Tuổi 18 ấy qua rồi nên hồi ức vẫn chỉ là hồi ức
2017-04-27 01:20
Tác giả:
Hôm nay tiết trời cứ âm u, ẩm ướt và lành lạnh, tôi chợt nhớ khoảng thời gian trước đây, lại muốn quay lại thời khắc ấy cùng cậu. Dẫu tôi biết rằng chẳng ai đi ngược thời gian và tôi cũng chẳng có năng lực thần kì để có thể quay ngược kim đồng hồ về quá khứ. Tôi chỉ có thể như bây giờ và nhớ về nó - Những hồi ức chênh vênh.
Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu ngày đó cùng cậu rong ruổi ở cái tuổi 18 ấy là đúng hay sai? Đến cuối cùng chỉ có thể kết luận đó là kỉ niệm đẹp nhất và là điều đáng nhớ nhất của tuổi 18.
Ngày đó cậu hay nói sẽ cùng tôi đi bộ mỗi sáng dù nhà cậu và nhà tôi chẳng gần nhau gì cả. Vậy mà vẫn đi. Có khi chán đi bộ trên những con đường nhựa, tôi và cậu sẽ đi dạo trên bờ cát mịn, nghe biển vỗ những cơn sóng ồ ạt. Thời tiết mùa ấy cũng như thế này, mưa chẳng lớn, lác đác vài hạt rồi ngừng để lại cái không khí se lạnh. Thế nhưng khi ấy đi cùng cậu, tôi lại thấy cái lạnh đó quá đỗi ấm áp.
Chúng ta ngày ấy vẫn còn vùi đầu vào mớ bài tập cho kì thi đại học phải không cậu? Mà lạ thay, chúng ta vẫn có khối thời gian đi bên nhau. Như mỗi tối, khi thấy mình không thể cho vào đầu một chữ nào nữa, tôi sẽ gọi cậu cùng đi dạo. Vẫn là thời tiết như hôm nay, gió biển mang theo hơi lạnh và ẩm ướt của những hạt mưa. Một chút man mát len lỏi vào tim. Có những khi bất chợt trời đổ cơn mưa lớn, tôi và cậu núp đâu đó dưới mái hiên của những cửa hàng đã đóng cửa, lặng yên ngắm những hạt mưa. Sẽ có lúc cậu nắm tay tôi hay ôm lấy tôi hỏi “Lạnh không?”, những thứ đến quá đỗi tự nhiên.

Cho dù hôm nay tôi có thật sự quay lại khoảng thời gian ấy cùng với cậu thì tôi hẳn cũng sẽ như vậy thôi. Tôi sẽ không lựa chọn khác. Nhưng tôi luôn mong mỏi một điều rằng tôi và cậu có thể cùng đi bên nhau như ngày ấy. Thời tiết hôm nay cũng hệt như thời tiết của độ 1 năm trước, khác chăng ta đã không như xưa. Cảm giác ấy vẫn ở lại, chỉ là trong nỗi nhớ mà thôi. Hồi ức ở lại, cảm giác ở lại mà tình cảm thì không.
Tuổi 18 của tôi là những chênh vênh hồi ức về cậu, người con trai cho tôi những điều đẹp đẽ và tự nhiên nhất. Cái lạnh của hôm nay như một tiếng chuông ngân lên thanh âm của quá khứ và gọi về đây bao hình ảnh chân thực. Có tiếng gió thổi, có tiếng sóng vỗ, có hình bóng ai in trên bờ cát.

Hôm nay tôi nhớ những gì từng có giữa tôi và cậu, tự vấn rằng tôi có hối hận không? Hối hận vì ngày đó đã buông xuôi, hối hận vì bây giờ lại đánh mất. Nhưng đó không phải là hối hận mà sẽ là hối tiếc cho đoạn đường ta đã bước giờ không thể cùng đi, hối tiếc cho những gì ta đã trải qua giờ không thể quay lại, hối tiếc vì chính tôi đã không giữ được điều tốt đẹp của thanh xuân ấy.
Cậu có đang cảm nhận cái lạnh của hôm nay và nhớ cái lạnh của hôm qua như tôi không? Có một người nói với tôi rằng “Nếu đổ vỡ một lần nữa, hãy chấp nhận nó.” Nhưng tôi biết là cho dù tôi có đỗ vỡ n+1 lần đi chăng nữa thì tôi cũng không thể lựa chọn cậu hay vốn dĩ cậu đã không còn là sự lựa chọn dành cho tôi. Tuổi 18 ấy đã qua, một nửa thanh xuân trong đời đã không thể trở lại, hồi ức cũng chỉ là hồi ức và cậu sẽ chẳng là cậu của hồi ức trong tôi nữa đâu.
Từng tự hỏi thanh xuân là gì mà ai ai khi nhắc đến nó cũng là hối tiếc, cũng là vương vấn, cũng là khát khao được trở lại, hóa ra là thế này đây. Là khi tôi nhớ về cái lạnh ấm áp của ngày xưa có cậu cùng đi chung. Mà người ta lẽ nào quên mất rằng thanh xuân thì không thể trở lại? Đâu ai có cỗ máy thời gian của Doraemon để cứ muốn là ngược dòng thời gian.
Hôm nay tôi nhớ cậu, một nửa thanh xuân đời tôi và hiểu ra cậu quan trọng với tôi thế nào. Chỉ tiếc là chúng ta không thể mãi mãi như chúng ta đã từng. Hồi ức ấy là mãi mãi và mãi mãi dừng lại ở thời khắc đó.
© Cielo Nguyễn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







