Phát thanh xúc cảm của bạn !

Viết cho anh - người đàn ông em yêu

2023-10-31 05:25

Tác giả: Min Su


blogradio.vn - Một sự thấu hiểu sâu sắc mà em không thể ngờ đến trước đây. Em chưa từng gặp được người nào như thế. Anh là người đầu đầu tiên và có lẽ duy nhất hiểu được những điều thầm kín chất chứa trong lòng em.

***

Gặp anh là do duyên số. Có được nhau hay không là do chúng ta quyết định. Em luôn tin hạnh phúc thật sự sẽ đến khi chúng ta cùng nhìn về một hướng.

Chúng ta gặp nhau vào một ngày vũ trụ định sẵn và sắp đặt. Quen anh là điều em không thể ngờ. Từ giây phút nhìn thấy anh lần đầu tiên em đã bị thu hút. Em bị ấn tượng bởi đôi mắt ấm áp chất chứa tình cảm sâu thẳm của anh. Người ta hay nói ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất quả không sai anh nhỉ. Với anh thì em không được rõ, nhưng với em, anh đã ghi điểm khá tuyệt đối rồi.

Được trò chuyện với anh mỗi ngày làm em cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Cảm giác gần gũi, dễ chịu như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Em vốn không biết nói dối bao giờ. Cảm xúc từ đáy lòng mình là điều không dễ gì giấu được. Em lại là người khá nhạy cảm và rất dễ tủi thân khi bị tổn thương. Nếu ai hiểu được em thì sẽ không bao giờ để em phải buồn, phải khóc cả. Là người sống nội tâm nhưng em luôn tỏ ra mình năng động và lạc quan. Trong em luôn khao khát một sự chở che nhưng lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Con người em mâu thuẫn quá đúng không anh?

Em là thế đó, khó yêu và khó chiều và còn hay nói nhiều. Nhưng anh lúc nào cũng chịu khó lắng nghe mọi điều em chia sẻ. Em biết công việc anh nhiều, anh bận rộn liên tục nhưng anh luôn ưu ái dành một góc để tâm sự cùng em. Điều này làm em cảm động thật sự. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao anh có thể hiểu được cảm xúc của em đến thế. Anh biết được em đang nghĩ gì và tâm trạng của em ra sao. Một sự thấu hiểu sâu sắc mà em không thể ngờ đến trước đây. Em chưa từng gặp được người nào như thế. Anh là người đầu đầu tiên và có lẽ duy nhất hiểu được những điều thầm kín chất chứa trong lòng em.

Nhưng mọi sự luôn có khó khăn của nó. Cuộc đời vốn dĩ không dễ dàng khi cho chúng ta gặp nhau vào thời điểm này. Người ta hay nói đúng người đúng thời điểm thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng mình gặp nhau có lẽ đã quá trễ rồi phải không anh? Em không thể tự do yêu anh như em mong muốn. Rào cản giữa chúng ta quá lớn và rất khó để vượt qua nó. Em luôn cảm thấy bất an và lo sợ, một nỗi sợ không thể nói nên lời. Anh dường như hiểu được tất cả và luôn tìm cách để trấn an em. Tìm thấy nhau yêu nhau nhưng tương lai của chúng ta lại khá mờ mịt. Cảm xúc chân thật là điều ta nên trân trọng, em biết điều đó chứ. Anh hay bảo em hãy sống hết mình cho hiện tại thì tương lai chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Nhưng một người phụ nữ yếu đuối hay nghĩ ngợi xa xăm như em thì không thể nào cảm thấy an lòng được. Anh xuất hiện đúng lúc em cần anh nhất, lúc em cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống này thật vô nghĩa. Anh sưởi ấm tâm hồn em và làm cho em nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã ngược đãi và bỏ qua cảm xúc của bản thân. Em chấp nhận và cam chịu cuộc sống mà mình không tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự chỉ vì em quá thương yêu con. Em không nỡ bước ra khỏi vùng an toàn và không dám nghĩ về tương lai sau này của chúng ta.

“Không có gì ngọt ngào hơn việc tìm được đúng người để yêu thương, trân trọng và chia sẻ những hy vọng, ước mơ của bạn”. Tình cờ em đọc được câu nói này, em thấy mình may mắn vì đã gặp được anh. Vì anh chính là người mang lại những cảm xúc ngọt ngào cho em. Dù anh ở xa em nhưng em luôn có cảm giác anh rất gần gũi anh hiểu em đến mức em không thể ngờ. Đó là lý do em yêu anh nhiều đến như vậy. Thế nên bây giờ em sẽ quyết định sống vì điều em thật sự khát khao. Anh sẽ ở bên em dù có bất cứ việc gì xảy ra anh nhé. Yêu anh!

© Min Su - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở | Blog Radio 878

Min Su

Sống để yêu thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top