Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
2024-11-27 16:30
Tác giả:
Enna
blogradio.vn - Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
***
Khi mới là sinh viên, tôi là cô nàng năng động, vui vẻ. Mặc dù gia đình hơi áp lực việc học cho tôi, nên tôi cũng có những lúc muốn stress.
Khi bước vào cánh cổng cao đẳng, tôi như được giải thoát bởi những thứ áp lực do gia đình tạo nên. Tôi non nớt bước vào trường học, trường đời như bao người đi trước.
Đến tháng 11 năm 2020, tôi đi làm thêm tại một cửa hàng AR, tôi gặp được anh. Nhưng nó như oan gia, tôi không thích anh. Anh là một người lông bông, ăn chơi liêu lổng dù ở tuổi 27. Lúc đấy tôi cực ghét anh vì tôi thích những con người có tri thức hơn.
Nhưng định mệnh thật biết trêu đùa, tôi va vào lời ngỏ ý tán tỉnh của anh. Mà cũng đúng thôi, anh trải đời nhiều nên dễ tán tỉnh cô bé non nớt mới bước vào đời như tôi. Sau đó là chuyện yêu đương như bao cặp đôi khác. Chúng tôi yêu thương có, giận hờn có. Tôi yêu anh. yêu đến điên dại, yêu một cách thật chân thành để rồi đổi lại là những lúc hời hợt, lạnh nhạt của anh. Tôi dùng hết sự chân thành để yêu anh, tôi lo lắng cho anh mỗi khi anh im lặng không liên lạc với tôi.
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Anh không chủ động liên lạc thì tôi điên cuồng gửi tin nhắn, gọi điện. Cuối cùng đáp trả tôi là sự lạnh nhạt cùng với câu trả lời: “Sao em phiền thế”, “Em kiếm chuyện hay gì”,… Lúc đấy tôi im lặng, cả bầu trời của tôi như sụp đổ. Tôi phân tích những tổn thương anh mang lại cho tôi khi anh làm như vậy để rồi cuối cùng tôi trở thành người sai, người kiếm chuyện.
Rồi đến một hôm tôi phát hiện ra một chuyện thật động trời, đó là cú sốc đầu đời của mình. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi nhưng sau lưng tôi anh quen cô gái khác. Họ đã quen nhau trong giai đoạn dịch Covid 19, lúc đấy tôi và anh yêu xa gần 10 tháng. Chuyện sẽ không quá đau lòng nếu tôi không phát hiện việc anh có người khác vào lúc hai đứa đang đi du lịch. Khi ấy tôi như sụp đổ và chỉ muốn quay về nhà, không còn muốn nhìn thấy mặt anh ấy nữa nhưng tôi không đủ khả năng để rời đi ngay lúc ấy.
Sau khi về lại Sài Gòn, tôi và anh chia tay. Trong khoảng thời gian chia tay, chúng tôi vẫn gặp nhau tại chỗ làm, chỉ là không còn quan tâm hỏi han như trước, thậm chí là không nhìn mặt nhau. Khoảng 1 tháng kể từ khi chia tay, anh chủ động nhắn tin cho tôi ngỏ ý muốn quay lại. Nhưng việc anh qua lại với người khác sau lưng tôi khiến tôi không thể chấp nhận được. Thế mà chả hiểu sao sau 1 tuần tôi đã đồng ý quay lại với lời hứa cắt đứt quan hệ với người kia của anh.
Mà các bạn biết rồi đấy, có một lần thì sẽ có lần 2, lần 3,… Thế mà tôi vẫn ngu muội vào cái tình yêu điên rồ đấy. Tôi cứ cãi vã, chia tay rồi lại làm hòa với anh ấy sau suốt gần 4 tháng. Đến tháng 8 năm 2022, anh quyết định dẫn tôi về sống chung sau khi hai đứa chia tay và tôi bỏ về quê. Từ giây phút ấy chúng tôi hạnh phúc hơn, yêu thương nhiều hơn, giận hờn vơi đi.
Và rồi tháng 7 năm 2023, tôi và anh chính thức về chung một nhà.
Chắc có lẻ các bạn sẽ nghĩ tới đây là chúng tôi đã hạnh phúc viên mãn ư. Không, chúng tôi bắt đầu có nhiều cuộc cãi vã hơn khi tôi có em bé. Trong suốt hành trình mang thai, anh luôn bên cạnh tôi, động viên, an ủi và tạo niềm vui cho tôi. Nhưng cũng có những lúc anh khiến tôi khóc đến đau lòng vì sự ham vui của anh mà bỏ tôi một mình tại phòng.
Cứ ngỡ ngày tháng đau lòng sẽ dần ít đi nhưng sau khi em bé, tôi rất nhạy cảm và dễ khóc, lúc ấy gần như tôi khóc mỗi ngày.
Tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, còn anh vẫn đi làm. Cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường như bao ngày, đi làm và thời gian rảnh thì cùng anh em vui vẻ. Còn tôi, tôi cứ quanh quẩn trong căn phòng với đứa nhỏ. Có những lúc nó khóc, tôi bất lực đến khóc theo. Tôi cảm thấy mình như một người phụ nữ đơn thân vậy. Cảm giác một mình chăm con không có thời gian chăm sóc cho bản thân thật khó diễn tả thành lời. Nhìn bản thân trong gương, một thân hình xồ xuề, vết rạn nứt chằng chịt ở bụng khiến tôi stress.
Và rồi, thời gian cũng cho ta trái ngọt, anh dần hiểu hơn, đã biết san sẻ, an ủi tôi những lúc con quấy. Hiện tôi cảm thấy hạnh phúc khi có anh và con.
Hy vọng cuộc sống của tôi cũng như các bạn sẽ ngày càng tốt đẹp và đi đúng quỹ đạo của mình tạo nên.
© Enna - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gửi Chúng Ta Của Tương Lai, Hãy Hạnh Phúc Nhé | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






