Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 điều bạn cần ngưng làm ngay hôm nay để sống hạnh phúc hơn

2020-08-18 01:24

Tác giả:


Chúng ta thường học cách để kiên trì không từ bỏ, nhưng đôi khi bạn cần phải từ bỏ để có thể thành công.

***

Dưới đây là 5 điều bạn nên ngưng làm ngay từ bây giờ để hạnh phúc hơn.

Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người

Làm hài lòng tất cả mọi người là chuyện bất khả thi bởi con người rất khó hài lòng.

Có những người ghét bạn vì cách bạn làm việc, cũng có những người không thích bạn dù không chỉ ra được lý do cụ thể. Con người không phải sinh vật lý trí, việc cố gắng làm hài lòng họ sẽ khiến bạn mệt mỏi, kiệt sức.

Chúng ta thường cảm thấy cần được chấp nhận và yêu thích, vậy nên chúng ta cố gắng làm hài lòng mọi người để giành được tình yêu và sự tin tưởng từ họ.

Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng người khác không có chung mơ ước, hy vọng với chúng ta. Họ có cách cảm nhận, suy nghĩ khác chúng ta.

Nếu chúng ta từ bỏ một phần nào đó của bản thân để làm hài lòng người khác, bất kể là ước mơ, dự định,... chúng ta sẽ đánh mất chính mình, và đó là điều bạn tuyệt đối không nên làm.

Sợ thay đổi

Việc thay đổi có thể đáng sợ dù là bất ngờ hay cần thiết. Nhưng để tiến hóa thì chúng ta cần thay đổi.

Bạn không thể đứng mãi một chỗ trong khi biết rằng bạn chỉ có thể thoát khỏi khổ sở bằng cách bước tiếp, dù là trong chuyện tình cảm, công việc, gia đình,...

Chúng ta thường giậm chân tại chỗ vì bị sợ hãi lấn áp. Trốn tránh nỗi sợ bằng cách không thay đổi và tiếp tục làm việc bạn vẫn đang làm chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.

Sống trong quá khứ

Nghĩ về quá khứ và sống trong quá khứ là hai khái niệm khác nhau. Đôi khi chúng ta sống chìm đắm trong quá khứ vì nó quen thuộc hơn với mình.

Khi quá khứ quá tốt đẹp, chúng ta muốn sống trong đó vì nó mang lại sự thoải mái, hạnh phúc.

Tuy nhiên sống trong quá khứ sẽ cướp đi cơ hội tận hưởng hiện tại của bạn.

Tự hạ thấp bản thân

Không mấy ai có thể thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Bạn mắc lỗi hay không hoàn thành một mục tiêu nào đó không có nghĩa là bạn thất bại.

Hãy nhìn vào những thành tựu bạn đã đạt được và ngưng khó tính với bản thân.

Ai cũng có lúc mắc sai lầm ngớ ngẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngớ ngẩn. Đừng tự gọi mình bằng những biệt danh đó, nó sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Hãy tự hỏi mình điều này: Bạn có muốn làm bạn với một người nói chuyện với bạn như cách bạn nói với bản thân hay không?

Suy nghĩ quá nhiều

Phần lớn chúng ta đều là nạn nhân của việc suy nghĩ quá nhiều ở một mức độ nhiều quá.

Chúng ta tập trung vào tiểu tiết, cân nhắc từng ly từng tý mà lại quên đi bức tranh toàn cảnh. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân của việc nghĩ quá nhiều chính là do sợ hãi.

Khi chúng ta tập trung vào tất cả những điều tiêu cực sẽ xảy ra, chúng ta sẽ không dám hành động.

Không ai có thể đoán trước tương lai, tất cả những gì chúng ta có là hiện tại. Nếu bạn dành toàn bộ thời gian để lo lắng về tương lai thì bạn đang cướp mất thời gian của chính mình.

Thay vì dành thời gian nghĩ quá nhiều về tương lai, hãy để thời gian đó cho những việc mang lại niềm vui cho bạn ở ngay hiện tại.

giadinhmoi.vn (Theo Herway)

Mời xem thêm chương trình:

 

Xếp hàng chờ hạnh phúc l Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top