Yêu 'sương sương' cũng đừng bao giờ chọn 8 kiểu người sau đây
2019-08-15 08:22
Tác giả:
Khi yêu một ai đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của người ấy, nhưng như thế cũng không có nghĩa là ta phải chấp nhận hết những nét tính cách xấu xí ấy một cách mù quáng.
***
1. Thích áp đặt suy nghĩ lên bạn, không cho bạn có cơ hội được bày tỏ.
Một người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, không cho cô ấy cơ hội giải thích mỗi khi có vấn đề gì giữa hai người. Anh ấy luôn áp đặt lên bạn mọi thứ bằng suy nghĩ của anh ấy không hề quan tâm đúng sai hay cảm xúc của bạn. Một người đàn ông như vậy bạn nên mạnh mẽ buông tay.
2. Luôn luôn tỏ ra muốn kiểm soát mối quan hệ, nhất nhất phải theo ý của người ấy.
Họ bảo thủ và gia trưởng, luôn cho mình là đúng. Một tình yêu mà không biết lắng nghe nhau như vậy thì rất là không công bằng, rồi nhanh chống cũng sẽ đổ vỡ thôi.
3. Thường xuyên dùng "lý do lý trấu" để ngụy biện cho lỗi sai của bản thân, hết lần này tới lần khác.
Họ thường đưa ra những lời lẽ dịu dàng, ngon ngột để đối phương tin mình. Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sớm muộn gì bạn cũng sẽ phát hiện ra tất cả. Từ đó, mất niềm tin vào dối phương cũng như tình yêu. Các bạn nên nhớ rằng nói dối là điều không thể nào tha thứ được.

4. Dùng vật chất để thể hiện tình yêu dành cho bạn, và nghĩ rằng bạn lệ thuộc vào điều đó.
Những người đàn ông như vậy thường không tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu, họ luôn nghĩ đến vật chất và những thứ xung quanh. Thay vì quan tâm dành tình cảm cho bạn bằng cử chỉ và lời nói thì họ thể hiện nó qua những món quà đắt tiền, xa xỉ. Một tình yêu như vậy chắc chắn sẽ không lâu bền được.
5. Luôn cằn nhằn, phê phán bạn không tiếc lời, không nhìn vào sự cố gắng và nỗ lực của bạn.
Yêu những người hay cằn nhằn khó chịu sẽ làm tâm trạng của bạn không được tốt. Họ luôn muốn bạn thay đổi theo lý tưởng và mong muốn của họ. Lâu dần bạn sẽ mất đi nét cá tính của riêng mình. Liệu bạn có muốn yêu một người như vậy?
6. Thù lâu nhớ dai đúng nghĩa đen, luôn in hằn những ký ức không tốt đẹp và sẽ đem ra nói nếu bạn cằn nhằn gì đó.
Những lúc cãi vã, mâu thuẫn hay say xỉn, họ thường gợi lại những câu chuyện trong quá khứ khiến cho mọi thứ trở nên rối tung và căng thẳng hơn. Lâu dần tình cảm của hai bạn sẽ bị phai nhòa khó có thể hàn gắn.

7. Không đặt niềm tin nơi bạn, thay vào đó nghi ngờ và tìm cách theo dõi bạn từ phía sau.
Bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt và vô cùng khó chịu khi bị nửa kia quản thúc như vậy. Trong tình yêu, sự tin tưởng luôn là mấu chốt, còn nếu cứ nghi ngờ, bắt bẻ sẽ khiến cho cả hai đều mệt mỏi và đương nhiên chuyện chia tay là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
8. Thiếu kiên nhẫn trong việc xây dựng tương lai cùng nhau.
Mỗi lần bạn nhắc đến chuyện tương lai anh ấy đều lảng tránh hoặc tỏ ra không quan tâm. Anh ấy hững hờ như vậy sẽ khiến bạn mệt mỏi và không còn niềm tin vào chuyện tình cảm của hai đứa. Những anh chàng như vậy bạn nên sớm buông tay để khỏi phải đau khổ lâu dài.
Blogradio tổng hợp
Mời xem thêm chương trình:
Kiếp chung chồng có gì đáng tự hào mà phải khoe?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





