Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 vị trí trong nhà cực thích hợp để đặt cây cảnh

2022-05-07 01:10

Tác giả:


Cây cảnh nên được đặt ở 5 vị trí này trong nhà, vừa mang đến không gian sống trong lành vừa tốt cho phong thủy.

***

Phòng khách

Phòng khách được coi là nơi hội tụ tài lộc của gia đình. Đặt cây cảnh ở đây giúp không gian trở nên sinh động và trong lành hơn, cung cấp nhiều oxy hơn. Quan niệm xưa cho rằng cây cảnh để ở phòng khách giúp ngôi nhà thu hút được nhiều may mắn và tài lộc.

Tuy nhiên, không phải loại cây cảnh phong thủy nào cũng thích hợp đặt ở phòng khách. Bạn nên lựa chọn những loại cây có tán xanh, rộng như cây kim tiền, lan ý, bàng Singapore, phú quý hay phát lộc hoa, tránh cây có gai nhọn.

Vị trí đặt cây trong phòng khách không chỉ cần đẹp mà còn phải mang đến sự hài hòa. Bạn không nên bày cây cảnh ở những góc tối, thiếu ánh sáng, không đặt ở cột nhà, chỗ lồi lõm dễ bị ẩm thấp. Cây thiếu ánh sáng lâu ngày sẽ gây ẩm mốc, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Theo phong thủy, bạn có thể đặt cây ở các góc phòng đủ ánh sáng, đặc biệt là những cây có lá tròn, nhờ đó luồng năng lượng tích cực sẽ lưu thông trong phòng và khắp nhà dễ dàng hơn. Chú ý, không nên bày quá nhiều cây trong phòng khách vì sẽ che hết ánh sáng của phòng, làm giảm dương khí.

Phòng ngủ

Đây là nơi rất quan trọng đối với việc phục hồi thể trạng sau một ngày dài làm việc vất vả, cũng là nơi tạo cảm giác yêu thương, chia sẻ cho vợ chồng. Không gian phòng ngủ đòi hỏi sự thoải mái và yên tĩnh.

Do đó, hoa và cây cảnh bài trí trong phòng ngủ cần tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng, đặc biệt là cây không gây hại cho sức khỏe, mùi hương không quá đậm mà chỉ nhẹ nhàng hấp dẫn. Bạn có thể đặt một vài chậu cây xanh nhỏ để trang trí và thanh lọc không khí.

Lưu ý, cần tránh các loại cây to, màu đậm hoặc loại lá to che khuất tầm nhìn, cản trở di chuyển. Nếu đặt hoa tươi thì nên chọn loại có màu sắc nhẹ nhàng, mùi hương dễ chịu, tránh sự ngột ngạt, dị ứng.

Cửa chính

Cửa chính thể hiện phong cách, cá tính của chủ nhà, bên cạnh đó là nơi đón những dòng năng lượng chính của ngôi nhà. Trồng cây trước cửa chính sẽ mang lại nguồn sinh khí mới cho căn nhà, cũng như sự thoải mái và thư giãn cho cả gia đình.

Khu vực này được quan tâm đặc biệt trong phong thủy. Khi lựa chọn cây để đặt ở cửa chính, bạn cần cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận, tránh tạo điều kiện đưa những dòng năng lượng xấu vào không gian trong nhà.

Bạn dựa vào chất liệu làm cửa chính để chọn cây cảnh phong thủy cho phù hợp. Nếu cửa làm bằng kim loại thì nên chọn cây cảnh thân mềm dẻo, lá nhỏ và xum xuê. Cửa kim loại mang yếu tố Kim, cây cảnh mang yếu tố Thủy sẽ tốt cho việc thu hút tài lộc.

Nếu cửa làm bằng gỗ thì nên chọn cây cảnh thân cột lớn, thẳng hình trụ đặt ở 2 bên cửa để tạo thế cân bằng, giúp tăng cường yếu tố Mộc. Được biết, Mộc có tính sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo nên tạo sự thu hút cho ngôi nhà.

Theo quan niệm xưa, bạn tuyệt đối không trồng những cây có tán rộng, tránh xa các cây có tính âm như cây liễu, câu đa, cây bách và cây dâu.

Phòng bếp

Theo quan niệm về mặt phong thủy, phòng bếp là nơi tiền tài chảy về nên nếu đặt cây cảnh ở đây thì sẽ tạo ra năng lượng tích cực.

Không khí trong phòng bếp khá ngột ngạt và nhiều loại mùi hương của thực phẩm, thêm vào đó, đồ dùng trong bếp thường lỉnh kỉnh và lặt vặt dễ tạo cảm giác bức bối.

Việc đặt cây cảnh trong phòng bếp không chỉ tốt cho phong thủy mà còn giúp khử mùi khó chịu, thanh lọc không khí, đồng thời tạo cảm giác cân bằng với sự lỉnh kỉnh của các vật dụng trong bếp.

Với không gian phòng bếp, bạn nên chọn các loại cây có tác dụng hút mùi cao, lá to, thân vững chắc. Các loại cây thảo mộc có mùi hương dễ chịu như lavender, cây hương thảo, hoa phong tử… hay các cây gia vị như bạc hà, húng quế có tác dụng làm trong lành bầu không khí trong bếp vốn dễ bị ám mùi thức ăn.

Bạn cũng có thể chọn cây có màu sắc tươi tắn như hoa lá đỏ, hoa Tulip, tía tô cảnh để giúp người làm bếp tập trung và điềm tĩnh hơn. Nếu phòng bếp sơn màu quá ấm nóng, bạn nên chọn cây có màu sắc thanh thoát, nhẹ nhàng như lan chi, trầu bà cẩm thạch để tạo sự cân bằng.

Phòng làm việc, phòng đọc sách

Với các gia đình có phòng làm việc, phòng đọc sách ở nhà, việc tận dụng phong thủy bằng cây cảnh đem đến những lợi ích bất ngờ. Bạn tốt nhất nên chọn các cây cảnh để bàn nhỏ như bonsai hay cây phát lộc.

Nếu không gian để rộng, bạn có thể trồng cây bonsai và hòn non bộ cỡ nhỏ, thậm chí là đặt bể cá có cây thủy sinh để tạo cảnh giả trong phòng, giúp cân bằng được trạng thái an tĩnh và sự bình yên khi học tập, làm việc tại đây.

Tuy nhiên, cần lưu ý không đặt quá nhiều cây trong phòng đọc sách, phòng làm việc. Thêm vào đó, phòng đọc sách là nơi cần sự yên tĩnh nên bạn tuyệt đối không chọn cây than nhỏ dễ lay động, lá hay bị đung đưa vì sẽ tạo cảm giác thiếu tập trung khi ngồi làm việc hay đọc sách.

Hoa cũng là một gợi ý tuyệt vời để không gian phòng đọc sách, phòng làm việc bớt nhàm chán và nặng nề. Bạn chú ý không chọn loại hoa có màu sắc quá sặc sỡ hoặc thơm nồng để tránh gây mất tập trung.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất giải trí, tham khảo

Đinh Kim (T/h)

Doisongphapluat

Mời xem thêm chương trình:

 

Tuổi 22 với quá khứ, hiện tại và tương lai | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top