Liệu chúng ta có nên tin rằng sẽ có tình yêu vĩnh cửu?
2019-07-27 08:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi cứ nghĩ rằng, một gia đình giàu có chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chí ít rằng, họ cũng sẽ không phải vì tiền không đủ mà phải lo lắng, hay vất vả làm ngày, làm đêm chỉ vì muốn cuộc sống khá hơn một chút, họ sẽ có thời gian cho nhau hơn, cho gia đình của mình, và sẽ chẳng bao giờ phải cãi nhau vì tiền bạc. Nhưng mà dường như, cuộc sống lại vận hành theo cái cách khác xa chúng ta tưởng. Thế mới biết, tiền nhiều chưa chắc là người đó hạnh phúc.
***
Suốt cả một đời người, có ba việc trọng đại nhất xảy tới. Điều đầu tiên, đấy là được sinh ra trên thế giới này, điều thứ hai, là khi chúng ta kết hôn và cuối cùng là khi cuộc hành trình của chúng ta trên thế giới này kết thúc, và chúng ta phải nói lời tạm biệt với nó. Mỗi điều xảy đến, đều mang ý nghĩa trọng đại với chúng ta. Đặc biệt là chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình.
Tôi từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống hôn nhân của bản thân với người tôi yêu, và sẽ là người vợ của tôi trong tương lai. Tôi tưởng tượng nó sẽ rất tốt đẹp, rất hạnh phúc, chúng tôi sẽ có với nhau những đứa con thật đáng yêu và ngoan ngoãn. Một gia đình hạnh phúc sẽ không có những lời cãi vã, tràn ngập tiếng cười và không một ai phải buồn. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, và đồng hành với nhau tới cuối con đường. Nghe thật lãng mạn và hạnh phúc phải không? Tôi biết những điều tôi tưởng tượng rất khó mà xảy ra được. Làm gì có cuộc hôn nhân nào mà không có chuyện cãi nhau, giận nhau chứ? Dù biết thế, nhưng dù sao cũng không ai đánh thuế ước mơ mà. Những người trẻ như tôi hay các bạn cũng đều rất hay mộng mơ, đều nghĩ tới tương lai tốt đẹp sẽ tới với mình. Hôn nhân với chúng ta thật xa vời và nhưng đáng mong đợi, phải không nào?

Tuổi thơ tôi trải qua trong một gia đình có cuộc hôn nhân không được hạnh phúc. Mỗi ngày trải qua từ lúc tôi còn nhỏ cho tới khi lớn thật sự rất mệt mỏi và khó khăn. Đấy là những năm tháng mà tôi nhìn thấy những cuộc cãi vã của ba mẹ tôi, những lần mẹ tôi khóc, ba tôi thì quát tháo và giận dữ với bà. Những điều đó ám ảnh tôi tới mức, tôi như rất sợ tình yêu.
Suốt cả quãng thời gian học sinh, đáng ra tôi đã có một mối tình thời học sinh như bao bạn học đồng trang lứa. Nhưng không, tôi đã lựa chọn trốn tránh, và phớt lờ đi mọi thứ liên quan tới tình cảm bởi vì ám ảnh từ hôn nhân của ba mẹ tôi. Cho tới bây giờ, khi mà rảnh rỗi, tôi lại nghĩ về quãng thời gian còn là học sinh của mình, thật tiếc nuối vì chưa được trải qua tình yêu tuổi học trò đó.
Chắc hẳn mọi người đều biết tới vụ ly hôn nổi tiếng khắp cả nước thời gian vừa qua nhỉ? Đúng vậy, tôi đang nói tới cuộc ly hôn chấn động của vợ chồng chủ Trung Nguyên. Khi tôi đọc được tin tức này, tôi rất sửng sốt. Tôi cứ nghĩ rằng, một gia đình giàu có chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chí ít rằng, họ cũng sẽ không phải vì tiền không đủ mà phải lo lắng, hay vất vả làm ngày, làm đêm chỉ vì muốn cuộc sống khá hơn một chút, họ sẽ có thời gian cho nhau hơn, cho gia đình của mình, và sẽ chẳng bao giờ phải cãi nhau vì tiền bạc. Nhưng mà dường như, cuộc sống lại vận hành theo cái cách khác xa chúng ta tưởng. Thế mới biết, tiền nhiều chưa chắc là người đó hạnh phúc.

Mỗi ngày trên mạng xã hội cũng sẽ có đầy các tin ly hôn của những người nổi tiếng. Hay mỗi năm trôi qua, số vụ ly hôn lại càng tăng nhanh. Theo số liệu thống kê của nhà nước thì năm 2007 có 1275 vụ ly hôn nhưng đến năm 2017 thì tăng lên đến 4737 vụ. Phải chăng rằng, xã hội càng hiện đại, đời sống vật chất càng nâng cao, con người lại càng theo đuổi vật chất một cách mù quáng và điên cuồng để rồi tự tay mình hủy hoại đi hạnh phúc gia đình mình, đánh mất đi người mà mình yêu?
Niềm tin của tôi về một cuộc hôn nhân và một gia đình hạnh phúc dần dần xa vời và không thực tế, tôi đã dần mất đi kì vọng vào một tình yêu mãi mãi khi mà mỗi ngày trôi qua, trên các mặt báo hay các trang tin tức đều nhan nhản những vụ ly hôn, giết người yêu vì bị chia tay, vợ hoặc chồng ngoại tình,… Có vẻ như, hôn nhân và tình yêu thật sự tồi tệ như vậy? Nhưng mà không, cho tới lần gần nhất, tôi xem được một video trên mạng xã hội về một cụ ông và cụ bà. Câu chuyện thật sự rất xúc động, nó đã làm tôi phải bật khóc khi xem, làm tôi nhận ra rằng, giữa xã hội hiện đại và vật chất được ưu tiên hơn cả, vẫn có đâu đó, những tình yêu đẹp như trong cổ tích, thầm lặng mà bình dị, không khoa trương nhưng đủ ấm áp, chẳng cần ai nhìn thấy, chỉ cần người mình yêu biết là đủ. Nhìn cái cách mà cụ ông quan tâm cụ bà trước khi cụ bà sắp qua đời. Cái cách mà cả hai nhìn nhau, chăm sóc nhau, chỉ vậy thôi, đã chứa đựng biết bao yêu thương mà họ giành cho nhau tới tận cái tuổi cuối đời.
.jpg)
Thật đau lòng biết bao, khi phải chứng kiến người bạn đời của mình từ từ rời xa mình mãi mãi. Nhưng mà cũng thật tốt biết bao, khi mà có thể chứng kiến được một tình yêu tuyệt vời và đẹp tới vậy. Tình cảm mà họ giành cho nhau, sự quan tâm mà họ giành cho nhau, sự gắn bó đó, chẳng gì có thể mua hay cướp đi được. Chẳng phải là tiền bạc, cũng chẳng là thời gian. Câu nói làm tôi xúc động nhất là câu nói mà cụ ông giành cho cụ bà trước khi bà qua đời: “Kiếp sau lại gặp nhé!”.
Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn mong rằng hai ông bà sẽ tìm thấy được nhau, để cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp như vậy. Và chắc có lẽ, đây là minh chứng về một tình yêu vĩnh cửu mà mọi người vẫn mãi tìm kiếm chăng?
"Để sống với nhau hết một đời, đôi khi chẳng cần gì quá cao xa, chỉ cần quan tâm nhau, chỉ cần thông cảm cho nhau, chỉ cần nhường nhịn nhau và chỉ cần có nhau…"
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng để tình yêu như một thói quen
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.





