Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top cung hoàng đạo lắm tiền, nhiều của trong năm 2019

2018-12-12 01:35

Tác giả:


Không quá xuất sắc trong việc làm ăn, kinh doanh như những cung hoàng đạo trên nhưng Nhân Mã biết quản lý tài chính hợp lý nên không phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều, năm nay của cung hoàng đạo cũng khá thuậ lợi nên có lúc bạn tiết kiệm được kha khá tiền bạc.

***

Bạch Dương

Bạch Dương khá tự tin khi năm mới sang, vốn là người nhanh nhạy với thời cuộc bạn nắm bắt cơ hội rất tốt, thực sự vượt trội so với mọi người.

Có thể nói, trong khi người khác chật vật vì không biết làm ăn thì Bạch Dương lại kiếm tiền dễ như không. Nhất là đối với những ai đang là chủ doanh nghiệp, bạn mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng.

Với sự nhanh trí của mình, Bạch Dương gây ấn tượng mạnh với những đối tác mới, nhờ đó mà bạn mở rộng mối quan hệ một cách nhanh chóng. Thế nhưng cũng phải cẩn thận hơn đất nhé, nhiều cơ hội gia tăng thu nhập xuất hiện cũng đi kèm với rủi ro mà người mới đưa tới, cẩn thận khi xem xét tính khả thi của kế hoạch, không nên tham gia dự án có độ tin cậy không cao, tránh bị lừa gạt.

Ngoài ra, những ai đang làm ăn kinh doanh không chỉ mở rộng tìm kiếm khách hàng mới mà quan trọng nhất là tập trung vào khách hàng cũ. Về cơ bản, bạn không tốn quá nhiều chi phí để thuyết phục khách hàng mới trong khi khách hàng cũ thường khá trung thành với bạn.

Cuộc sống của Bạch Dương thực sự như mơ, nhất là những người đã có gia đình, nhận được sự hỗ trợ của một nửa của mình

Có những lúc, lợi nhuận đầu tư thực sự vượt trội, tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà tham gia các trò may rủi, lãi suất đầu tư khủng và mang tính "ảo" vì chúng sẽ phá hủy vận may của bạn.

 Top cung hoàng đạo lắm tiền, nhiều của trong năm 2019

Kim Ngưu

Nhờ tác động không nhỏ của sao Thủy mà việc kinh doanh của Kim Ngưu lên như diều gặp gió. Trong việc đầu tư, bạn không còn phải dè dặt nhiều như trước, rất biết nắm bắt những cơ hội tốt, tuy nhiên cũng đừng vì thế mà đầu tư mù quáng đấy nhé. Đừng để lòng tham làm mờ lý trí của bạn.

Tháng 2 đã có rất nhiều chi phí bất ngờ này vì cần tiền để phát triển công việc, và mở rộng mối quan hệ, không tránh được việc tham gia vào việc giải trí, chơi bời quá nhiều.

Trong thời gian này, những khoản nợ từ năm ngoái cũng lần lượt được Kim Ngưu giải quyết hết, bạn chẳng phải lo nghĩ nhiều như trước khi mà nỗi lo cánh cánh trong lòng bấy lâu đã được giải phóng

Nhờ đó, bạn tỉnh táo hơn trong các quyết định, công việc mỗi lúc một thuận lợi và đưa về cho bạn nguồn lợi nhuận đáng kể. Lúc này, Kim Ngưu có xu hướng mua món đồ xa xỉ để phục vụ lợi ích bản thân, bạn mê đắm vung tiền vào những sản phẩm thương hiệu đắt tiền.

Dù vấn đề tiền bạc thuận lợi nhưng không nên tiêu xài hoang phí quá vì đôi lúc có những việc phát sinh vì thế, càng nhiều tiền thì Kim Ngưu nên tiết kiệm nhiều hơn một chút.

Thời điểm cuối năm của Kim Ngưu ngày càng rực rỡ hơn khi tiền bạc đã không còn phải là vấn đề mà bạn phải lo nghĩ như trước

Tuy nhiên, bạn gặp áp lực nhỏ khi muốn gia tăng doanh thu cho mình bằng các cơ hội kiếm tiền. Càng nhiều cơ hội, bạn càng bận rộn và không có thời gian chăm lo cho sức khỏe.

Hổ Cáp

Thời điểm nửa đầu năm, cơ hội kiếm tiền đến dồn dập đòi hỏi Hổ Cáp phải phân định để chọn lựa ra cơ hội phù hợp. Có nhiều bạn bè, đồng nghiệp đưa tới những mối làm ăn mới với lợi nhuận béo bở.

Trong lúc này, nguồn thu từ những dự án trước cũng lần lượt đổ về khá nhiều.

Tuy nhiên, vì hợp tác làm ăn chung nên việc phân chia không rõ ràng dễ xảy ra xung đột liên quan tới tiền bạc, tranh chấp quyền lợi. Vì thế, bạn phải cẩn thận hơn với các khoản đầu tư lớn và kiểm tra lại các hợp đồng.

Có trong tay khá nhiều tiền mặt nên Hổ Cáp có xu hướng tiêu xài hoang phí, bạn chọn mua đồ công nghệ cao, đắt tiền phục vụ sở thích, đam mê của mình. Hãy cẩn thận hơn với cách tiêu xài này vì có lúc bạn đang để cảm xúc điều khiển khiến bạn chi tiêu vượt quá khả năng của mình.

Tháng thuận lợi nhất cho việc kinh doanh của Hổ Cáp đó là tháng 10. Trong tháng này, sao Kim sẽ ở khu vực của Hổ Cáp mang lại may mắn cho và nhất là vấn đề tiền bạc. Vì thế, hãy tập trung tốt các nguồn lực đang có để có thể bùng nổ kết quả kinh doanh của mình.

Thời điểm này, sức sáng tạo của Hổ Cáp là vô biên, vì thế, đừng ngại thì thực thi chúng và cơ hội bạn nhận được giải thưởng về sáng tạo là rất cao. Hãy tận tụng tốt khoảng thời gian này vì sang tháng 11 thì mọi thứ đã không được như trước nữa.

Tuy nhiên, vì thái độ tốt, luôn chăm chỉ trong công việc nên cung hoàng đạo Hổ Cáp không để ý quá nhiều tới tác động tiêu cực do hoàn cảnh mang lại nên gần như bạn không cảm thấy khó khăn trước điều gì.

 Top cung hoàng đạo lắm tiền, nhiều của trong năm 2019

Nhân Mã

Không quá xuất sắc trong việc làm ăn, kinh doanh như những cung hoàng đạo trên nhưng Nhân Mã biết quản lý tài chính hợp lý nên không phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều, năm nay của cung hoàng đạo cũng khá thuậ lợi nên có lúc bạn tiết kiệm được kha khá tiền bạc.

Tuy nhiên, khi có sao Mộc tác động, Nhân Mã mong muốn về cuộc sống chất lượng, tiện nghi nên bạn mua những món đồ xa xỉ để thỏa mãn nhưng ngày ki ki cóp cóp không dám tiêu gì.

Lâu lâu mới mua món đồ đắt tiền thì không sao, thế nhưng cũng phải để ý tới ngân sách đang có đấy nhé, chớ nên tiêu hoang.

Khoảng thời gian giữa năm, bạn giải quyết được kha khá khoản nợ từ năm trước. Lúc này bạn cảm thấy thư thả hơn nhưng cũng phải cẩn thận vì ảnh hưởng của sao Mộc nghịch hành từ 11/4 cho đến tháng 10 nhắc nhở Nhân Mã cẩn thận hơn kẻo bị mất trộm.

Nếu bạn kiểm soát tốt cảm xúc, chi tiêu khôn ngoan hơn thì có thể tránh một số rủi ro nho nhỏ. Sau khi kết thúc sao Mộc nghịch hành, Nhân Mã có cơ hội để kiếm tiền, lúc này bạn nhận được giúp đỡ từ rất nhiều người thân, bạn bè xung quanh mình để có được khoản tiền khá khá đầu tư, gia tăng lợi nhuận.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top