Phát thanh xúc cảm của bạn !

Với tình yêu, hãy cứ cho đi trước khi đòi hỏi nhận điều gì

2019-03-25 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Nhiều người tự nhủ hãy rời xa họ “yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc”, rồi bạn rời xa họ - có chăng cũng chỉ là khoảng cách địa lý. Nhưng kiểu người đáng thương nhất là vẫn còn tình cảm, để quên một người không hề dễ như họ suy nghĩ lúc còn chạm mặt. Một thứ cảm giác khó diễn tả bao trùm cả tâm trí, thời gian và những khoảng không mà giờ đây họ hiện diện.

***

Có một câu rất phổ biến là “có thiện cảm rồi mới nảy sinh tình cảm”. Vậy liệu có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?

Có thể có nhưng không nên mong đợi hay chờ đợi điều hy hữu đó, nếu chờ được và thành công rất có thể câu chuyện của bạn sẽ thành một bộ phim lãng mạn. Vậy người mình thích liệu có thiện cảm với mình không, làm gì để gây thiện cảm với họ?

Đêm về hay ao ước, tưởng tượng ra những thứ sẽ làm cùng người ấy, những câu nói lãng mạn hay là cả một tương lai. Nhưng rồi chần chừ một thời gian vì nhút nhát ta lại tự hỏi liệu mình có thực sự thích người đó hay không. Rồi nhận ra suốt ngày ta nhớ nhung một người, tâm trí ta luôn nghĩ về họ, chỉ cần người ấy xuất hiện là bản thân không thể nào không chú ý là vì nguyên cớ gì? Xin khẳng định là cấp độ tình cảm là rất cao rồi – nếu không thích tại sao lại tự vấn bản thân như vậy? Có thể là vì bạn nghĩ cho đối phương sợ rằng tình cảm bồng bột nhất thời này sẽ làm tổn thương họ, nhưng chẳng phải có thiện cảm sẽ có tình cảm sao.

blog radio,  Với tình yêu, hãy cứ cho đi trước khi đòi hỏi nhận điều gì

Tình cảm như một cái cây, được nuôi dưỡng sẽ lớn dần, vững chãi và trở thành một thứ hay được gọi là yêu. Hay như một con diều với những cú giật dây nhẹ nhàng đều đặn – là những thứ bạn làm cho người mình thích - sẽ đưa nó lên cao. Vậy nên khi thích ai đó hãy mạnh dạn thổ lộ.

Nhưng thổ lộ rồi bị từ chối thì thế nào đây. Nhiều người dễ dàng chấp nhận với tâm thế vô cùng lạc quan. Nhiều người tự nhủ hãy rời xa họ “yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc”, rồi bạn rời xa họ - có chăng cũng chỉ là khoảng cách địa lý. Nhưng kiểu người đáng thương nhất là vẫn còn tình cảm, để quên một người không hề dễ như họ suy nghĩ lúc còn chạm mặt. Một thứ cảm giác khó diễn tả bao trùm cả tâm trí, thời gian và những khoảng không mà giờ đây họ hiện diện. Họ ít nói hẳn đi, bước chân chậm hơn, chỉ muốn nghe những bài nhạc buồn, ngâm mình trong làn nước thật lâu mắt nhắm nghiền và nhờ về những hình ảnh, kỷ niệm của hai người. Làm mọi thứ để níu giữ mình trong cảm giác đó mặc dầu biết rằng đó là điều không nên. Nhưng mấy ai thắng nổi tâm trí chứ, chúng ta cũng chỉ là một người bình thường. Các chỉ số sinh học, tâm lý bình thường thì đừng miễn cưỡng chống lại tình cảm. Lời khuyên cho họ và cả chúng ta là hãy biết buồn để rồi niềm vui khi tới sẽ càng trọn vẹn.

blog radio,  Với tình yêu, hãy cứ cho đi trước khi đòi hỏi nhận điều gì

Hãy buồn và trân trọng những ngày đó, những kỷ niệm đó rồi mau chóng quay lại cuộc sống. Hãy nhận ra rằng trên thế giới này có hàng tỷ người hàng ngày đều trải qua cảm giác như chúng ta nhưng thế giới vẫn không hề ngừng quay một tích tắc nào cả. Vậy ta giày vò bản thân với mong muốn gì đây? Thế giới rộng lớn phía ngoài biên giới còn vô vàn điều sẽ khiến bạn phải thốt lên kinh ngạc. Cuộc sống vốn là như vậy bạn không thể vui mãi hay buồn mãi được. Hãy tạo cho mình những khoảng thời gian ý nghĩa, chúng ta chỉ sống có một lần hãy quyết liệt theo đuổi những điều mình muốn miễn là nó nằm trong khuôn khổ đạo lý.

Bên ngoài thế giới rộng lớn kia nếu vẫn còn tin tưởng vào tình yêu, khi thời điểm tới bạn sẽ gặp được một nửa của đời mình cùng bạn trải hết những thăng trầm sau đó. Hãy đi và trải nghiệm, liên tục trau dồi và phát triển bản thân sẽ làm cho bản thân bạn thêm sức hút, để rồi thu hút được hoặc bị thu hút bởi những người đích thực cùng tần số với bạn. Cả hai kịch bản đều có thể dẫn tới hạnh phúc.

Quá khứ từng thích một người hãy để nó nằm đó, sẽ mãi mãi khắc ghi là những kỷ niệm đẹp. Đừng đòi hỏi gì thêm, đừng để những cảm xúc tốt đẹp đó thành một vết đau trong quá khứ không bao giờ thay đổi được.

© Phan Thi Thanh Tam – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top