Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì sao những cung hoàng đạo này không thích kết hôn sớm

2018-12-21 01:25

Tác giả:


Nếu kết hôn Nhân Mã sẽ cảm thấy bản thân "như một chú chim trong lồng", không tự do, không được làm những thứ bản thân thích.

***

Sư Tử: Nhiều điều lo lắng

Sư Tử nổi tiếng là những cô nàng mạnh mẽ, có chính kiến, có ước mơ. Trong cuộc sống họ đặt nặng tư tưởng công danh, sự nghiệp hơn là tình yêu đôi lứa. Thuộc tuýp người trọng tình trọng nghĩa, khi yêu Sư Tử cũng rất thật tâm nhưng nếu người kia nhắc tới chuyện đám cưới thì cung hoàng đạo này sẽ tìm cách lảng sang chuyện khác ngay. Đơn giản bởi họ chưa sẵn sàng trong tư tưởng làm vợ, làm mẹ của người ta.

Mặt khác, nàng Sư Tử yêu thích tự do, thích vui chơi, khám phá mọi thứ. Do vậy khi nghĩ tới chuyện kết hôn, Sư Tử sẽ nghĩ ngay tới những "xiềng xích trói buộc" và chắc chắn rằng họ sẽ không có thời gian dành cho sở thích và đám bạn thân của mình.

Nàng Sư Tử ghét bị quản chế, với tính cách nóng nảy của bản thân, nàng lo lắng rằng sẽ không dễ để hòa nhập được vào cuộc sống của người kia, nghĩ tới các mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" khiến nàng phát sợ. Thực tế cho thấy, con gái cung Sư Tử thường suy nghĩ và tưởng tượng quá nhiều, trong hôn nhân họ có phần không tin tưởng bản thân có thể làm tốt trách nhiệm của một người vợ.

blog radio,   Vì sao những cung hoàng đạo này không thích kết hôn sớm

Nhân Mã: Nghiêm túc và thực tế

Nhân Mã luôn rất tự tin vào chính mình, trong cuộc sống họ hướng tới mục tiêu là tạo dựng công danh sự nghiệp vững chắc cho bản thân. Là những người khá "khô khan" trong chuyện tình cảm, nàng Nhân Mã hầu như không có hứng thú với chuyện lập gia đình. Với tính cách có phần "lãnh", nghiêm túc và thực tế, cô nàng thích một cuộc sống độc thân tự do hơn.

Nàng cũng sẽ yêu, nhưng nếu như người kia ngỏ ý muốn đưa nàng đến gia mắt gia đình, Nhân Mã sẽ tìm cách từ chối. Cô nàng là người ghét phiền phức, không giỏi ăn nói, điều quan trọng là nếu kết hôn Nhân Mã sẽ cảm thấy bản thân "như một chú chim trong lồng", không tự do, không được làm những thứ bản thân thích.

Ngoài ra, cô nàng cho rằng nếu kết hôn họ sẽ phải dành ra rất nhiều thời gian cho các mối quan hệ trong gia đình, vốn là một cô nàng cuồng công việc, Nhân Mã sợ sẽ không thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ, người con dâu. Vấn đề của cô nàng này quá nhiều, họ sợ mất đi rất nhiều thứ trong cuộc sống do vậy mà nàng Nhân Mã thường thích ở một mình hơn là thành gia lập thất.

Kim Ngưu: Tiêu chuẩn quá cao

Nàng Kim Ngưu luôn rất tin vào duyên phận, trong cuộc sống này có khá nhiều yêu cầu về "người chồng trong tương lai". Tuy là một người con gái rất dịu dàng, chu đáo và hiểu chuyện nhưng Kim Ngưu lại vẫn rất lận đận trên con đường tình duyên, nguyên nhân là do cô nàng là người rất kén chọn. Với những tiêu chuẩn mình đặt ra, Kim Ngưu sẽ cảm thấy không hài lòng nếu như người kia có những tật xấu mà nàng không thích, dù cho họ có đáp ứng tất cả những điều còn lại.

Trong vấn đề yêu đương con người này cũng khá mộng mơ, cô nàng mong muốn tìm được một người thật phù hợp, cộng thêm tính cách lạc quan, trong khi người khác cho rằng với cái tuổi như vậy đã đủ để làm mẹ một đứa nhỏ rồi như Kim Ngưu lại nghĩ "vẫn con rất nhiều người như mình mà".

Nếu không phải là một người họ thực thích thì Kim Ngưu sẽ không kết hôn với đối phương đâu, với tính cách như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi họ vẫn còn "ế" tới tận bây giờ. Nàng thà rằng độc thân cả đời chứ sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân mà chú rể lại không phải người mà bản thân nàng yêu thương.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top