Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 dấu hiệu cho thấy bạn đã và đang trưởng thành về mặt cảm xúc

2022-11-10 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Sự trưởng thành về mặt cảm xúc và nhận thức thường mất nhiều thời gian hơn để có được, mặt khác, bạn sẽ cần phải cố gắng và nỗ lực liên tục. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc.

***

Sự trưởng thành về mặt cảm xúc và nhận thức thường mất nhiều thời gian hơn để có được, mặt khác, bạn sẽ cần phải cố gắng và nỗ lực liên tục.

Nhiều người nghĩ rằng trưởng thành là vấn đề của tuổi tác. Năm tháng trôi qua khiến chúng ta có thêm ý thức, trở nên quyết đoán và khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, trưởng thành về mặt cảm xúc thường không mấy liên quan gì đến thời gian hay tuổi tác, mà là đến từ những trải nghiệm mà chúng ta có trong cuộc đời.

Ở cấp độ thể chất, trưởng thành là chỉ thời điểm một sinh vật đã hoàn thành quá trình phát triển của mình ở cấp độ kích thước, trọng lượng, sinh lý. Nhưng ở cấp độ nhận thức, trưởng thành là khi mà não bộ và tinh thần của bạn phát triển đến mức cao nhất.

Sự trưởng thành về mặt cảm xúc và nhận thức thường mất nhiều thời gian hơn để có được, mặt khác, bạn sẽ cần phải cố gắng và nỗ lực liên tục.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc.

hanh_phuc

1. Bạn có khả năng đưa ra quyết định

Khả năng đưa ra quyết định của bạn là một thước đo để đo lường sự tự chủ và trưởng thành về cảm xúc của bạn. Đưa ra quyết định có nghĩa là chọn một phương án, từ bỏ những phương án khác và chấp nhận hậu quả của hành động này. Đối với nhiều người, đây là một thách thức lớn.

Những người thiếu quyết đoán thường mất nhiều thời gian hơn để đưa ra lựa chọn. Họ cần nhiều thông tin hơn và có xu hướng miễn cưỡng đưa ra quyết định. Họ cảm thấy choáng ngợp khi nghĩ đến những tình huống phát sinh, đồng thời họ không tin tưởng vào năng lực của chính mình. Do đó, họ thường tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Ngược lại, sự trưởng thành về mặt cảm xúc cho phép bạn đối mặt với những điều chưa đến một cách bình tĩnh. Bạn biết rằng, ngay cả khi đưa ra những lựa chọn sai, bạn vẫn sẽ chấp nhận hậu quả và thay đổi hướng đi của mình.

2. Bạn biết cách nói “không”

Học được cách nói “không” là một trong những bài học quý giá nhất cuộc đời. Tuy nhiên, có một số người mất cả đời vẫn không sao học được.

Việc nói “Tôi không muốn”, “Tôi không cảm thấy thích”, “Tôi không đồng ý”, “Tôi không chấp nhận điều này” có thể là cực kỳ khó khăn với một số người. Bởi vì hầu hết chúng ta đều lớn lên với ý nghĩ rằng chúng ta phải làm hài lòng người khác.

Bạn sẽ biết rằng mình đã trưởng thành là khi bạn có thể từ chối một số yêu cầu hay sự kiện nào đó một cách tự nhiên mà không hề miễn cưỡng. Từ chối lời đề nghị bạn không muốn, từ chối lời mời tham gia sự kiện mà bạn không hứng thú, rời bỏ mối quan hệ bị lạm dụng, từ chối những yêu cầu quá đáng từ người khác… Tất cả những việc này chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành về cảm xúc và biết lắng nghe nội tâm của mình.

hanh_phuc_2

3. Bạn tự chịu trách nhiệm về bản thân

Trưởng thành về mặt cảm xúc có nghĩa là bạn tự chịu trách nhiệm về cuộc đời và hạnh phúc của mình mà không đặt nó vào tay người khác. Điều đó có nghĩa là bạn ngừng việc đóng vai nạn nhân và ngừng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh.

Sẽ luôn có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, và bạn biết mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách bạn muốn. Và khi trưởng thành về mặt cảm xúc, bạn chấp nhận điều đó. Bạn sẽ không tìm cách thay đổi người khác hay mong muốn ai đó mang lại hạnh phúc cho mình.

Bạn tự tạo niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Bạn chấp nhận sai lầm của bản thân và tìm cách sửa chữa chúng. Bạn hiểu rằng bạn không phải là một người hoàn hảo và bạn không ngại vá lại những “lỗ hổng” của mình.

4. Bạn có EQ cao

Quản lý cảm xúc tốt là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc.

Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thường hành động theo những cách mà khiến bạn phải hối hận sau đó hay không, bạn có biết cách lắng nghe bản thân và đưa ra hành động phù hợp với những gì bản thân cảm thấy hay không, bạn có thể nhìn, hiểu và tôn trọng cảm xúc của người khác hay không?

Nếu bạn vẫn tìm cách trốn tránh cảm xúc của mình, không dám đối mặt với những hỉ nộ ái ố thì bạn vẫn chưa thực sự trưởng thành.

hanh_phuc_4

5. Bạn giải phóng quá khứ của mình

Tất cả chúng ta đều từng mắc sai lầm và bị tổn thương trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều từng phải đối mặt với sự thất vọng, đau khổ và thất bại. Tuy nhiên, sự trưởng thành cho phép chúng ta hiểu, chấp nhận và giải phóng những quá khứ đau buồn đó.

Nếu bạn đã trưởng thành về cảm xúc, bạn không còn nhớ về quá khứ của mình với sự phẫn uất, tức giận hay buồn bã nữa mà coi đó là một quá trình học hỏi tuyệt vời. Thời gian trôi qua và sau khi bạn đã lắng nghe, xem xét nội tâm của mình, bạn đã rút ra được bài học từ mỗi sự kiện. Qua đó, bạn có thể tha thứ cho người khác cũng như chính bản thân mình.

Bạn không mang theo những tổn thương chưa được giải quyết, sự thù hận cố hữu hay những cảm giác tội lỗi bên mình nữa. Khi nhìn lại quá khứ, bạn có thể nhận thấy một sự thay đổi đáng kể trong bản thân và bạn cảm thấy biết ơn bởi tất cả những trải nghiệm đó đã tạo nên bạn như ngày hôm nay.

hanh_phuc_6

Trưởng thành về mặt cảm xúc là một quá trình không ngừng nghỉ

Bạn có nghĩ rằng mình đã đạt được hầu hết những điểm trên không? Nếu không thì cũng đừng quá lo lắng, bởi sự trưởng thành về mặt cảm xúc không phải là đích đến, mà đó là một con đường bạn cần đi.

Trong suốt cuộc đời này, bạn sẽ luôn phải học hỏi thêm, cải thiện một số lĩnh vực và nâng cấp bản thân thành những phiên bản mới. Vì vậy, bạn không cần tìm kiếm sự hoàn hảo mà hãy tận hưởng quá trình phát triển của bản thân, đánh giá cao và tôn vinh sự tiến bộ của bạn.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình

Nếu còn gặp lại ở kiếp sau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top