Vẻ đẹp mùa xuân
2021-02-19 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Mùa xuân có vẻ đẹp của những mối tình chớm nở, của yêu thương rạo rực, của hôn nhân và hạnh phúc lứa đôi.
***
Trời đất ban tặng cho ta bốn mùa cứ thế tuần hoàn, trôi chảy. Mỗi mùa như một sinh thể sống mang hương sắc riêng, đủ khiến lòng người phải thương phải nhớ. Và có lẽ, với nhiều người, mùa xuân bao giờ cũng là mùa đẹp nhất!
Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, đâm chồi mãnh liệt. Mặt đất bừng lên dưới ánh nắng mai chan hòa. Mùa xuân là mùa của sự ấm áp. Lòng người vì thế cũng ngập tràn yêu thương. Đi giữa mùa xuân, chiêm ngưỡng những bộ áo đa sắc màu của núi non biển cả, đắm mình trước vẻ đẹp của những loài hoa đủ hương đủ sắc, lắng nghe khúc nhạc tình si của chim muông, lòng người tựa hồ cũng ngân lên khúc hoan ca.

Mùa xuân mang nét đẹp của những lễ tết, lễ hội truyền thống. Trong tiết xuân nồng nhàn, khí trời ấm áp, ôn hòa, những lễ tết, lễ hội gắn liền với tâm thức, khát vọng tốt đẹp bao đời của người Việt lại sôi nổi diễn ra. Đó là những tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, con người; là ước vọng bình an, phát triển; là lòng biết ơn quá khứ, hướng về nguồn cội… Tất cả được biểu hiện một cách sinh động trong những kiến trúc không gian đình chùa, miếu mạo, thành lũy,… đơn giản mà trang nghiêm, thân thuộc mà độc đáo, tạo cho mỗi người một cái tâm hướng thiện, một niềm hứng khởi lạ kỳ khi bước vào đầu xuân năm mới.
Mùa xuân có vẻ đẹp của những mối tình chớm nở, của yêu thương rạo rực, của hôn nhân và hạnh phúc lứa đôi. Mùa xuân, thời điểm con người thường dễ tỏ bày những lời yêu thương chân thành tự đáy lòng. Lời yêu thương nói ra vì thế cũng dễ được đồng cảm, đón đợi và chấp nhận. Ai đó đã nói rất chí lý rằng, tình yêu đôi lứa luôn gắn với mùa xuân. Ngỡ như tình yêu ấy được mùa xuân se duyên, kết nối và chính mùa xuân đã góp phần làm cho tình yêu càng thêm đẹp, thêm đong đầy trọn vẹn! Tình yêu đẹp nhất khi xuân về vì nó mang đến cho chúng ta nụ cười hạnh phúc, những cái ôm ấm nồng, trái tim bồi hồi, xao xuyến cùng những ước mơ tràn đầy hy vọng.
Mùa xuân còn là mùa của sự hồi sinh, vượt qua những khó khăn, thử thách. Sau những thăng trầm của cuộc sống, của bão táp phong ba, dịch bệnh,… cửa nhà lại được sửa sang, được dựng lại đàng hoàng, kiên cố hơn; nơi vườn nhà, đồng ruộng, nương rẫy,… lại được khoác lên mình màu áo mới xanh ngát xanh. Cuộc sống được hồi sinh, ta vì thế càng thêm tin tưởng, vươn lên mạnh mẽ. Mùa xuân, đâu đó có những con người sa chân lỡ bước cũng tìm về tụ họp, đoàn viên với gia đình, với người thân. Và rồi, ta biết yêu, biết trân quý những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, biết sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
.jpg)
Mùa xuân luôn là mùa của những hoài bão, ước mơ, khát vọng; mùa của tình người, của sự sẻ chia, đùm bọc, cho đi không mong nhận về. Chẳng phải những mùa khác trong năm thì hoài bão, ước mơ, khát vọng; sự sẻ chia đùm bọc, cho đi là không có hoặc ít hơn. Chỉ có điều, khi xuân về, ý nghĩa của những điều thiện lành, đẹp đẽ trên lại càng cao cả, càng đáng trân trọng và đẹp hơn bao giờ hết. Bởi khởi đầu của một điều gì đó thường gắn liền với những mong muốn tốt đẹp và chẳng gì ấm áp, hạnh phúc hơn khi đầu xuân năm mới ta đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, dù chỉ là một nghĩa cử rất nhỏ!
Mùa xuân là mùa đẹp nhất, có lẽ bởi vì đó là mùa của niềm tin, của niềm lạc quan đổi mới trong lòng mỗi người. Xuân vốn đã là sự khởi đầu của một chu kỳ mới với bao dự định đổi thay. Xuân nay lại càng đặc biệt, bởi được đánh dấu mở đầu bằng sự kiện quan trọng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin yêu, sự kỳ vọng trong trái tim mỗi người về sự bứt phá, vươn lên tầm cao mới của đất nước.
Xuân đã đến trong đất trời, trong lòng người. Và còn gì hạnh phúc, ý nghĩa hơn khi mỗi người biết tận hưởng, tận hiến trước vẻ đẹp của mùa xuân!
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 691: Muốn được làm một cơn gió tự do
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






