Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

2025-04-26 10:25

Tác giả: mai dang kim


blogradio.vn - Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

***

Khi trải qua nhiều tổn thương, đổ vỡ trong tình yêu đến mức không muốn bước chân vào tình yêu hay mở lòng ra thêm một lần nào nữa, bạn có bao giờ tự hỏi Tại sao mình không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu, mình luôn thất bại trong chuyện tình cảm. Và có bao giờ bạn nghĩ rằng phải chăng nếu mình đơn giản hóa tình yêu như những gì nó vốn có, mình cho đi tình yêu và không mong cầu thì bản thân chúng mình sẽ hạnh phúc hơn.

Mình đã trải qua 4 mối tình, trong đó có một mối tình đơn phương năm lớp 10, một mối tình năm lớp 11, một mối tình 2 năm khi mình đang ở độ tuổi 19, 20 và một mối tình 1 năm mình vừa kết thúc vào tháng 12 năm ngoái. Và điểm chung của tất cả các mối tình là nó đều không có kết quả. Mình đã thức rất nhiều đêm suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng: “Tại sao mình luôn thất bại trong chuyện tình cảm, tại sao mình không hạnh phúc trong tình yêu? Liệu cách yêu của mình đã thực sự đúng hay chưa?“ Sau đó mình nghe rất nhiều podcast về tình yêu, đọc rất nhiều bài viết về tình yêu nhưng cho đến khi mình nghe được pháp thoại của thầy Minh Niệm nói về tình yêu, tất cả các câu hỏi của mình đều đã có lời giải đáp và mình nhận ra rằng mình đã vô tình phức tạp hóa tình yêu lên từ lúc nào mà mình không biết, mình vô tình biến tình yêu của mình thành một mối quan hệ cho nhận. Mình luôn ngưỡng mộ tình yêu của ông bà và các cụ thời xưa, mình luôn ao ước có một tình yêu như vậy.

Tình yêu của ông bà, không màu mè phô trương, chỉ cần cả 2 cùng rung động và muốn bên nhau trọn đời, một tình yêu đích thực và hai trái tim mãi hướng về nhau. Là những lá thư chứa đầy tâm tình luôn được gửi đi, là bông hoa ven đường ngắt tạm hái gái lên mái tóc, là chiếc xe đạp tróc sơn trở nhau đi khắp nơi,... Thời ông bà không có mạng xã hội, cũng chẳng có điện thoại thông mình, chẳng đăng lên mạng xã hội khoe về tình yêu đẹp như chúng mình bây giờ, cũng chẳng cần nói với ai là chúng tôi yêu nhau nhiều lắm, chỉ lặng lẽ âm thầm giản dị. Bà dành cho ông tất cả những gì mà bà có đấy là sự hy sinh, chờ đợi, tần tảo của một người phụ nữ, ông cũng vì tình cảm chân thành ấy mà rung động, luôn dành cho bà một vị trí không ai có thể thay thế được ở trong tim. Ông bà yêu nhau là xác định đặt người kia ở trong tim mãi mãi, không bao giờ thay đổi, coi hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình mà cứ cho đi tình yêu của mình chẳng bao giờ màng nhận lại. Bởi bà hiểu hạnh phúc của ông chính là hạnh phúc của bà và ngược lại đối với ông cũng vậy. Kiểu tình yêu như vậy, thật cảm động, đáng ngưỡng mộ và khiến cho thế hệ con cháu chúng mình luôn ao ước.

Ngược lại, tình yêu của chúng ta thời nay – thời đại mà công nghệ phát triển như vũ bão. Chúng mình cái gì cũng có, chỉ có tình yêu giản đơn mà chân thành, bền chặt như của ông bà lại trở nên quá hiếm trong thời đại này. Tình yêu của chúng mình, gắn liền với mạng xã hội, gắn với những món quà, gắn với ngày kỉ niệm, gắn với “lợi ích” của chúng mình,... Tại sao mình lại nói là gắn với lợi ích của chúng mình, bởi lẽ tình yêu của chúng mình ngày nay luôn gắn liền với cho và nhận. Tức là trong một mối quan hệ yêu đương, khi mình dành cho người kia một cái gì đó mình luôn có tâm lý nhận về một cái khác, từ thời gian, tiền bạc, công sức,... Mình đã từng nghe thấy những câu kiểu như là : “Tại sao mày phải làm nhiều thứ cho nó như thế, nó có làm cho mày cái gì đâu?”, hay là “ nó có mua cái gì cho mày bao giờ đâu sao mày tặng nó nhiều quà thế để làm gì?”, “mày yêu nó nhiều hơn nó yêu mày đấy nên yêu nó ít lại thôi?”,... Rồi mình thiết nghĩ, trong những câu nói đó chúng mình vô tình biến tình yêu trở nên phức tạp và một sự trao đổi có qua có lại, chứ không còn bắt nguồn từ bản chất của tình yêu.

Là vì mình yêu họ nên mình làm nhiều thứ để khiến họ hạnh phúc, mình yêu họ nên mình mua quà tặng họ để khiến họ vui, và vì mình yêu họ nên mình trao đi tình cảm của mình không đong đếm. Hay là chúng mình thử đơn giản hóa tình yêu xuống như của ông bà chúng mình, yêu theo cách là cho đi không màng nhận lại, đặt hạnh phúc của đối phương là hạnh phúc của chính mình. Chúng mình hãy biến tình yêu của chúng mình để tình yêu không còn là mối quan hệ như kiểu em tặng quà cho anh thì anh phải tặng lại cho em, anh phải yêu em nhiều như em yêu anh, em làm gì cho anh anh cũng phải làm tương xứng lại cho em. Em làm mọi thứ khiến anh hạnh phúc vì em muốn vậy, muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh, vì em yêu anh và em không bắt anh phải đối đáp ngược lại với em thì mới gọi là tình yêu. Hãy yêu vì mình muốn yêu và muốn người ấy hạnh phúc, đừng yêu và cho đi tình cảm trên tinh thần mình phải nhận được cái gì đó, mình phải được đáp lại, như thế sẽ vô tình khiến tình yêu trở nên nặng nề. Bởi lẽ khi mình so đo tính toán, mình lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng tại sao người ta lại làm thế với mình, không tặng quà cho mình có phải là hết yêu mình rồi không? Là mình tự làm cho mình không hạnh phúc, đẩy mình vào sự mệt mỏi trong mối quan hệ.

Mình thấy điều đó đúng và mình đang ở trong mối tình thứ 5 với chồng sắp cưới của mình, chúng mình đều hạnh phúc với mối quan hệ này là vì chúng mình đơn giản hóa tình yêu đi. Mình không mặc định ngày này ngày kia, người yêu mình phải tặng quà cho mình. Mình không áp đặt quy chuẩn mà mọi người đặt ra lên người anh ấy, là kiểu yêu mình thì phải làm như này như kia mới gọi là yêu mình và anh ấy cũng thế. Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều. Khi đó mối quan hệ chúng mình tự trở nên hạnh phúc vì cả 2 luôn trao cho nhau tình yêu chân thành không mong cầu.

Mình hy vọng tất cả chúng mình hãy cứ yêu, đừng bao giờ sợ mở lòng hay bước chân vào tình yêu vì tình yêu không có lỗi. Có thể là do chúng mình chưa biết cách yêu hoặc hiểu nhầm về tình yêu, vì mình cũng đã trải qua 2 mối quan hệ cực kì tồi tệ. Mình hy vọng chúng mình hãy yêu như những gì chữ YÊU nó vốn có, xuất phát từ việc mình muốn làm cho đối phương được hạnh phúc. Trong cuộc sống này sẽ thật tốt biết bao nếu con người ta luôn trao nhau những tình yêu chân thành như thế.

© mai dang kim - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vị Của Thích, Yêu Và Thương | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Ngày tôi chạm vào vùng ký ức

Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.

back to top