Phát thanh xúc cảm của bạn !

20 ĐẠO LÝ giúp người ngây thơ tỉnh mộng, trở nên mạnh mẽ, đường đời nhờ vậy suôn sẻ muôn phần

2022-07-22 01:25

Tác giả:


Duyên đến duyên đi, cần phải đổi mới bạn bè thì vòng xã hội của mình mới được nâng cao chất lượng. Cũng giống như nước, muốn trong thì phải thay mới và lọc sạch cặn bã.

***

Xã hội ngoài kia đầy rẫy những mặt tối không phải ai cũng biết. Người thì ung dung vượt qua, người thì bị vùi dập không thương tiếc. Điều này còn phụ thuộc năng lực và sự trưởng thành của mỗi người.

Phải công nhận, người mạnh mẽ và thông minh mới dễ dàng đối mặt với trắc trở.

"Bỏ túi" 20 đạo lý dưới đây để đường đời bớt chông gai, khó khăn mấy cũng vượt qua:

1. Lời hay ý đẹp lúc nào cũng hơn lời chê ý xấu. Lòng người lúc nào cũng muốn được khen ngợi và ghét thói chỉ trích. Đừng bao giờ nghĩ bản thân có địa vị quá cao trong lòng người khác mà sơ suất khi bình phẩm họ.

2. Tất cả những điều được gọi là sự thật chỉ nằm trên miệng của người có quyền và những câu chuyện giả tạo được dựng lên. Kẻ khôn thích kể chuyện, người ngốc lại thích nghe.

3. Nhường nhịn thì tốt đấy, nhưng nó không khiến người khác xem trọng mình hơn.

4. Duyên đến duyên đi, cần phải đổi mới bạn bè thì vòng xã hội của mình mới được nâng cao chất lượng. Cũng giống như nước, muốn trong thì phải thay mới và lọc sạch cặn bã.

5. Nếu luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản và hời hợt thì người chịu thiệt cuối cùng sẽ là bạn.

6. Mỗi khi sếp lớn chọn người tài, đầu tiên họ sẽ xem các mối quan hệ xã hội, sau mới đến năng lực cá nhân. Quan hệ xã hội quyết định bạn trèo cao bao nhiêu và năng lực cá nhân quyết định bạn có thể đi được xa đến đâu.

7. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, để có được chữ “miễn phí” đó, chắc chắn bạn phải bỏ ra nhiều hơn.

8. Kẻ vô tri là người không có tự do nhất. Bởi vì họ rất dễ bị người khác chi phối tư tưởng, dùng danh nghĩa đạo đức để chèn ép hay chấp nhận thỏa hiệp bởi chiêu trò. Đáng thương là, chính bản thân họ còn không tự biết cuộc đời mình đang bị người khác thao túng.

9. Công chính liêm minh là sự cân bằng giữa đạo đức và quyền mưu. Nếu cuộc sống hiện tại không tốt đẹp, có thể là do tiêu chuẩn đạo đức của bạn quá cao. Thế giới này không chỉ có hai màu trắng đen, mà vùng xám chính là những việc tuy vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nhưng lại không phạm pháp luật.

10. Điểm yếu lớn nhất của đạo đức là không có tiêu chuẩn cụ thể, sẽ dễ xuất hiện những kẻ đạo đức giả, lời nói không đi đôi với hành động. Trên thực tế, đạo đức là sự kiểm soát bản thân.

11. Cốt lõi của nhân tình thế thái là hỗ trợ lẫn nhau, hôm nay anh giúp tôi, ngày mai tôi giúp lại anh. Những nan đề không thể giải quyết trong cuộc sống không phải vì bạn vô khả năng, mà là vì bạn không hiểu nhân tình thế thái, không ai muốn giúp bạn. Người bình thường muốn trèo cao, nhất định phải tự phát triển năng lực cá nhân và các mối quan hệ xã hội.

12. Im lặng là vàng. Im lặng làm việc nhưng cũng đừng quên im lặng xem xét phẩm cách ai đó để phòng ngừa.

13. Thật ra rất nhiều người trên thế giới đã được định sẵn là không thể thành công. Tất cả những cố gắng hiện tại chỉ là để đời này không quá thất bại và bản thân không còn nuối tiếc.

14. Đời người như vở kịch, chỉ xem kỹ năng diễn. Bài thi ứng xử giữa người với người là năng lực diễn xuất ai giỏi hơn ai.

15. Người không thích nói dối thì nói lời giả dối. Người không biết nói dối thích nói nửa thật nửa giả. Người giỏi nói dối thích nói sự thật đã được sắp xếp lại.

16. Chân thành tức là cái gì có thể công khai thì công khai, nhưng cái gì cần giấu thì vẫn phải giấu. Nếu mở lòng cho đi tất cả, người đau khổ cuối cùng chỉ là bạn mà thôi.

17. Kẻ yếu thích nói ba hoa, kẻ mạnh cường điệu tri thức và hành động. Cái trước khiến bản thân bị ảo tưởng, cái sau tự chinh phục chính mình.

18. Ở đời phải tự thấu hiểu bản thân trước. Hiểu rõ mình rồi nhìn ra chúng sinh mới là kẻ trí tuệ.

19. Hãy cảnh giác với những gì đẹp đẽ, vì nó chưa chắc là thật. Hoặc cũng có thể nói, mục đích của cái đẹp là để che đậy một số việc không muốn người khác biết.

20. Đừng dễ dàng góp ý cho ai đó. Khi bạn có lòng tốt muốn nói sự thật cho họ nghe, kẻ ngốc sẽ ghét bạn, cảm thấy bạn đang lo chuyện bao đồng.

(Nguồn: Zhihu)

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình:

Năm mới hãy thay đổi bản thân từ 5 điều giản đơn này | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top