Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vén mưa u ám đợi nắng trở về

2017-07-22 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi sợ hãi chạy trốn điều ấy như một thằng hèn, tôi sợ hãi cô ấy sẽ chạy mất khỏi tôi khi biết tình cảm tôi dành cho cô ấy không đơn thuần và cũng sợ một lần nữa tôi mang đau thương đến cho một người. Lật bức tranh Thụy Miên vẽ ba người đang nô đùa trên cỏ tôi ước giá như chúng tôi có thể một nhà, giá như cô ấy là mẹ của An An là người con gái của tôi. Nhưng khoảng cách 10 tuổi cũng như một cuộc hôn nhân đổ vỡ một đứa con gái còn trẻ thơ tôi không dám dùng một phép thử nào ngoài cách trốn chạy, trốn chạy gặp cô ấy và trốn chạy tình cảm của mình.

***

Tháng 7 về, những cơn mưa cũng về, tôi đăm chiêu nhìn vào màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ hình dung lên gương mặt em, người con gái trong trẻo như những cơn mưa.

Một lần hôn nhân đổ vỡ tôi như thằng đàn ông nhút nhát không dám một lần đối diện với em và những xúc cảm lớn dần trong tim tôi. Thụy Miên - em có một cái tên thật đẹp như chính tâm hồn thuần khiết mà em đã mang tới tôi vào những ngày của tháng 7 mù mịt.

Hai mươi lăm tuổi tôi kết hôn với mối tình đầu, người ấy đã cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Và rồi tình yêu đó cũng kết tinh quả ngọt, cô con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Từ ngày có con cuộc sống của hai vợ chồng như đảo lộn, tôi bận rộn với sự nghiệp còn vợ tôi phải một mình gồng gánh gia đình và chăm sóc con cái. Sau này khi ly hôn lần đầu tiên tôi mới thật sự nhìn lại vợ mình thật kĩ, cô ấy già hơn lúc kết hôn rất nhiều, đôi mắt đã có vài vết chân chim, thân hình cũng không còn đồng hồ cát như trước và nét tươi trẻ vui vẻ cũng không còn hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu đó. Giây phút đó tôi mới nhận ra em đã rất vất vả và mệt mỏi bên cạnh tôi, 4 năm làm chồng tôi đã bỏ quên người vợ thân yêu bên cạnh mình, tôi khó khăn cất lời:

"Anh xin lỗi! Những năm qua chắc em đã phải rất buồn và thất vọng vì anh. Kết quả hôm nay là do anh đã không làm tròn những gì đã hứa với em trong ngày kết hôn. Anh chỉ xin em một điều An An hãy để anh nuôi dưỡng, em hãy tìm một người thật tốt và bắt đầu lại cuộc sống tươi đẹp hơn và đừng bận tâm vì bất cứ điều gì."

“Anh không có gì phải xin lỗi em hết, em cũng là người có lỗi. An An rất thương anh nên nếu con bé đồng ý em sẽ không ép nó”. Cô ấy nghẹn ngào.

 Vén mưa u ám đợi nắng trở về

Nhìn cô ấy lặng lẽ mở cửa phòng nhìn con bé rồi ra khỏi nhà tôi vẫn chưa thể tin được gia đình tôi đã đổ vỡ, tình yêu của tôi đã kết thúc.

Những ngày sau đó tôi như ngập vào đau khổ và dằn vặt mỗi khi con bé hỏi về mẹ, tôi đã phải nghĩ ra thật nhiều lý do để con bé yên lòng. Cảnh gà trống nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhớ một ngày mưa con bé đòi nằng nặc đi công viên. Trong lúc tôi chật vật chen lấn trong hàng kem để mua cho An An vị dâu mà nó thích thì con bé cứ thế mà chạy mất, hai tiếng đồng hồ chạy quanh khu vui chơi trong hoảng loạn thì hình ảnh thật đẹp dưới nắng chiều cứ thế nhẹ nhàng xuất hiện dưới mắt tôi, con gái tôi đang ngủ thật ngon lành trên chân của một cô gái lạ. Cô gái vuốt tóc nó và cười thật ngọt ngào, tôi hiểu ra rằng con bé đã chịu đựng nỗi nhớ mẹ và sự ấm áp của người mẹ mang lại đến mức nào. Thụy Miên đã bước vào cuộc sống của tôi như thế, cô ấy đến sau cơn mưa chiều tháng 7 và sau những đổ vỡ của đời tôi.

Tôi và cô ấy thân thiết hơn nhờ con bé, cô ấy mới chỉ là sinh viên năm đầu trường Mỹ thuật còn tôi đã là người đàn ông vấp ngã một lần đò 29 tuổi. Những lúc bên Thụy Miên dường như mọi mệt mỏi của công việc và cuộc sống này mất hết đi tôi như một thằng trai khờ khạo mới lớn ngờ nghệch cười chạy đi mua kem cho hai cô cháu. Tất cả điều nhẹ nhàng như thế, chúng tôi ba người không phải một nhà cuối tuần nào cũng cùng nhau tới khu vui chơi, tôi thoải mái trải lòng mình về đoạn thời gian trước đây với cô ấy đổi lại cô ấy luôn dành cho tôi ánh mắt ấm áp và nụ cười thật an nhiên.

Rồi việc gì đến cũng đến tôi nhận ra mình đã yêu cô gái ngây thơ này đã dành hết mọi xúc cảm để đặt trên người cô ấy. Tôi sợ hãi chạy trốn điều ấy như một thằng hèn, tôi sợ hãi cô ấy sẽ chạy mất khỏi tôi khi biết tình cảm tôi dành cho cô ấy không đơn thuần và cũng sợ một lần nữa tôi mang đau thương đến cho một người. Lật bức tranh Thụy Miên vẽ ba người đang nô đùa trên cỏ tôi ước giá như chúng tôi có thể một nhà, giá như cô ấy là mẹ của An An là người con gái của tôi. Nhưng khoảng cách 10 tuổi cũng như một cuộc hôn nhân đổ vỡ một đứa con gái còn trẻ thơ tôi không dám dùng một phép thử nào ngoài cách trốn chạy, trốn chạy gặp cô ấy và trốn chạy tình cảm của mình.

Cơn mưa ngoài khung cửa sổ ngày một nặng hạt hơn, điếu thuốc cũng cháy gần hết những vụn vỡ trong tôi cũng càng đau thương. Tôi nhớ em, nhớ một chiều mưa tháng 7, nhớ một mảnh tình tôi nén lại trong tim…

© Nguyễn Lê Quỳnh My – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top