Phát thanh xúc cảm của bạn !

Càng ít khoe tình yêu lên mạng xã hội thì càng được bền lâu

2019-06-30 01:25

Tác giả:


Chúng ta thường quên rằng, tất cả những vấn đề đó là cuộc sống của chúng ta, tình yêu của chúng ta, trải nghiệm của chúng ta và cảm xúc của chúng ta, chứ không phải là tìm ĸıếм một sự “вãо hòa” trong “biển” trực tuyến vô tận.

***

Thời đại công nghệ phát triển, mạng xã hội trở thành một phần gắn liền với cuộc sống của con người. Nhiều người thường xuyên chia sẻ cuộc sống, đời tư cá nhân hay chuyện yêu đương lên mạng xã hội mà không hề biết rằng chính những like, share và comment đó đang ảnh hưởng đến cuộc sống và dần giết chết tình yêu.

Đấy là lí do mà nhiều người vẫn luôn nói: muốn ở cạnh nhau lâu bền thì đừng bao giờ công khai chuyện tình cảm lên MXH làm gì. Hay các cặp đôi khôn ngoan và hạnh phúc sẽ không đưa tình yêu của mình lên mạng, vì sao ư?

Khi đang hạnh phúc bạn sẽ không buồn bận tâm đến thế giới xung quanh...

Lúc còn bận bịu hạnh phúc, bạn sẽ chẳng có thời gian để ý đến thế giới hay những mối quan hệ, sự kiện xung quanh chứ đừng nói tới việc dành ra tâm trí để khoe tình yêu của mình lên MXH. Bạn chỉ cần có người đó thôi và quý trọng từng giây, từng phút ở cạnh nhau, việc post một tấm hình, viết một đoạn status với bạn là không hề quan trọng. Khi có nhau, bạn chỉ biết tới tình yêu. Đó là dấu hiệu của hạnh phúc.

Đưa vấn đề của cả hai phơi bày lên MXH không giúp bạn giải quyết vấn đề...

Chẳng những thế, vô tình chuyện riêng tư của bạn lại bị mang ra làm chủ đề bàn tán, chuyên mục tư vấn tình cảm ẩm ương với 9 người thì 10 ý, càng nghe lại càng rối chứ được gì. Nên những cặp đôi tỉnh táo mỗi lúc có vấn đề sẽ ngồi lại thẳng thắn giải quyết cùng nhau, chứ không dại dột mang chúng phơi bày lên MXH.

Hạnh phúc thực sự tới từ người yêu thương bạn chứ không đến từ lượt like, bình luận..

Khi yêu rồi thì bạn sẽ hiểu, hạnh phúc mà mình đang có được tới từ người nâng niu, yêu thương, trân trọng bạn. Chính họ là người đem lại cảm giác đó, chứ không là những bình luận xuýt xoa, hay những lượt like vô nghĩa trên thế giới ảo ấy.

1000 like và sự xuýt xoa từ mọi người không khiến cho tình yêu kéo dài mãi mãi...

Thế cho nên, những cặp đôi yêu nhau lâu bền sẽ tập trung cố gắng để cùng nhau gìn giữ tình yêu, chứ không cầu cứu và trông chờ điều đó từ cư dân mạng.

Tránh được áp lực lúc nào cũng phải chứng minh mối quan hệ đang rất ổn...

Một khi đã trót công khai tình cảm lên cho tất cả mọi người biết rồi thì chẳng phải bạn sẽ luôn mang trong mình áp lực thể hiện "mình đang hạnh phúc" ư? Nhưng tình yêu thiếu gì những lúc này lúc kia, đâu phải lúc nào cũng thuận hòa và không có xích mích. Không kể mọi thứ với MXH nghĩa là bạn đã tự khiến mình thoải mái hơn trong chuyện tình cảm rồi đấy. Thời gian đấy, hãy để yêu thật hết mình đi!

Sẽ không có ai săm soi tình yêu và người ấy của bạn...

Hẳn nhiên rồi, chẳng ai thích chuyện riêng của mình bị săm soi rồi kể lể nọ kia. Chưa kể nó còn là lí do lớn nhất gây ra hiểu lầm, đào sâu khoảng cách giữa hai người và kết quả cuối cùng là tình yêu tan vỡ. Yêu nhau ngoài đời thôi, hãy cứ để tình yêu được "thật" theo đúng nghĩa của từ ấy. MXH có quá nhiều người, quá nhiều câu chuyện bạn không lường trước được đâu.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng, những người không sử dụng phương tiện truyền thông sẽ hạnh phúc hơn những người khác, vì họ không thường xuyên phải so đo với đồng nghiệp hay bạn bè của họ rằng tại sao mọi người đều tốt hơn và hạnh phúc hơn mình? Chúng ta thường quên rằng, tất cả những vấn đề đó là cuộc sống của chúng ta, tình yêu của chúng ta, trải nghiệm của chúng ta và cảm xúc của chúng ta, chứ không phải là tìm ĸıếм một sự “вãо hòa” trong “biển” trực tuyến vô tận.

Nghiên cứu cũng cho thấy, những cặp đôi càng ít chia sẻ chuyện tình yêu lên mạng xã hội thì có mối quan hệ lâu bền hơn. Hạnh phúc sẽ ở lại thật lâu nếu các cặp đôi biết quan tâm, chia sẻ, và quan trọng hơn hết là luôn bên nhau vượt qua những giông tố cuộc đời, chứ không cần phải chia sẻ lên mạng xã hội chỉ để nhận được những lượt like “ảo”, đôi khi vô cảm từ cư dân mạng.

Theo Uyên Phương/Thethaovanhoa

Mời xem thêm chương trình:

Rồi một ngày ta sẽ yêu như những người trưởng thành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top