15 lời khuyên đắt giá dành cho phụ nữ
2022-04-20 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Nhiều người cho rằng phụ nữ lúc nào cũng nằm trong thế yếu, chịu đau khổ hơn trong tình yêu và những mối quan hệ khác. Thế nhưng đau khổ hay không còn phụ thuộc và cách nhìn nhận của mỗi người.
***
Nhiều người cho rằng phụ nữ lúc nào cũng nằm trong thế yếu, chịu đau khổ hơn trong tình yêu và những mối quan hệ khác. Thế nhưng đau khổ hay không còn phụ thuộc và cách nhìn nhận của mỗi người. Bởi lẽ, nếu đổi góc nhìn thành đàn ông, thì họ sẽ cho rằng mình mới là người chịu nhiều tổn thương hơn.
Phụ nữ có tư tưởng này, hoặc là chịu quá nhiều khổ đau, hoặc là còn quá đặt nặng vấn đề "bản thân là con gái" trong tư tưởng.
Nếu bạn còn mông lung và lạc lối trên con đường tìm thấy cái tôi của chính mình, hãy chiêm nghiệm 15 lời khuyên lẫn sự thật sau đây.
1. Trưởng thành không liên quan quá nhiều đến tuổi tác, quan trọng là trải nghiệm và tư tưởng chín chắn trong đầu. Đừng bao giờ lấy tuổi tác tự làm hòn đá cản chân mình.
2. Người không trả lời tin nhắn của bạn quá 24 giờ, có thể bận thật sự, nhưng hết 99% là không yêu bạn. Đừng tìm kiếm lý do cho đối phương; đi vệ sinh, uống nước, ăn cơm,... cũng có thể phản hồi tin nhắn dễ dàng. Hãy nhận thức được điều này để dứt khoát hơn.
3. Đàn ông con trai tính toán từng đồng từng cắc với phụ nữ thì chưa chắc bủn xỉn trên phương diện vật chất, nhưng chắc chắn anh ta rất ích kỷ.
4. Thuận theo lời và không có chủ kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thuận theo lời tức là chỉ cần lời bạn nói không phạm vào nguyên tắc thì tôi nghe bạn. Còn không có chủ kiến chính là chỉ cần bạn nói thì tôi đều nghe theo.
5. Không có cái gì gọi là ai rời xa ai. Cũng đừng bao giờ đòi hỏi đối phương phải hứa hẹn điều gì. Cho dù họ có hứa, nhưng chỉ cần nghe vậy là được, đừng chấp nhất xem đó là thật rồi rước đau khổ về mình.
6. Dùng 7 phần con tim yêu bản thân, chỉ yêu người khác 3 phần, đừng yêu đến mức mất luôn cái tôi của chính mình, để rồi đau khổ cũng chỉ là bạn.
7. Chữ “thương” rất nặng! Đừng bao giờ thốt ra từ này một cách dễ dàng. Sớm cho đối phương cảm nhận được sự phụ thuộc “không thể rời xa” chỉ khiến bản thân rơi vào thế yếu và gánh chịu tổn thương nhiều nhất mà thôi.
8. Nhất định phải độc lập. Độc lập cả trên tinh thần và vật chất. Cố đừng ỷ lại vào bất kỳ ai, và đừng xem sự ỷ lại là trách nhiệm mà người kia phải bỏ ra cho mình.
9. Viễn cảnh mà đối phương vẽ ra thật sự hào nhoáng, nhưng chỉ nghe vậy thôi chứ đừng tin. Tất cả hãy lấy hành động và kết quả làm chuẩn. Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng nên được áp dụng nguyên tắc này.
10. Bất kể ở lứa tuổi nào, phụ nữ cần phải có “túi tiền” riêng cho mình. Không cần phải quá nhiều, nhưng nhất định phải có. Mình thích gì thì tự mua lấy, đừng lấy đặc quyền là con gái hay người yêu để yêu cầu bất kỳ ai chi tiền cho bản thân. Sống tự lập và tự chủ, tự tạo dựng nhân cách và thế giới cho riêng mình.
11. Sống trên đời phải tìm được chuyện khiến bản thân vui vẻ. Làm những gì mình thích mới là hạnh phúc. Cho dù là trang điểm hay mua sắm cũng không thành vấn đề, chỉ cần bản thân đủ năng lực kiếm tiền để tự mình chi trả cho những phí tổn đó là được. Đừng ngóng chờ niềm vui từ bất kỳ ai, bất kể là bố mẹ, người yêu hay bạn bè.
12. Tri thức và sự chín chắn trong tâm hồn mới tạo nên khí chất thật sự của phụ nữ. Tri thức có thể thay đổi vận mệnh, vừa tu dưỡng nội hàm vừa tạo nên sức hấp dẫn toát ra từ tận sâu bên trong tâm hồn.
13. So sánh là một sự sai lầm trong cuộc đời này. So sánh người yêu của mình với người khác, so sánh con mình với con nhà người ta,... mọi cái đều trở nên khập khiễng vì không ai giống ai, mỗi người đều có thế mạnh và cuộc sống riêng. So sánh sẽ khiến mối quan hệ tan vỡ, mất tình mất bạn.
14. Đừng bao giờ lấy lý do “bản thân là con gái/phụ nữ” để cân đo đong đếm và hành xử. Vì tôi là con gái nên được quyền làm điều này, vì tôi là phụ nữ nên anh phải nhường tôi,... Những điều này khiến bản thân trở nên vô giá trị, chỉ biết sử dụng đặc quyền là thế yếu trong xã hội để lấp liếm cho sự vô năng của mình.
15. Tự tin là cốt lõi để phụ nữ sống hạnh phúc và tìm thấy giá trị. Bất kể thua kém nhan sắc hay kinh tế, bạn phải biết cách sống thật tự tin, cố gắng tìm thấy điểm mạnh của bản thân để tự hào. Cho dù kém sắc đến đâu, nhưng trong lòng tràn đầy tự tin thì cuộc sống cũng tươi đẹp và đầy hoa thơm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
Anh sẽ lấp đầy quá khứ của em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






