12 cung hoàng đạo nữ phát hoảng lên vì "ế" khi thấy bạn bè lũ lượt kết hôn
2018-07-18 01:30
Tác giả:

Với cung Bạch Dương nữ, lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng bằng việc sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Thế nên, độc thân đối với cung hoàng đạo này không đáng sợ như tưởng tượng. Dù bạn bè kết hôn lũ lượt thì Bạch Dương vẫn vui vẻ, bình thản.
Độc thân còn giúp Bạch Dương tranh thủ thời gian để phiêu lưu và tận hưởng cuộc sống. Đôi khi, nó còn thú vị hơn là việc lập gia đình. Đó chỉ là một trong những điểm khác biệt khi đã bước vào thế giới tình yêu thú vị của cung Bạch Dương nữ, họ còn nhiều điều thú vị lắm.
Kim Ngưu
Kim Ngưu có khuyết điểm là tính cố chấp nên chòm sao này luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn chồng. Đối với Kim Ngưu, lấy chồng muộn còn hơn là lấy nhầm người.
Vì vậy, dù bạn thân lấy chồng hết thì Kim Ngưu vẫn kiên quyết chờ đợi đúng hoàng tử bạch mã trong mơ rồi mới đồng ý kết hôn.
Song Tử
Cô nàng Song Tử thuộc tuýp người lanh lợi, giao thiệp rộng, yêu thích những điều mới lạ song lại “cả thèm chóng chán”, nên yêu và kết hôn với Song Tử là hai chuyện khác nhau. Dù yêu rất nhiều nhưng Song Tử không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn.
Song Tử vẫn muốn tận hưởng tuổi trẻ thay vì bước vào một cuộc sống hôn nhân đầy trách nhiệm.
Có điều, hiểu để yêu - cung Song Tử nữ đâu hề khó chinh phục, nếu một khi đã có tình cảm với cô nàng này, bạn sẽ hiểu và biết cách để chinh phục nàng, hướng tới cuộc sống hôn nhân đầm ấm.
Cự Giải
Một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ luôn là điều mơ ước của Cự Giải. Vì vậy, Cự Giả sẽ vô cùng sốt ruột và lo lắng khi bạn bè lần lượt rủ nhau lên xe hoa mà mình vẫn cô quạnh.
Nhiều khi do quá nhạy cảm, đa nghi nên Cự Giải suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lên suy nghĩ quá nhiều bởi thật sự bạn rất đáng yêu và dễ mến, chỉ là bạn chưa gặp đúng người mà thôi!

Sư Tử
Sư Tử mang trong mình nhiều tham vọng nên thường thích theo đuổi sự nghiệp hơn là dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, cũng như Bạch Dương, dù bạn thân có lấy chồng thì Sư Tử bình thản, vui vẻ, không mảy may lo lắng.
Đối với Sư Tử, sự nghiệp thành công luôn là mối quan tâm hàng đầu, mang lại cho họ mọi thứ, kể cả hạnh phúc, thứ yếu mới là cuộc sống hôn nhân.
Xử Nữ
Xử Nữ bình thường rất dịu dàng, thùy mị, là cô gái thanh xuân chàng trai nào cũng muốn theo đuổi, nhưng trong chuyện hôn nhân lại khó tính vô cùng, luôn thích “kén cá chọn canh” nên việc Xử Nữ “ế” là bình thường.
Tuy nhiên, với tâm niệm mình là một mẫu người hoàn hảo, tài giỏi; dù có độc thân, Xử Nữ cũng không hề buồn và sốt sắng trong việc kết hôn.
Thiên Bình
Trái với vẻ thân thiện và đáng yêu thường ngày, Thiên Bình hay bị do dự và thiếu quyết đoán trong chuyện hôn nhân, nhiều lúc lại quá vội vã trong tình yêu.
Vì vậy, khi thấy bạn bè đi lấy chồng thì Thiên Bình cũng muốn nhanh chóng tìm ngay cho mình một chàng trai tốt để nương tựa suốt đời.
Hổ Cáp
Trong 12 cung hoàng đạo nữ, Hổ Cáp luôn yêu ghét rạch ròi và kiên định trong suy nghĩ nên hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì.
Đối với cung hoàng đạo cá tính này, tình yêu phải trải qua đủ gian nan, thử thách thì mới tiến tới hôn nhân. Vì vậy, bạn bè có lấy chồng hết mà Cáp Cáp chưa thích thì không ai có thể lay động được suy nghĩ của họ.
Nhân Mã
Theo mật ngữ 12 chòm sao, những người thuộc chòm sao này tính tình lạc quan, vui vẻ, yêu thích sự tự do, phóng khoáng nên sẽ vui mừng chúc phúc khi thấy bạn bè mình yên bề gia thất.
Tuy nhiên, Nhân Mã cũng chưa muốn vội vàng kết hôn vì còn muốn đi đây đó để khám phá những điều tuyệt diệu của thế giới xung quanh.
Ma Kết
Ma Kết là con người của gia đình, tính tình thùy mị, nhã nhặn và mực thước. Vì thế khi đến tuổi kết hôn Ma Kết cũng sẽ rất lo lắng nếu còn độc thân.
Bản thân Ma Kết sống rất lý trí và nghiêm túc nên đối tượng để chòm sao này lấy làm chồng phải là người tử tế, yêu thương Ma Kết thật lòng. Nếu không Ma Kết thà ở vậy suốt đời.
Bảo Bình
Trong 12 cung hoàng đạo nữ, dù nhanh nhạy, tháo vát nhưng lại bốc đồng, ham chơi, sợ phiền toái nên Bảo Bình không thích cuộc sống hôn nhân.
Do đó, bạn bè có lấy chồng hết thì Bảo Bình vẫn rất vui vẻ khi thấy bản thân chưa vướng bận trách nhiệm gia đình.
Song Ngư
Theo tình yêu 12 cung hoàng đạo, Song Ngư thuộc tuýp người sống tình cảm, lãng mạn và không thể chịu được việc phải sống cô đơn một mình.
Vì vậy, khi thấy bạn thân lên xe hoa hết, Song Ngư cũng cố gắng nhanh nhanh chóng chóng tìm cho mình một bạch mã hoàng tử như ý.
Theo Helino.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







