15 câu chấn chỉnh bản thân để bước sang năm mới mạnh mẽ, dồi dào động lực
2023-01-28 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Bạn đang sống hạnh phúc quả thật rất đáng quý. Nhưng những ai không được như vậy, xin hãy tìm cách tự chữa lành cho mình. Nỗi khổ năm này, sang năm sau cũng thành quá khứ, do đó lạc quan mới là cách sống thông minh nhất.
***
Hãy nghĩ rằng hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ, có khổ thì hạnh phúc mới càng ngọt ngào.
Bắt đầu một năm mới, hãy sửa sang lại tất cả, bao gồm cả bản thân.
Bạn đang sống hạnh phúc quả thật rất đáng quý. Nhưng những ai không được như vậy, xin hãy tìm cách tự chữa lành cho mình. Nỗi khổ năm này, sang năm sau cũng thành quá khứ, do đó lạc quan mới là cách sống thông minh nhất.
1. Cuộc sống không đơn giản, nhưng hãy cố sống sao cho thật giản đơn. Thời gian như một viên thuốc, bạn nắm giữ được thì nó là thuốc giải, bạn buông xuôi thì nó là độc dược. Không ồn ào, không tranh cãi, lặng yên mà trải qua từng ngày. Không than oán, không hối hận, nhàn nhã đối xử với bản thân. Đừng căng thẳng, hít thở sâu, kiên trì để bước tiếp.
2. Bất kể bạn bắt đầu từ khi nào cũng không thành vấn đề, quan trọng là sau khi bắt đầu, bạn không được dừng lại.
3. Một người ít nhất phải có một ước mơ, có một lý do để kiên cường. Tâm không nung nấu mục tiêu, đi đến đâu cũng mơ hồ lạc lối.
4. Cho dù hứng chịu bao nhiêu khó khăn đều phải ngẩng cao đầu, nói với bản thân rằng: Mình không được bỏ cuộc dễ dàng như thế!
5. Đời người có hai con đường, một cái cần dùng trái tim để đi, gọi là ước mơ; cái còn lại dùng chân bước đi, gọi là thực hiện mơ ước. Tâm đi nhanh, chân loạng choạng sai hướng; chân bước nhanh, người sẽ té ngã bất ngờ. Tâm đi quá chậm, ước mơ trở thành viển vông; chân đi quá chậm, mơ ước không thể bay cao.
6. Thay vì ngưỡng mộ người khác, chi bằng tự hào chính mình. Ngưỡng mộ vô vị, so sánh nhàm chán, kỳ kèo ngốc nghếch, chỉ có thể khiến chính mình sống theo cái bóng của người khác. So sánh mù quáng không thể mang lại niềm vui, chỉ có thể rước về phiền muộn; không thể tìm về hạnh phúc, chỉ có đau khổ triền miên.
7. Mỗi người chúng ta đều có thể thấu hiểu bản thân, tìm thấy nơi thuộc về mình, đi con đường đúng hướng, sở hữu cuộc sống riêng. Tâm bình thường, hạnh phúc tự tìm đến.
8. Thế giới không có sự yếu đuối vĩnh hằng, cũng không có sự kiên cường mãi mãi. Mọi chuyện phải dựa vào chính mình nhưng nhất định phải buông bỏ sự yếu đuối, sống có tôn nghiêm, mạnh dạn xông pha. Chỉ có thế, chúng ta mới sống thật sự có giá trị.
9. Cuộc sống: sự thật nằm ở sự sáng tạo, lý tưởng ở tầm nhìn xa trông rộng, nghệ thuật là sự chọn lựa, niềm vui có được khi biết theo đuổi, bình an nằm ở sự dung dị. Quá ngưỡng mộ và tập trung vào ưu điểm hay cái tốt của người khác, bạn sẽ dễ bỏ qua điểm mạnh của chính mình.
10. Người gặt hái được thành tựu trong thế giới này đều nỗ lực tìm kiếm cơ hội họ muốn. Nếu tìm không thấy, họ bèn tự tạo ra cơ hội.
11. Ai rồi cũng sẽ gặp trắc trở, sẽ bị vấp ngã, sẽ có những lúc không được thấu hiểu, rồi lắm lần tiếng nói không có trọng lượng. Những lúc này chính là điểm mấu chốt của đời người. Khi đó, chúng ta cần nhẫn nại và đong đầy niềm tin, cuộc sống sẽ không từ bỏ bạn, vận mệnh không bỏ rơi bạn. Nếu không thể chịu được cô đơn, bạn sẽ không thể tận hưởng sự phồn vinh đúng nghĩa nhất.
12. Cái giá bạn phải trả hôm nay luôn đắt hơn hôm qua, vì cuộc sống lại ngắn thêm một ngày, bạn trưởng thành thêm một ngày. Vậy nên mỗi ngày, bạn cần phải tích cực, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Trân quý từng phút giây, không nên chôn vùi bản thân vào đắng cay ngọt bùi. Hãy nghĩ rằng hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ, có khổ thì hạnh phúc mới càng ngọt ngào.
13. Đừng nghĩ rằng tận tâm tận lực làm những chuyện nhỏ bé là vô nghĩa hay phí hoài công sức. Nhưng thật ra, biết làm chuyện nhỏ thì mới thành thục chuyện lớn, góp gió thành bão, tích lũy kinh nghiệm. Thành công không phải tự dưng có được, mà là phải gây dựng từ những điều nhỏ nhất.
14. Bạn phải học cách “nuốt xuống” những lời tức giận khi mất kiểm soát cảm xúc. Bỏ qua, lờ đi, không phải là biểu hiện của sự ngu ngốc hay yếu đuối, mà là sống thông minh. Đôi khi lùi một bước cũng là trời cao biển rộng.
15. Hạnh phúc không phải có được khi sở hữu nhiều thứ, mà là khi con người bớt so đo, tính toán. Chỉ cần tâm quang đãng, đời người mới không có ngày mưa.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Sống đơn giản liệu đời có thanh thản? l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






