Xin đừng khen những bà mẹ đơn thân!
2016-08-04 01:30
Tác giả:
Tôi vẫn nghe mọi người khen những người mẹ đơn thân, rằng họ tự do, rằng họ thành đạt và họ quyền lực. Nhưng có ai muốn làm một người mẹ đơn thân, vừa làm mẹ vừa làm cha, gánh trên vai những nhọc nhằn của cuộc sống.
Phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một điểm tựa. Tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, con gái được sống đủ đầy tình yêu thương của cả cha và mẹ, nhưng có lẽ, duyên phận cho ta được điều này thì phải buông bỏ điều kia. Và tôi lựa chọn làm người mẹ đơn thân như một lẽ tự nhiên mà tôi vẫn luôn cho là như vậy.
Tôi buông tay con người phụ bạc ấy bởi chẳng thể nào chịu đựng được thói trăng hoa của người ta nữa. Một lần, hai lần, ba lần... và cả những giọt nước mắt sầu muộn đã khiến tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi hoang mang và tự hỏi rằng tình yêu liệu có còn ý nghĩa gì chăng khi tất cả chỉ là trót lưỡi đầu môi. Vuốt bụng còn phẳng lỳ, tôi quyết định vẫn sinh đứa con bé bỏng ấy.
Đến giờ tôi tin rằng đó chính là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Đứa con ấy vô tội, nhưng còn cuộc sống sau này thật quá khó khăn. Tôi sẽ phải làm mẹ và cả làm cha, vừa phải làm việc để có đủ điều kiện sống cho hai mẹ con, vừa phải lo lắng cho ngôi nhà nhỏ ấy. Con gái tôi sẽ không nhận được tình thương của cha, sẽ phải sống những ngày khó khăn về vật chất, sẽ lớn lên mà không có sự bảo bọc của một gia đình trọn vẹn. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, phải dốc hết lòng vì con cái, và cuối cùng quyết định chọn con đường nuôi con một mình.

Ngày tôi mang bụng bầu vượt mặt về nhà bố mẹ đẻ, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Nhìn đứa con gái được yêu chiều tiều tụy đi, mẹ ôm tôi nghẹn ngào. Tôi còn khổ sở, áp lực, chịu bao điều tiếng của người đời vì có con mà không có chồng. Tôi đã mặc kệ, bỏ qua tất cả những ánh mắt soi mói ấy mà sinh con, mà nuôi con khôn lớn cho đến ngày hôm nay.
Mẹ con tôi đã cố gắng, đã có những ngày tháng khổ cực để hôm nay, cuộc sống dễ dàng hơn đôi chút. Tôi không còn phải đối diện với nhiều khó khăn và những mệt mỏi như trước. Con ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, đó là niềm vui, niềm tự hào lớn lao vô bờ bến. Nhiều người khen tôi, họ ca ngợi tôi, họ tung hứng tôi, nói tôi là bà mẹ đơn thân tuyệt vời. Họ nói tôi là người phụ nữ dũng cảm, tuyệt vời nhất trên đời này vì có thể một mình nuôi con như thế. Tôi không cười, không vui. Bởi tôi nghĩ, tôi không có gì để đáng được khen ngợi. Làm mẹ đơn thân như tôi, đâu có ai mong muốn gì.
Xin đừng khen ngợi tôi hay một bà mẹ đơn thân nào khác, bởi vì ngay chính họ cũng chẳng hề muốn như thế. Tôi biết rằng trong hoàn cảnh nào rồi cũng phải thích nghi với hoàn cảnh đó mà thôi, đó là bản năng của người mẹ, là tình mẫu tử thiêng liêng.
Tôi không muốn các bạn ngợi ca tôi, khâm phục hay ngưỡng mộ tôi, người phụ nữ, là người mẹ và không may mắn có được người đàn ông yêu thương mình ở bên cạnh là điều thiệt thòi lớn lao lắm. Tôi đã khiến con tôi thiệt thòi vì không có cha, nên đừng khen điều tôi lựa chọn.
Vì lời khen ấy không đáng gọi là lời khen!
© Bánh Bèo – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.





