Vẫn đợi một người ở tuổi 25
2019-05-01 01:30
Tác giả:
Joy
blogradio.vn - Nhiều đêm có khóc đến cạn nước mắt, sao cả thế giới lại quay lưng với nó thế, thất vọng - thất nghiệp - thất tình, nó thấy đau đớn mệt mỏi nhưng lại chẳng nói với ai. Vì nó biết nói ra chưa chắc gì có ai đã hiểu nó. Ban ngày nó cố gắng gượng cười tỏ ra mạnh mẽ, nó nổ lực tìm một công việc phù hợp để chứng tỏ với ông trời rằng: "Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, chỉ là ông đang thử thách tui đúng không", nhưng ban đêm nó lại vùi đầu vào đống chăn để khóc, nó không muốn ai biết được nó đã yếu đuối thế nào.
***
Hai mươi lăm tuổi, cái tuổi không còn nhỏ cũng không gọi là quá già. Cái tuổi chênh vênh lắm và cô đơn lắm. Ra trường ở cái tuổi hai mươi ba, mẹ thương con gái nên không cho đi làm xa, nó thương nhà nên lẽo đẽo dọn đồ về quê và tìm kiếm một công việc ổn định. Thời học đại học nó có quen một anh. Người ta thương nó lắm, có hôm dầm mưa để chỉ mua cho nó một cái bánh bao khi nghe nó thèm. Ấy thế mà, nó về quê được có mấy tháng thì anh ấy cắt đứt mọi liên lạc, nghe đâu đã cưới vợ và sinh con. Nó chỉ im lặng và thở dài, nó nào có nghĩ con người sao lại vô tình đến thế.
Nhiều đêm có khóc đến cạn nước mắt, sao cả thế giới lại quay lưng với nó thế, thất vọng - thất nghiệp - thất tình, nó thấy đau đớn mệt mỏi nhưng lại chẳng nói với ai. Vì nó biết nói ra chưa chắc gì có ai đã hiểu nó. Ban ngày nó cố gắng gượng cười tỏ ra mạnh mẽ, nó nổ lực tìm một công việc phù hợp để chứng tỏ với ông trời rằng: "Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, chỉ là ông đang thử thách tui đúng không", nhưng ban đêm nó lại vùi đầu vào đống chăn để khóc, nó không muốn ai biết được nó đã yếu đuối thế nào. Tuyệt vọng thì cũng đã tuyệt vọng, khóc thì cũng đã khóc hết nước mắt, mấy tháng sau nó đã khá hơn. Tuy nỗi đau vẫn còn đó nhưng nó không thể như thế mãi, không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai xem. Nó tìm được công việc khá tốt, nó giành hết thời gian cho công việc và gia đình.
Đi làm đã ngón nghét hai năm, nó chẳng còn tha thiết gì đến hai chữ yêu đương. Không phải không có ai để ý đến nó mà là nó sợ yêu thêm lần nữa, nó biết nó là một mình thiên về tình cảm, một khi yêu thì sẽ dốc hết cả ruột gan để yêu. Nó sợ nếu như người ta bỏ nó ra đi một lần nữa thì liệu nó còn có thể tươi cười hằng ngày được không, rồi mọi người sẽ lo lắng cho nó nhiều hơn.
Cái miệng thì nói là sẽ không quen ai nữa, nhưng trong lòng nó thì lúc nào cũng mong muốn có cho mình một bờ vai để tựa, một bàn tay để nó nắm sớm tối đi về... nhưng nó chỉ dám mơ thôi vì nó thấy ở ngoài nào đẹp bằng trong mơ. Trong mơ thì người ta có thể dốc hết lòng yêu nó, vì nó người ta có thể đặt hết sự chân thành, quan tâm; còn ngoài hiện thực thì có ai được vậy.
Mỗi khi đến những dịp lễ Tết thấy người ta tay trong tay đi ăn uống, nó cũng thèm cảm giác đó lắm nhưng nó chỉ cười nhẹ như một lời chúc phúc cho mọi người: "Gặp nhau đã là một cái duyên và họ đang yêu nhau là sự hạnh phúc tròn trịa cho sự gặp nhau đó". Nó quay về với gia đình, nó thấy hạnh phúc khi hằng ngày có thể tự nấu ăn cho những người nó thương yêu, nhìn thấy nụ cười của mọi người trên môi lòng nó vui một cảm giác khó tả.
Nó giờ đây không còn thấy buồn khi mọi người hỏi sao chưa có người yêu, nó cảm thấy yêu cuộc sống một mình hơn bao giờ hết. Nó thích một món đồ nó không cần chờ đợi ai tặng mà nó có thể tự thưởng cho mình, nó cảm thấy không bao giờ thấy thoải mái như lúc này. Nó thích ngồi một góc quán cà phê và đọc những trang sách yêu thích, không ai làm phiền, im lặng tận hưởng bầu không khí thoáng đãng nhẹ nhàng ấy. Nó đọc ở đâu đó có câu: "Hạnh phúc là khi ta không trông đợi điều gì", nó thấy đúng lắm đó đa. Chỉ cần bạn sống cho hiện tại, làm những điều mình yêu thích và giúp đỡ mọi người thì đã là một niềm hạnh phúc to lớn.
Một mình không phải là cô đơn, bạn có thể sống hạnh phúc với riêng bản thân bạn, chưa nói đến bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh. Còn có một gia đình luôn mở rộng vòng tay đón bạn mỗi khi bạn mệt mỏi. Không kiếm tìm, không vội vả, hãy từ tốn, bình thản tâm hồn rồi sẽ có người đến và yêu thương trái tim đầy vết xướt của bạn. Chỉ là chữ duyên chưa đủ lớn để bạn gặp được một người có thể vì bạn làm những điều to lớn, nhưng hãy tin cái gì cũng có lí do, ai rồi cũng sẽ gặp được một người kia.
Người yêu ơi! Em đợi anh nhé!
© Joy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cô gái à, mệt rồi thì cứ nghỉ đi chứ đừng gắng gượng thêm nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.