7 chân lý chỉ sau khi chia tay bạn mới nhận ra
2020-07-01 01:28
Tác giả:
Chia tay có thể mang lại cảm giác khổ sở, nhưng nó không phải dấu chấm hết cho tất cả. Có những điều quan trọng chỉ sau khi chia tay chúng ta mới nhận ra.
***
Hiểu được những chân lý này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ hài hòa, lâu bền hơn trong tương lai.
Chia tay không phải điều gì quá khủng khiếp
.jpg)
Ban đầu bạn sẽ tội nghiệp bản thân, bạn đau khổ, nghĩ về quãng thời gian cả hai bên nhau và kể lể với bạn bè đủ thứ và không buồn ăn ngủ. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ nhẹ nhàng vượt qua.
90 ngày đầu tiên sau khi chia tay có thể là quãng thời gian khó khăn nhất. Trong thời gian này bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng, hãy loại bỏ những thứ khiến bạn tổn thương và quan tâm chăm sóc ngoại hình cũng như sức khỏe của bản thân.
Bạn chưa hiểu nhiều về bản thân
Khi đang yêu, bạn thường dễ dàng thỏa hiệp, dẫn tới quên mất chính mình là ai và mình cần gì. Bạn không muốn khiến đối phương thất vọng, nên bạn làm những việc đối phương muốn vào cuối tuần, cùng đi du lịch đến những nơi người kia thích.
.jpg)
Nhưng giờ là thời gian để làm điều bạn thích. Có thể bạn không thích thiết kế căn hộ của mình, hoặc bạn không thích nấu ăn đến thế. Hay mỗi lần cùng người yêu cũ đi leo núi, thực ra trong lòng bạn thích đi biển hơn.
Cho bản thân một thời gian an tĩnh
Tất nhiên không phải ai cũng có thể bỏ tất cả để xách ba lô lên và đi như trong phim. Nhưng bạn có thể thử tập thiền tại nhà hay học nấu một món mới.
Hãy tắt tất cả điện thoại, máy tính và dành thời gian an tĩnh cho bản thân. Đây là lúc bạn có thể hít thở và nhìn ngắm xung quanh. Bạn sẽ hiểu ra nhiều hơn mình thực sự muốn làm gì.
Độc thân còn hơn là cô độc trong tình yêu

Một lý do khiến nhiều người níu kéo tình yêu là vì họ sợ cô độc . Họ sợ viễn cảnh phải đi xem phim, ăn tối, cà phê hay dành cả cuối tuần cô độc một mình.
Nhưng thực tế cho thấy, chúng ta không sợ cô độc về thể xác và chỉ sợ cô độc trong suy nghĩ và cảm xúc.
Độc thân không có nghĩa là cô độc. Độc thân không phải một căn bệnh bạn cần trị. Nó chỉ là một cơ hội để bạn hiểu mình nhiều hơn và làm những gì mình muốn.
Muốn tìm Mr. Right, bạn phải buông bỏ người không phù hợp
Buông bỏ một người không phù hợp là cơ hội để bạn gặp được người đúng người. Dù điều đó có thể đau buồn nhưng đó là cái giá phải trả để bạn trưởng thành hơn.
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bạn cần chắc chắn mình đã buông bỏ hoàn toàn mối tình cũ. Nếu không người mới sẽ không thể tìm được một vị trí trong cuộc đời bạn.
Bạn có thể làm nhiều thứ
.jpg)
Trước khi yêu, bạn có thể đang ôm nhiều ước mơ, dự định, nhưng tình yêu khiến bạn phải cân nhắc và trì hoãn chúng. Giờ là lúc chẳng có gì hạn chế bạn và bạn có thể biến giấc mơ thành hiện thực.
Bạn phải tự hoàn thiện bản thân nếu muốn hạnh phúc với người khác
Tìm được người yêu đáng tin cậy là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bạn phải tin tưởng chính mình. Hãy thẳng thắn đối diện những điều khiến bạn âu lo và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
Bạn không thể tìm được ngườ thích hợp khi bản thân chưa nhận ra mình thực sự cần và muốn gì.
Trên hết, bạn hãy nhớ rằng chia tay không có gì quá khủng khiếp cả. Đó là một cơ hội để bạn tổng kết, cảm ơn người đã cùng bạn trải qua những ngày tháng vui vẻ để bước tiếp.
giadinhmoi.vn (Theo Bright Side)
Mời xem thêm chương trình:
Chia tay không phải là mất tất cả | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.




