Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 điều không nên mắc trong đời để sống hạnh phúc

2022-07-15 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trong cuộc đời ai cũng có thể phạm sai lầm. Có những sai lầm sửa được, có những sai lầm chỉ để lại sự nuối tiếc.

***

Trong cuộc đời ai cũng có thể phạm sai lầm. Có những sai lầm sửa được, có những sai lầm chỉ để lại sự nuối tiếc.

1. So sánh mình với người khác

"Khi luôn so sánh mình với người khác, chúng ta đã tự cướp đi hạnh phúc của bản thân, dù kém cỏi hay vượt trội", tiến sĩ tâm lý Robert Puff (Mỹ) từng nói.

Theo vị tiến sĩ này, so sánh bản thân với người khác chỉ khiến tinh thần thêm khó chịu và rối loạn. Quá trình suy nghĩ này chỉ gây hại và lãng phí năng lượng của bản thân.

Cuộc sống hiện đại khiến con người không thể tránh khỏi sự so sánh bởi mạng xã hội cho phép chúng ta liên tục "truy cập vào cuộc sống của nhau". Ở bất cứ thời điểm nào, chúng ta đều có thể mở điện thoại, nhìn một lát cắt trong cuộc đời người khác rồi suy nghĩ: "Tại sao mình không làm những gì cô ấy đang làm?" hoặc "Mình giỏi hơn anh ta nhiều".

Người Trung Quốc có câu chuyện ngụ ngôn về người đàn ông câu cá bên sông. Ông ta bắt được nhiều cá nhưng mỗi khi bắt được con nào, lại mang thước ra đo. Nếu con cá to dài hơn chiếc thước là ông ném xuống sông. Người khác lấy làm lạ, bèn hỏi: "Mọi người muốn bắt cá lớn chẳng được, tại sao anh lại ném hết cá lớn xuống sông?" Người đàn ông nhẹ nhàng đáp: "Vì cái chảo của tôi chỉ dài bằng cái thước, cá lớn quá sẽ không đặt vừa chảo".

Thực tế cũng vậy, đừng để những ham muốn vô tận cuốn lấy trái tim mình. "Vừa đủ" cũng là một thái độ sống tốt. Cuộc đời con người dù là đau khổ hay hạnh phúc, nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cuộc sống mỗi ngày đều là tươi đẹp.

êm_-1

2. Tốt bụng đi kèm với EQ thấp

Nhà văn Mỹ Mark Twain từng nói: "Lòng tốt là một ngôn ngữ mà người mù có thể cảm nhận được và người khiếm thính có thể nghe thấy được."

Một số người rõ ràng muốn giúp đỡ người khác với thiện ý nhưng lại sử dụng sai phương pháp. Hành động của họ không những không giúp được đối phương mà còn gây ra những tình huống khó xử, khiến người khác xấu hổ. Ai cũng có lòng tự trọng và sĩ diện, có thể bạn cho rằng lòng tốt của mình là bình thường nhưng đối phương lại không cùng suy nghĩ. Vì vậy dù có tấm lòng nhân hậu cũng nên thể hiện đúng lúc, đúng người và đúng phương pháp, nếu không sẽ phản tác dụng.

Nhà triết học Bertrand Russell cũng từng nói: "Nếu thiện lương mà không có lý trí, đó chỉ là lòng tốt vô nghĩa". Có nhiều người đã phạm phải sai lầm này, không hiểu gì về sự việc, chỉ thấy phiến diện, hiểu nông cạn, không biết cách giải quyết, nói và làm theo cảm tính nhưng rất nhiệt tình, chẳng những không gỡ rối cho người ta được mà còn làm cho sự việc rối rắm thêm.Vì thế, dù muốn giúp ai đó nhưng sự việc nằm ngoài khả năng hiểu biết, hãy cẩn trọng đừng biến mình thành kẻ phá hoại.

co_-_gai_1

3. Những hối tiếc vô nghĩa

Không chịu vạch ra mục tiêu mới mà luôn tiếc nuối vì những điều đã bỏ lỡ trong quá khứ sẽ khiến bạn chẳng thể nào hạnh phúc, vì đã không dành thời gian để tận hưởng những điều tốt đẹp trong hiện tại.

Hối hận không thể bù đắp và sửa chữa sai lầm trong quá khứ mà còn khiến bạn đau đớn ở hiện tại. Chuyện gì đã qua rồi bản thân không thể bù đắp được nữa, bình yên trong lòng quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Nhiều người khi không cứu vãn được mối quan hệ bắt đầu hành hạ bản thân như hút thuốc không ngừng, uống rượu hoặc tự đắm mình trong những thú tiêu khiển hại sức khỏe. Rõ ràng mối quan hệ đã không thể hàn gắn, lại còn hại chính bản thân mình. Hối hận không thể giúp bạn cứu vớt một người, cũng không thể bù đắp những lỗi lầm mà bạn đã gây ra trong quá khứ.

Người quá chìm đắm vào quá khứ mà không buông bỏ được là người hèn nhát, lòng dạ hẹp hòi, thiển cận. Điều đúng đắn nên làm là thừa nhận và chấp nhận kết quả, sau đó tập trung vào tương lai.

am

4. Luôn phàn nàn, ca thán

Người hay phàn nàn giống như trong cơ thể tồn tại một khối u ác tính, nhanh chóng lây lan và trở nặng khi tâm trạng đi xuống. Kiểm soát cảm xúc chính là liều thuốc duy nhất để thoát khỏi trạng thái này.

Với nhiều người, khi việc gì đó không đạt được như ý muốn thì thường oán trách và phàn nàn. Họ tin rằng điều này có thể giải quyết và đảo ngược được vấn đề. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn đó. Phàn nàn không khiến khó khăn biến mất mà chỉ tốn thời gian, khiến tâm trạng con người nặng nề không thể bình tĩnh tìm ra biện pháp giải quyết.

Có một khái niệm triết học nói rằng: "Bất cứ điều gì tồn tại đều hợp lý." Sự đối xử bạn nhận được dựa trên xuất thân, điều kiện và lý do cho sự "tồn tại" của nó. Đừng để kêu ca phàn nàn trở thành thói quen mỗi khi bạn nói chuyện. Việc than phiền về những khó khăn trên con đường sự nghiệp của bạn chỉ chứng tỏ một điều: Bạn đang bất lực với nó.

Theo VN Express

Mời xem thêm chương trình

Đợi chờ một tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top