yêu mình và hết lòng vì mình, bí mật làm nên cuộc tình hoang dã nhưng sẽ là ngòi nổ cho cả cuộc hôn nhân nghiêm túc.

blog radio, 7 nguyên nhân khiến bạn chưa thật sự sẵn sàng kết hôn

6. Tập trung cho sự nghiệp

Đàn ông hay phụ nữ hiện đại đều thường rất coi trọng sự nghiệp. Họ luôn nghĩ rằng trước khi đến với trách nhiệm của một người chồng/người vợ, ta cần phải có nhiều thời gian để đạt được một sự thành công nhất định trong sự nghiệp của mình.

Đương nhiên, với lý do muốn cho bạn và gia đình có một tương lai tốt hơn và một nền tảng tài chính ổn định, bạn không thể trách đối phương. Hãy cùng nhau thảo luận nghiêm túc về cuộc sống tương lai của hai bạn và cho chàng biết rằng kết hôn sẽ không ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của anh ấy/cô ấy.

7. Bạn cho rằng ly dị là điều bình thường

Như đã đề cập, hôn nhân là vấn đề hệ trọng của cả đời người, không phải chỉ là một hợp đồng ràng buộc có thể hủy bất cứ lúc nào. Nếu ngay từ đầu, bạn đã nghĩ đến vấn đề ly dị như một phương án dự phòng khi mọi chuyện đi chệch hướng, thì bạn hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài.

Hãy nhớ, kết hôn là việc cần thiết, kết hôn vì muốn được ai đó chia sẻ, gánh vác chung, kết hôn là khi bạn đang cần một điểm tựa để ngả đầu,... nhưng kết hôn không phải là tất cả, cứ hãy là chính bạn, mỉm cười khi bạn hạnh phúc và thực sự vui vẻ khi bạn chọn đúng người bước cùng trên đoạn đường sau này.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top