Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì chúng ta mập mờ nên chẳng thể là gì của nhau

2020-09-10 01:35

Tác giả: Ngô Hằngg


blogradio.vn - Trong cuộc đời mỗi người, ắt hẳn ai cũng đã từng có cho mình một mối quan hệ mà ở đó bạn và người ấy không phải người yêu nhưng càng không phải bạn bè, không có những lời hứa hẹn cho tương lai và cho dù nhớ nhung đến nhường nào nhưng cũng không thể ràng buộc.

***

Trong cuộc đời mỗi người, ắt hẳn ai cũng đã từng có cho mình một mối quan hệ mà ở đó bạn và người ấy không phải người yêu nhưng càng không phải bạn bè, không có những lời hứa hẹn cho tương lai và cho dù nhớ nhung đến nhường nào nhưng cũng không thể ràng buộc.

Đó chính là một mối quan hệ mập mờ, một xúc cảm không rõ ràng mà bạn và người ấy đã vô tình dành cho nhau. Có một một mối quan hệ như thế, tồn tại nửa vời như trêu ngươi cảm xúc của con người ta, không phải người yêu nhưng tuyệt đối vẫn không phải là bạn bè. Nó tựa như một giọt nước trôi lững lờ giữa đại dương mênh mông và cho dù muốn thì thứ tình cảm này vẫn không thể vượt qua những giới hạn mà nó đã được định sẵn.

Những mối tình như thế, đa phần xuất hiện phát từ sự cô đơn và trống trải của mỗi người. Khi cô đơn ta cần lắm một chút quan tâm, một chút sẻ chia và một chút yêu thương giữa những ngày tháng lẻ loi đến cùng cực.

tinh-cam-map-mo-5

Và đôi khi ta cần một mối quan hệ không rõ ràng, ở đó ta có thể cùng đi ăn, đi xem phim, đi dã ngoại, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống của cả hai, cùng vui, cùng cười và cùng khóc. Bạn và người ấy sẵn sàng dành hàng giờ để rong ruổi khắp con phố, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, lâu lâu lại có những giọng cười khe khẽ vang lên xao động cả một khu phố nhỏ, vang vọng cả vào tim mỗi người. Những lúc ấy dường như cả hai người đều cảm thấy: Ôi sao đường xá hôm nay lại đẹp đến thế? Liệu đường xá bỗng đẹp đến nao lòng hay con người ta đang đắm chìm trong hạnh phúc để rồi tưởng tượng tất cả mọi thứ đều thật lung linh và huyền ảo?

Đôi khi ta cần một mối quan hệ mập mờ để những phút yếu lòng còn có người ở cạnh bên quan tâm và nũng nịu, những lúc mỏi mệt còn có một bờ vai vững chắc để tựa vào. Và những lúc ấy, cho dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì khi đứng trước giông tố con người ta cũng dường như trở nên thật nhỏ bé và cần được chở che hơn bao giờ hết.

Một mối quan hệ không rõ ràng chắc chắn sẽ không có những giận hờn hay ghen tuông vu vơ. Tối giản trách nhiệm và dường như không bao giờ cãi vả là điều mà ai cũng biết. Bởi đơn giản, mình có là gì của nhau đâu? Một mối quan hệ không rõ ràng chủ yêu “vui là chính”, đưa đẩy qua lại, miễn là cả hai đều thấy hạnh phúc là được.

tinh-cam-map-mo-2

Một mối quan hệ không tên thì cũng có nhiều cái tốt, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, không cần phải đau khổ vì những trận cãi vã mà tất cả các mối quan hệ chính thức khác đều phải trải qua, không có sự chiếm hữu, không quá đòi hỏi về những gì cả hai cần và phải dành cho nhau và không thể ghen tuông, nhưng dẫu có muốn cũng không có quyền được ghen, không có quyền được tra hỏi, vì đã là gì của nhau đâu?

Một mối quan hệ mập mờ chắc hẳn sẽ rất vui vẻ vào thời gian đầu, khi cả hai còn những hứng thú và hy vọng vào tương lai. Để rồi sau một thời gian, ta sẽ bỗng nhận ra rằng, thật ra một mối quan hệ không tên mang lại rất nhiều những tổn thương không thể nhận ra nhưng nó sẽ lớn lên từng ngày và cho đến một lúc nào đấy tự trái tim ta sẽ nhận ra điều đó và kết thúc.

Kiểu tình cảm như thế cũng giống như ta đang cố mang một đôi giày cực kỳ lộng lẫy nhưng lại không vừa kích cỡ. Mặc dù nó vô cùng khó chịu và đau đớn, thậm chí có thể gây ra những vết xước nhưng ta lại vẫn muốn mang nó nhiều lần bởi cảm giác lâng lâng, rạo rực mà nó mang lại.

tinh-cam-map-mo-1

Chúng ta đều biết rằng những gì một khi đã tạo thành thói quen chắc chắn sẽ rất khó bỏ. Và những mối quan hệ không tên cũng là một dạng của thói quen và thói quen của yêu thương lại càng khó bỏ hơn rất nhiều. Bạn đã quen với những tin nhắn, cuộc gọi, những buổi đi chơi thật vui vẻ của cả hai và chúng đã ăn sâu vào thói quen, vào tiềm thức để rồi ta hạnh phúc và đôi lúc ta tự huyễn hoặc bản thân một tương lai chung đôi viên mãn. Thế rồi, chuyện đời có bao giờ như ta mong muốn, một lúc nào đó khi ta chợt tỉnh khỏi cơn ngộ nhận ta sẽ nhận ra rằng dường như tất cả chỉ là cái vỏ của niềm vui mà chính ta đã tự tạo nên mà thôi. Con người ta ngộ lắm, chỉ bị thu hút bởi vỏ bọc bên ngoài mà không chịu nhìn sâu vào cốt lõi của vấn đề của nó: rỗng tuếch và không hề có tương lai, đó là hai từ để miêu tả một mối quan hệ mập mờ, không tên.

Những mối quan hệ không rõ ràng cho dù muốn vẫn không thể vượt qua được giới hạn vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Một mối quan hệ không tên có thể mang lại nhiều xúc cảm đặc biệt khiến chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đôi khi lại tự dối lòng thầm hi vọng vào tương lai. Nhưng các bạn à, nếu thật sự là hạnh phúc, thật sự mối tình này sẽ có tương lai, vậy ngay lúc này đây bạn có dám nói với người ấy rằng: “Mình là gì của nhau?”. Một mối quan hệ không tên một khi đã quyết định dấn thân vào đồng nghĩa với việc cả hai đang chơi một trò chơi “Ai yêu trước người đó thua”. Liệu bạn có sẵn sàng để “thua” trong ván bài “tình yêu” này?

Buông bỏ một mối tình không rõ ràng chẳng khác nào buộc ta phải từ bỏ một thói quen đầy yêu thương, nhưng thà là đau một lần để rồi tương lai sẽ có những cuộc tình mới, còn hơn mãi cuốn vào một cuộc tình mà đến một cái tên cũng không thể gọi thành lời.

© Ngô Hằngg - blogradio.vn

Xem thêm: Cho những mối quan hệ không rõ ràng

Ngô Hằngg

Tập cách yêu bản thân mình nhiều hơn nữa !!!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top