Xây dựng cuộc sống hạnh phúc với 3 phong cách sống độc đáo của người Hà Lan
2023-10-27 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Người Hà Lan luôn được đánh giá cao với khả năng cân bằng công việc và cuộc sống. Điều này có nghĩa, họ có thể làm việc một cách hiệu quả nhưng đồng thời, họ cũng biết dành thời gian chăm sóc đời sống tinh thần để phục hồi năng lượng sau những giờ lao động chăm chỉ. Dưới đây là ba phong cách sống độc đáo giúp người Hà Lan xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn.
***
Hà Lan – đất nước của những chiếc cối xay gió và những cánh đồng hoa tulip rực rỡ – được biết đến là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vậy đâu là bí quyết và phong cách sống đặc biệt giúp người Hà Lan luôn tìm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình?
Người Hà Lan luôn được đánh giá cao với khả năng cân bằng công việc và cuộc sống. Điều này có nghĩa, họ có thể làm việc một cách hiệu quả nhưng đồng thời, họ cũng biết dành thời gian chăm sóc đời sống tinh thần để phục hồi năng lượng sau những giờ lao động chăm chỉ. Dưới đây là ba phong cách sống độc đáo giúp người Hà Lan xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn.
1. GEZELLIG – CẢM GIÁC CỦA SỰ THOẢI MÁI VÀ THÂN QUEN
Nếu bạn đã từng nghe đến “hygge” – phong cách sống nổi tiếng của người Đan Mạch tập trung vào cuộc sống thoải mái, ấm cúng và bình yên cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, bạn sẽ nhận thấy phong cách sống “gezellig” của người Hà Lan cũng có những điểm tương tự. Với người Hà Lan, gazellig mang nghĩa ấm cúng và là từ thường được sử dụng để diễn tả bầu không khí ấm áp, thân mật giữa mọi người. Gazellig bắt nguồn từ quan niệm sống của người Hà Lan, họ cho rằng bản thân không nên phóng đại bản chất thực sự của sự vật. Ngay cả khi đối diện với những vật phẩm xa hoa, lộng lẫy, người Hà Lan đều dành những từ ngữ đơn giản, khiêm tốn để miêu tả. Đó là cách giúp họ thể hiện sự tôn trọng dành cho người khác, vì sự tôn trọng là cốt lõi của khái niệm gazellig mang đến sự thoải mái cho mọi người.
Bên cạnh đó, người Hà Lan cũng áp dụng phong cách gazellig để điều chỉnh những mối quan hệ. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì hằn học, nắm giữ sự bực tức trong lòng, họ sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau, cho phép chuyện cũ trôi vào dĩ vãng để hướng đến tương lai. Điều này giúp họ nhận ra đâu là giá trị đáng để trân trọng trong hiện tại. Phong cách sống này ảnh hưởng hầu hết thói quen sinh hoạt của người Hà Lan, từ phạm vi gia đình cho đến cộng đồng.
2. UITWAAIEN – HÒA MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN VÀ TẬN HƯỞNG BẦU KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH
Người Hà Lan đặc biệt coi trọng những giá trị tinh thần mà thiên nhiên mang lại. Họ trân trọng từng khoảnh khắc được hòa mình vào môi trường tự nhiên và xem đây là cách chữa lành bản thân khỏi những muộn phiền, lo lắng và những suy nghĩ tiêu cực. Đây cũng là ý nghĩa của “Uitwaaien” – một phong cách sống hướng về thiên nhiên của người Hà Lan.
Hà Lan sở hữu những đường bờ biển dài và những đường mòn tự nhiên được thiết kế dành riêng cho người đi bộ. Hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, phong cách sống uitwaaien được chính phủ Hà Lan áp dụng vào những dự án xây dựng nhằm giúp người dân có thêm không gian tự nhiên cũng như tận hưởng làn gió trong lành ngay tại những khu vực đông đúc dân cư. Hầu hết mọi người đều thực hiện hoạt động ommetji (đi bộ ngắn) – một phần của phong cách uitwaaien – hằng ngày để tận hưởng bầu không khí trong lành từ thiên nhiên. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống trở nên căng thẳng, hãy thử thực hành uitwaaien để tìm lại những phút giây bình tâm cho tâm hồn. Bằng cách thực hiện uitwaaien, người Hà Lan sẽ dành những giây phút lắng đọng cùng thiên nhiên và để suy ngẫm và tìm ra câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc sống của mình.
3. LEKKER NIKSEN – HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ VIỆC KHÔNG-LÀM-GÌ
Trong tiếng Hà Lan, tính từ “lekken” có nghĩa là “thơm ngon”, “tuyệt hảo” và “niksen” theo nghĩa đen có nghĩa “không làm gì”, bắt nguồn từ danh từ “niks” mang nghĩa “không có gì”. Kết hợp hai từ với nhau, “lekken niksen” có thể dịch thoáng là “sự tuyệt vời của việc không-làm-gì” hay “niềm hạnh phúc từ việc ngồi lười”. Người Hà Lan cho rằng con người sẽ ở trạng thái tinh thần tốt nhất khi bạn nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc hoặc thậm chí khi bản thân mơ mộng ban ngày (mijimeren). Khi chúng ta không làm gì, bộ não và cơ thể sẽ được thư giãn và phục hồi năng lượng. Bất ngờ thay, thời điểm nghỉ ngơi đôi khi lại là lúc bạn có thể tìm thấy những ý tưởng đột phá và chúng chỉ xuất hiện khi bộ não trong trạng thái thư giãn hoàn toàn.
Để đảm bảo người dân đều có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, chính phủ Hà Lan rất chú trọng đến chất lượng của những kỳ nghỉ hằng năm. Người dân đều được nghỉ tối thiểu bốn tuần cộng với tám ngày nghỉ có lương. Đối với những quan chức cấp cao hay những người ở vị trí quan trọng, ngày nghỉ của họ có thể gấp đôi hoặc nhiều hơn người bình thường. Tận hưởng kỳ nghỉ đã trở thành một hoạt động cần thiết trong đời sống tinh thần người Hà Lan.
Theo Elle
Mời xem thêm chương trình
Nợ Thanh Xuân Lời Yêu Chưa Tỏ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







